1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay vào đọc topic này thấy nhiều người cũng giống tâm trạng mình fết (cách đây hơn 1 năm[:D) Tặng mọi ngưòi bài thơ tớ rất tâm đắc từ hồi SV nhé vì thấy nó rất đúng với tâm trạng của tớ
    Em đi tìm...
    Em đi tìm một nửa của em
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa tìm thấy
    Người yêu của em ơi, anh là ai vậy?
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh!!!
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường kia từng đôi ríu rít
    Nhưng có lẽ họ không hề biết
    Nửa của mình hay nửa của ai???
    Em đi tìm một nửa của em,
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa tìm thấy
    Nếu thiếu anh em đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình!!!
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn,
    Nhưng tình yêu đích thực duy có một
    Nên có lúc em đã lầm tưởng
    Nửa của mình, nào nửa của mình đâu.
    Không phải nửa của mình, không phải của nhau
    Thì Thượng đế ơi xin đừng bắt con lầm tưởng
    Bởi con biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình.
    Em tìm anh, vâng em đã tìm anh
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng tìm em, tìm em như thế,
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!!!
    HAPPINESS TO ALL!!!
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì lý do vì :
    1. sợ yêu
    2. lười yêu /ngại yêu
    3. chán yêu
    hihi..
    chung quy lại là ko tìm thấy ai hợp ..hoặc chưa thấy người đủ tin tưởng để yêu..nhất là khi đã từng bị tổn thương thì cảm giác fòng bị là rất lớn..hic..

  3. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hehhehh đi cắt tiền duyên đi bạn ah. nếu k nhầm thì bạn cũng sinh năm 83 = mình( giai âm người ta theo k cho léng phéng ở trên trần đấy). Tớ cũng 25 cái xuân tàn rùi long đong lận đận với tình...., .... yêu . Giải đáp cho bạn cái thắc mắc người mình iu thì chả iu mình vì mình yêu thừa cả ra rồi người ta yêu thêm làm gì cho bội thực . Còn người iu mình đắm đuối thì mình lại chẳng iu vì rằng thì là mà cái tính nhõng nhẽo chưa được thỏa mãn đâm ra chán thế thui
  4. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bão to gió lớn , sấm sét đoành đoành mà vẫn chả thấy ma nào iu hêhhhe . Hay thử ra đường hứng "SÉT " nhỉ ở trong nhà k hiệu nghiệm hehhe .Nản quá ! chắc phải hôn thêm chục con ếch nữa may ra mới tìm đc hoàng tử .....ếch
  5. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 25 tuổi, là boy, cũng đang trong tâm trạng không thể yêu chả hiểu vì sao, cũng đang để ý 1 cô bé 2 tháng rồi mà chắc cũng chả tới đâu như mấy lần trước quá. Lí do là tính mình thẳng quá, con gái bây giờ không thích con trai thẳng tính mà chỉ thích mấy thằng lằng ngoằng thôi , mà tính mình thì ghét nhất là lằng ngoằng nên phải chịu cảnh cô đơn thôi, nhưng còn 5 năm nữa mới tới mốc 30 tuổi, hi vọng 1 nửa của mình sẽ xuất hiện trong 5 năm đó, Không thì thà ở giá luôn chứ không thể cưới người mà mình không yêu được.
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống mình thế
  7. elyaxauxi

    elyaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến này ,,,em 22
  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian có câu :
    " Theo tình tình phớt , Phớt tình tình theo "
    Đâu rùi có đó !
    Thịt chó còn có mắm tôm !
    Cứ từ từ việc jì mờ phải vội !
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vàng: hay đấy. 28 rồi, ế chỏng rồi vẫn cứ thích thịt choá là chấm mắm tôm...
    Túm lại là sống hồn nhiên đi, như em gì nói đấy....ăn quả sét là xong mà...ehhehe
  10. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này phải năng đi "mưa" nhìu, để Sét nó đánh một quả cho "die" luôn thôi. Tớ cũng old rùi mà ngại ieu quá.

Chia sẻ trang này