1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã 25t rồi nè. Nếu tính tuổi mụ như các cụ thì là 26t rùi đó. Có người yêu nhưng gd không chấp nhận. Coi như bắt đầu lại từ đầu. Có điều tình cảm vẫn đang còn thì việc quen người khác không thể làm liền được. Mình nghĩ chuyện có chồng sớm hay muộn là do duyên của mỗi người thôi. Còn mình, sau lần gđình không chấp nhận này tự dưng không còn cảm thấy chuyện lấy chồng là quan trọng nữa. Có cũng được và không có cũng không sao.
    Thời buổi này con gái phải 27t lấy chồng là vừa. Bạn cứ từ từ. Mở lòng và tự tao cho mình cơ hội tiếp xúc nhiều người. Bạn cũng nên cho những cái đuôi của mình 1 chút cơ hội.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, tính tuổi cưới chồng đã là 26 rùi, nhưng chưa có mảnh tình nào, thậm chí mới chỉ có cảm giác rung động một lần gần đây nhất, nhưng anh ý không nhớ đến tôi. Nhiều khi nghĩ tới cái vòng luẩn quẩn chạy và đuổi thấy thật là buồn. Anh iu ơi, anh là ai và ở đâu?
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    gọi là ế thì hơi sớm nhưng thôi, nghe quen dần là vừa
  4. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Làm quen đi các em.
    Không ra ngô thì ra khoai
  5. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 25 nè. Nói chung những ngày lễ thì thấy người ta đi bên nhau mà chạnh lòng. Còn những ngày thường thì CV bận quá, đi làm về là ngủ chẳng còn nghĩ gì hết, buồn thì rủ lũ bạn độc thân đi ăn uống, hát hò -> hết buồn.
    Nói chung là hôn nhân nó có số hết rùi, ko việc gì phải lo lắng. Mà mỗi năm chỉ có chưa đến 10 ngày lễ đâu mà. Mọi người vui lên đi
  6. ilff

    ilff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này thấy cũng đỡ lo, cũng còn nhiều người như mình kakaka. thôi thì cứ để mặc cho duyên số vậy (nguỵ biện hehe). mà đi làm, đi chơi, đi học cũng đủ mệt roài đèo bòng thêm 1 anh nữa ko biết có nổi ko
  7. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Xem ra những bạn nữ, sinh năm 84 và 82 có vẻ ế nhiều đây. Tớ cũng thế: 23 tuổi...Còn chưa có cả first love, tớ chẳng có vần đề gì, tính cách bình thường, bạn bè cũng nhiều, quan điểm không hề cực đoan gì cả, "yêu cũng ok, không yêu cũng chẳng sao cả"...
    Chỉ có điều tớ có nhiều bạn thân là con trai, nên bọn nó hay dạy mấy chiêu cưa cẩm của bọn nó cho mình từ hồi bé cấp 2, cấp 3 cho đến tận bây giờ. Có lẽ thế mà đầu tớ hơi tỉnh hay sao ý, không yêu dc!
    À, mặt mũi, hình dáng tớ bình thường==> tất nhiên không thể là nguyên nhân để tớ ế rồi.
    Thế mà mọi người đang bảo ế, hix hix....nhưng mà NO WORRIES!!!
    tớ cũng xác định, có tình cảm mới yêu, không có chuyện vơ bừa bãi cho có, như thế là vô trách nhiệm với bản thân và ác độc với người thích mình....
    Kiem $, that nhieu, that nhieu,va cham soc ban than, so thich cua minh truoc vay!!!
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thế, bạn chị cũng thế rất bình thường, đứa bạn còn bình thường hơn cả chị chị thì hình thức không bị chê, học hành cũng ổn, nói chung là chẳng ai tin là ế cả thế mà vẫn cứ ế. Rồi chúng bạn bảo mình là đừng kén chọn và thi thoảng phải đong đưa tí ôi trời hình như không quen việc đó lắm.
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Lên đấy mới thấy giới trẻ càng ngày yêu càng sớm nhưng lập gia đình thì rõ muộn
    Yêu muộn thì chỉ là vấn đề của 8x đổ về trước thôi, nguyên nhân là ko yêu liều như 9x
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều chỉ tổ nhạt thếch, có gì hay đâu
    yêu muộn một tí
    nhưng nó nồng nàn
    thế là ổn

Chia sẻ trang này