1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Yêu muộn là vì sao nhỉ

    Chỉ cho mình cách nào yêu được với, mình nóng ruột lắm rồi mà đời thật lạ cứ ai thích mình thì mình lại không thích và ngược lại. Sắp tuổi ế chồng rồi biết làm sao đây?
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn bao nhiêu tuổi, chắc hơn tuổi mình rồi. Hì, chẳng biết mách bạn cách nào....Nhưng mà vì mình thấy mình còn trẻ, nên chưa sốt ruột...hi hi
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    duyên nó chưa tới thôi mà bác, từ từ mà đợi thôi, đến lúc ế thật thì ko còn câu ai thích mình thì mình ko thích đâu .lúc đó thì biết yêu ngay mà.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    25 cái xuân rồi.
    Cứ nói rằng duyên chưa bén, nhưng bản thân lại không tin vào duyên số lắm. Không tìm thì có thể sẽ ế thật
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    25 thì vẫn bình thường mà chị...con gái bây giờ 27 cưới là ok rồi! Chị còn 2 năm thả phanh cơ mà, có khi còn kịp yêu mấy anh...hihi. Em mới 23 thôi, nhưng em cũng gia hạn cho mình thêm 2 năm nữa mới nghĩ đến chuyện yêu (nếu bây h duyên chưa bén)...Bây giờ con gái cũng có nhiều hoài bão mà chị, mình cứ sống và làm việc, kiếm xiền...Tình yêu nhiều khi đến bất ngờ....Chỉ thỉnh thoảng bùn thôi, chứ đừng lo chị ạ...
  6. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tức là duyên chưa tới . Nhưng thỉnh thoảng cũng nên chủ động mời ai đó đi uống nước hoặc nhận lời mời của ai đó -> hãy tự tạo cơ hội cho mình .
    25 vẫn còn trẻ chán, chắc bạn công việc ổn định rồi mún lấy chồng đây ^^
    Hay tham gia vào 1 hoạt động nào đó để có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, vd hội độc thân ^^, lớp học nhẩy ^^, lớp tiếng Anh, v.v...
  7. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bạn giống hệt mình , mình cũng 25 tuổi nhưng có điều là male . Con gái 25 để lấy chồng thì vẫn hơi sớm nhưng để bắt đầu một tình yêu thì là hơi muộn , mở lòng ra hơn một tí và cho những người đang theo đuổi bạn một cơ hội , biết đâu điều kì diệu sẽ đến
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    2 nàng ế an ủi nhau ...
  9. 611_forever_251

    611_forever_251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 25
  10. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    23 với 25 rồi cơ àh híc híc,kô fải đối tượng của mình,bây giờ fải 9x cơ

Chia sẻ trang này