1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi, lại gặp "người quen" rùi.
    Ở tuổi của mình không yêu thì sẽ thấy cô đơn và trống trải lắm.
    Theo tớ, ấy nên cho một vài người trong số ấy "không thích" cơ hội xem sao.Như con bạn tớ nói: "phải có thời gian thì mình mới dần nhận ra những điểm hay ho ở người ta", chứ ngay từ đầu đã đá đít thì ai mà quay trở lại được. Thêm nữa là hạ bớt tiêu chuẩn (nếu có) xuống. Tình yêu khi không có sự tính toán thì đẹp và lãng mạn lắm, hehe kinh nghiệm của tớ. Và năng đi chơi gặp gỡ hơn, đừng ngại thất bại nữa, nên hãy chấp nhận quen qua giới thiệu. Sau chót là theo bạn mô tả, hình thức OK học hành ổn thì không có lý gì chuyện tình yêu lại ko bén số được. "người hay thì cái gì cũng hay", chú ý câu này nhé. Chúc ấy sớm toại nguyện
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    các bạn nào dưới 26 thì tổ chức off làm quen đi, biết đâu lại tìm đc 1 nữa đích thực của mình thì seo.
  3. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều 84 nhỉ, chúng mình 23 vẫn còn trẻ chán mừ. Lo kiếm xiền + ăn chơi đi, khi nào cái duyên nó đến thì hẵng tình. Mà tớ cũng chẳng kén chọn gì, chỉ tội cái tính ko đong đưa, mè nheo dc, nên dek thằng nào nó thích cả. Chuối thế đấy...
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy nhiều nhiều nha. Các chị đồng nghiệp với tớ cũng định giới thiệu cho tớ, rồi có người còn cho bạn sđt của tớ, thế mà vẫn chưa đi đến đâu cả. hìhì tớ được cái trông trẻ hơn mấy tuổi, có khi còn bị coi là sinh viên năm nhất mà chẳng hiểu sao khó yêu thế không biết. Hình như ở tuổi mình những người thú vị đều có NY hết cả rồi ý. Từ thời SV thì lại không thích yêu đương tí nào, bây giờ già rồi hối hận làm sao.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody,
    Yêu người quen trên mạng thì sao nhỉ, tất nhiên là có gặp gỡ tìm hiểu đàng hoàng
  6. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đê , cố lên ...chiaki ^^
    Hihi nhầm, cứ tìm hiểu đi , iu làm gì vội. Cứ hẹn đi uống nước thì có sao đâu, hẹn 1 lúc vài anh vào cho hoành tráng^^. Bạn mạng, bạn quen qua báo, bạn quen qua công việc, bạn quen qua đâm xe, .. yêu đc tuốt ^^
  7. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống bác, em 25 tuổi, là con trai, chưa yêu bao giờ, bây giờ cảm thấy chai lỳ cảm xúc, chẳng muốn theo đuổi ai. Thật ra trong sáng hay không tuỳ người thôi, bác ạ. Nhiều thằng mới 19, 20 bọn nó còn lắm "kinh nghiệm" trong tình yêu hơn mình đấy bác ạ
  8. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cái khỉ gì. Chỉ là mấy cái trò nhăng nhít bồ bịch cũng vỗ ngữc có người yêu thôi mà. Sao phải nghĩ nhỉ . Cái gì đến thì nó sẽ đến ( nó ko đến thì ế thôi mà ). Vui yên tâm mà vui sống vậy. ( Hình như đang nguỵ biện cho chính bản thân mình hay sao ấy nhỉ Chia tay em ý 3 năm rồi mà vẫn chưa yêu ai cả, buồn thật )
  9. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ặ , sao sis giỏằ'ng bâ thỏ, nhặng mỏằ bâ câng chỏÊ biỏt làm thỏ nào, thỏ sis bao tuỏằ.i mà 'Ê kêu là sỏp ỏ chỏằ"ng thỏ ỏĂ?
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, con gái sống trong môi trường nhiều con trai quá, chơi thân và hiểu bọn con trai theo chiều hướng suy nghĩ của chúng nó thì tỉnh táo lắm. Mấy cái chiêu cưa gái là không áp dụng được, vì như tớ ý gặp nhiều cậu cưa bài bản chỉ làm mình thấy buồn cười thôi chứ không đem lại hiệu quả gì. Thông thường sau đó thành bạn thân hoặc bạn quen biết qua loa.
    Chắc bạn cũng khó yêu, nhưng nếu có "sét" là trúng ngay đây. Người đã hiểu rõ và cả đa nghi tình cảm của con trai thì cũng khó mà "chống " lại sét. Theo tớ, tốt nhất bạn cứ yêu đời mà sống và chờ "sét", chứ đừng cố yêu làm gì. Đứa bạn tớ, cũng cố yêu mấy lần, rồi yêu cả thằng bạn thân nhưng chả đi đến đâu. Gặp một anh, vài tháng sau là cưới luôn

Chia sẻ trang này