1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu muộn là vì sao nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Híc.... Sét đánh chẳng phải xuống lấy chồng âm đúng duyên số còn gì. Cơ mà không định làm thịt chó thui đâu
  2. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là nam hay nữ nhưng những cái bạn nói 100% đang là suy nghĩ của mình.Ngày xưa khi còn học Phổ thông hay Đại Học thì nhát,chỉ biết chơi với mấy ông bạn trai,rồi học hành.Hồi ấy mình cũng thích,cũng thầm yêu nhưng không đủ can đảm.Bây giờ đi làm rồi chẳng quen biết bạn gái nào nữa.Quen thì lại vì công việc,lo sự nghiệp,các em ...không thể vì tình yêu như ngày xưa.Không hiểu cứ tình trạng này có người yêu nữa không.Rồi sau lấy vợ nữa chứ,đôi lúc nghĩ thế cũng thấy buồn.Ai có cách nào chỉ cho một cách
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy vợ, lấy chồng thì phải máu, đắn đo nó vừa vừa thôi. Giờ già rồi yêu nó cũng khác tụi trẻ. Đừng có đem tình yêu của tụi trẻ mà so với mình, chả bao giờ lấy được vợ, được chồng đâu.
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    uh..tụi trẻ ..cứ yêu là yêu thôi..ko cần biết sau này ra sao..nhưng nhiều tuổi rồi..yêu là xác định quan hệ lâu dài, nên fải suy nghĩ nhiều hơn.. Tuy nhiên cũng ko nên cân đo đong đếm quá..vì chẳng ai hoàn thiện..chẳng có gì là hoàn thiện cả.. nhưng cũng ko nên nhắm mắt lấy bừa..sau này khổ..kêu ai ???
  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hehe..tư tưởng lớn gặp nhau..
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
  7. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Heee, nghe các bác nói e vẫn thấy mình trẻ trung chán. Cứ chơi thôi, chưa thèm yêu vội
  8. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi, 1 bạn làm quen dù mình đã biết tỏng tên đó là ai và nói thẳng là không hợp, không nên mất thời gian của nhau,...Vậy mà tên này cứ nhằng nhau nhảy vào 3-4 lần nữa...tớ tức mình gửi luôn cái link dạy các bước làm hunter của 1 bác kinh nghiệm trên này cho hắn rồi bảo: Có lẽ bạn nên tham khảo qua chút it...
    Nghĩ lại cũng thấy mình đanh đá thật, nhưng sao dạo này mình thấy cái đầu tỉnh táo quá vậy...Dần dần có lẽ mình sẽ quên là phải dành chút ít thời gian để tao cơ hội cho tình yêu mất!
    Đã có lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau....
    Có khi tớ đi lướt qua béng bác Mr Right của tớ rồi ý!!!
  9. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    iu muộn nhưng iu cho đáng đúng ko nà...

Chia sẻ trang này