1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prettypiggy

    prettypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, nhưng không cần sốt ruột đâu, từ từ khoai sẽ nhừ, đâu có đó thịt chó có ...hành
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, "ế" á, hình như có sự nhầm lẫn lớn ở đây thì phải....
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    T ạ,
    Hình như anh kể với em quan niệm về tình yêu của anh rồi nhỉ, nhắc lại nhé:
    Tình yêu thực sự là cả một quá trình, bắt đầu từ sự thích nhau ở một điểm nào đó - tìm hiểu - chấp nhận nhau. Sự tìm hiểu này diễn ra sâu rộng trên nhiều mặt, tới khi đôi bên cảm thấy hoà hợp.
    Tình yêu thực sự có hai yếu tố rất quan trọng là chân thành, thuỷ chung và vun đắp. Chân thành trong từng suy nghĩ, hành động với nhau. Thuỷ chung từ ý thức tiến tới tình yêu và luôn giữ suy nghĩ dành tình cảm cho nhau. Vun đắp trong mọi lời nói, việc làm để mang lại những gì tốt đẹp cho nhau.
    Để có tình yêu đích thực không khó, cái khó là người nào muốn có tình yêu đích thực có kiên nhẫn, nhạy bén hay không?!
  4. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chẳng phải là ế đâu, cái duyên cái số nó chưa đến thôi. Vui sống khắc có người yêu nhỉ
  5. forget_forever

    forget_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CHỉ là do chưa tìm được người hiểu mình thôi. Thà muộn một chút còn hơn là chọn nhầm
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho cuộc sống phong phú và bớt nhàm chán hơn , mình đã 26 tuổi cũng đã có hẹn hò với một vài người khi còn ít tuổi nhưng chưa tiến tới được một tình yêu thật sự . Nhìn thấy các bạn 19 đôi mươi tung tăng bên nhau mình lại cảm thấy chạnh lòng , vì ở tuổi đó tuy chưa có đủ sự chín chắn và sâu sắc trong tình yêu nhưng tình yêu của họ rất đẹp và trong sáng . Và nó sẽ đều trở thành kỉ niệm đẹp của mỗi người , và mình đã không có và ko còn cơ hội để có khi mà mình đã bước sang tuổi 26 . Giờ đây khi tuổi càng lúc càng nhiều , công việc bận rộn với nhiều lo toan thì mình cảm thấy cảm xúc ngày càng chai lì , ko biết có thể lãng mạn và có thể tìm cho mình một tình yêu theo đúng nghĩa của nó hay ko , hay rồi lại theo kiểu tìm đại một ai đó để yêu rồi lấy làm vợ như một nghĩa vụ , bổn phận vậy . Mình sợ điều đó ! Nên mình nghĩ các bạn ai chưa và sắp yêu thì nên cố gắng tìm cho mình một nửa của mình khi tuổi còn trẻ , vì ai cũng chỉ có một lần được sống ở tuổi mộng mơ thôi mà , đừng để quá trễ .
    Have fun!
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    25t mới bỏ người yêu thì sao??? Lo wé
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    híc híc, hay chúng mình là đối tác để chống ế đi
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm ko ế đâu, ko lấy được U3x thì 4x, ko thì lấy trọc phú làm vợ 2 lão, đi đâu mà sợ ế hả . Nồi nào tất có vung đó
  10. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! Sao lắm người như mình thế! hí hí! Nhưng mình "mới có" 23! Chắc là chưa sao đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này