1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn nào đã từng...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyentungthanh, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentungthanh

    nguyentungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn nào đã từng...?

    Đã có ai từng bị Thiên Lôi giáng xuống đầu khi lần đầu tiên gặp một người con gái chưa? Còn tôi thì bị rồi các bạn ạ!.Đó là một cô gái rất dễ thương, đã làm cho tim tôi đập mạnh, mắt tôi hoa lên mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Và tôi đã tìm mọi cách để làm quen với cô ấy. Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Liệu chuyện tình này có được bền lâu không? Các bạn hãy góp ý dùm tôi với, vì hiện giờ tôi đang nghĩ về điều đó, thằng bạn của tôi nó khuyên tôi nên suy nghĩ lại cho thật chín trước khi lún sâu vào chuyện này kẻo gỡ không ra.

    Help Meeee!!


    ntungthanh
  2. CO_RUA

    CO_RUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    yeu thi cu yeu di ,co mat gi dau ma so!
  3. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Phải thử thì mới biết được bạn ạ. Nên đi theo tiếng gọi của trái tim. Bây giờ cứ làm quen đi, quen rồi thì thân, thân rồi thì yêu... cứ từ từ mà tiến... còn nếu kô yêu nữa hoặc kô hợp nữa thì thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn nếu cứ chần chừ suy nghĩ để thằng nào nó hớt tay trên mất thì khổ...... Chúc may mắn
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
  4. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Co co hoi thi cu tan va tan thoi! Con gai thoi buoi nay toi lai bat dau thay hiem roi va co gia tri lam!(hon con trai 1 chut :))
    MAFIA_Moscow
  5. nguyentungthanh

    nguyentungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ chứ làm thì hơi bị khó đấy bác tios ạ. Tôi chỉ sợ lúc tiến tới rồi định rút lui thì muộn mất, ray rứt lương tâm lắm các bác ạ.

    ntungthanh

  6. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, vậy tui mới nói là đi theo tiếng gọi con tim đó mà. Nếu cảm thấy chưa sâu sắc thì đừng nên vội... Còn nếu đã thì cứ nhào dzô thui, có gì đâu...
    Love And You Shall Be Loved
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
  7. trungkhoa2

    trungkhoa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ôi chào, iu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay nhươi ta còn gọi là tình iu sét đánh, mà đã bị sét đánh thì chỉ có cháy đen khét ngẹt làm sao mà iu, tot nhất là nên đi từ tình bạn sang tình iu, đừng bỏ qua giai đoạn, làm thế nào để người ta iu mình thì khó nhưng làm thế nào để làm bạn với người ta thì đâu có khó phải không bạn!
    trungkhoa2
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh à, khổ bác Nguyễn Tùng Thanh nhỉ
    không theo thì ray rứt mà theo thì lại thấy rờn rợn, thôi cố gắng thức trắng 1 đêm nghĩ cho ra nhẽ vậy hic hic
    Nhưng đừng để vẻ ngoài của nàng đánh gục là được không đùa với TY được đâu bác ạ

    I can live without you but without you my life is not possible
  9. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tat ca nhung gi bac nen quan tam do la lang nghe theo tieng goi cua trai tim bac di.Neu bac ngan ngai the nay nghia la chua sau dam,con neu bac cam thay manh liet thi cu len di.Dan ong con trai luc nao cung phai tu tin quyet doan thi moi thanh cong dc chu.Hon nua that bai la me thanh cong.So gi co chu,tat ca deu la duyen so ma.
    Enjoy the Ride

    Blue_Prince
  10. nguyentungthanh

    nguyentungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bác.
    Đúng là tôi còn cảm thấy ngần ngại, nhưng hông phải vì chưa sâu đậm, mà sắp sâu đậm rồi đấy ạ.... Bởi vậy mới khổ.
    Tôi sẽ suy nghĩ tiếp về việc này.!!!

    ntungthanh

Chia sẻ trang này