1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngươ??i Ha??n Quốc

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi joo_won, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    May tuan vua qua toi da suy nghi nhieu du lam ! Toi cung da goi dien cho Opa roi , toi cung muon ba`n bac voi anh ay nhu chi Moon da khuyen nhung khong hieu sao , toi noi khong nen loi . Nhung ma co le bay gio thi toi da co duoc mot huong di cho minh roi . Toi van se tiep tuc , toi se khong suy nghi bi quan nua . Ban Geomancer noi dung , toi phai binh tinh va phai co gang ....huong chi anh ay luon noi la anh ay se luon tin tuong toi , luon cho toi . Toi da cam dong lam cac ban a , boi vi opa cua toi bay gio da khac , opa da khong con co tranh ne hay gi nua ma da to ra quan tam toi toi tung chuyen nho , tu cai an , giac ngu . Toi cung khong biet noi gi hon , cung khong dam co uoc mo gi nhieu hon the nua . Tuy bay gio cung la buon ,cung la nho ,nhung ma toi da cam thay nhe nhom , lac quan hon rat nhieu ! Toi rat cam on cac ban da khuyen nhu , gop y cho toi !!
  2. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ban hope_BYU than men !!!
    Minh o bang California , noi gan thi cung khong gan , ma xa thi cung den noi xa so voi cho cua ban huh ? Co bao gio ban den CA chua ?
  3. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu người yêu VN mà còn không có nữa là người HQ , rầu wá
    Được zimu273 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 22/08/2004
  4. hope_BYU

    hope_BYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Joo_won thân....
    Mình chưa bao giờ sang Cali cả... Hồi hè năm ngoái, mình qua ở bên Portland chơi nhưng mà cũng không có điều kiện qua Cali~tiếc quá ^.^ Hy vọng là khi nào mình qua bên Utah thì dễ đi sang Cali chơi hơn chứ ở bên Tennessee thì chỉ có sang GA, Florida, là tiện...
    À... năm nay có thêm nhiều Koreans sang trường mình học lắm... tính sơ sơ hình nhu 12 hay 13 người gì đấy cũng vui ...
  5. Hyong

    Hyong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi Joo-Woo
    Tôi xin được chia xẽ với Joo-Woo câu chuyện một mối tình HQ. nhưng khác bạn là tôi đã quen với 1 cô bé xứ Kim chi.. Chuyện gặp nhau thuở ban đầu tưởng như giấc mộng. Tôi gặp em trong câu lạc bộ giao lưu quốc tế tại Nhật bản, với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương và giọng nói cứ như xướng ngôn viên KBS đã cuốn hút tôi ngay từ giờ phút đầu tiên gặp em. Em mang họ Kim, họ thông dụng nhất HQ, trước khi gặp em hầu như tôi chẳng hề biết gì về HQ ngoại trừ tên các hãng xe hơi, và món kim chi nổi tiếng. Nói sao cho đúng nhỉ, "Thương người thương cả đường đi ...." Từ ngày quen em tôi đâm ra thích luôn cả đất nước em, yêu mến con người HQ và những gì thuộc về nó. Tôi bắt đầu làm quen với tiếng Hàn, đọc những sách về Hàn, nghe nhạc và xem những thông tin về đất nước này nhiều hơn. Tôi cũng bất ngờ rằng giữa VN và HQ có quá nhiều điểm giống nhau. Cũngmay mắn là vốn tiếng Nhật tôi rất khá và trong ngôn ngữ 2 nước Hàn Nhật có quá nhiều tương đồng nên chuyện nói tiếng HQ cũng dần dần thực hiện được. Đương nhiên là trong trao đổi hàng ngày chúng tôi dùng tiếng Nhật vì em đến đây để học tập tiếng Nhật.. Nói cho cùng tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi là phù du, mong manh và không có tương lai , nó được báo trước sự chia ly không tránh khỏi . Những ngày mùa Xuân thưởng thức rượu sake ngắm hoa anh đào, mùa hè cùng tựa vai bên nhau xem pháo hoa, tôi phát hiện ra rằng người con gái HQ này khi yêu đương cũng nồng nhiệt không vô cùng chúng tôi cùng nhau hát, cùng nhau đi bách bộ trong công viên cùng kể cho nhau nghe về những điểm tương đồng trong văn hoá 2 nước và sự trùng hợp ngẫu nhiên của các từ vựng . tôi chủ động tìm đến em từ những ngày đầu nhưng sau này qua câu chuyện tôi cũng biết là em cũng có ấn tượng tốt với VN từ lâu, ngày còn ở HQ. Hết 1 năm giao lưu em trở về nước, ngày đưa em ra sân bay lòng tôi cũng nặng trĩu, bạn bè được 2 đứa 1 Nhật 1 Đài Loan, ở xứ xở này con người trở nên gắn bó nhau qua các hoạt động giao lưu, tình cảm thắm thiết. Phút cuối cùng bịn rịn tôi ghì chặt em vào lòng nếu không kìm chế có lẽ nước mắt tôi cũng đã rơi vào đêm hôm ấy. Mùa Đông lạnh ngắt của xứ hoa anh đào cộng với nỗi bồn vời vợi lúc chia tay làm cho không khí càng trở nên sầu thảm. Chia tay không ai nói gì nhau chỉ là những ánh mắt quyến luyến. Tôi hy vọng sẽ sang thăm đất nước em trong thời gian tới, và em cũng hứa 1 ngày nào đó sẽ đến VN để thưởng thức món phở ngay trên quê hương của nó.
    Tôi không biết nhiều bài hát HQ nhưng những bài hát HQ mà tôi biết hầu hết đều có giai điệu buồn, phảng phất cái tình yêu vô vọng, những chia ly và niềm lưu luyến của người ở lại. Những cách biệt văn hoá, trở ngại ngôn ngữ không phải là vấn đề to lớn, quả thật khi yêu con người ta nhận được nhiều nghị lực và cảm thấy mình mạnh lên hẳn. Bạn định cư tại Mỹ, trong tương lai có nhiều cơ hội đến đất thăm d0ất nước Oppa của bạn, tôi nghĩ luôn luôn có 1 con đường cho tình yêu say đắm.
    Chúc bạn có thêm nghị lực để đạt được hạnh phúc của mình.
  6. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ban Hyong men !!!
    Cau chuyen cua ban cung rat cam dong , va hoan canh cua ban thi sao ma giong toi qua !!! Ban noi rat dung , rao can ngon ngu hay dan toc khong la gi ca , chi can chung ta co du long tin va nghi luc thoi ! Toi cung da tung co luc bi lung lac , da tung co nhung suy nghi bi quan . Nhung bay gio thi toi da that su tin tuong vao tinh cam anh ay danh cho toi lam lam !!! Neu ban that su yeu nguoi ay thi xin hay cu noi cho co ay biet , ban dung giu trong long lam gi , hay lam cho co ay co cam giac yen tam bat cu khi nao ban co the !!! Toi va ban , chung ta cung phai co gang len thoi , ban hay nghi la tren the gioi nay co biet bao nhieu couple khac dan toc da rat hanh phuc voi nhau , the thi tai sao minh ko la mot trong so do ???
    Ban bay gio chac chan cung giong nhu toi , cung buon , cung nho nhung nhieu lam . Ban va nguoi ay da cung trai qua den mot nam o ben nhau lan , nen toi nghi chac chan ban con kho so hon toi rat nhieu ! Bay gio toi dang dong vien ban , nhung thuc chat cung la dang dong vien chinh minh ! Toi va anh ay se ko bo cuoc , va ban , chuc cho ban cung ko bao gio bo cuoc !!! Hay co gang lien lac voi co ay cang nhieu cang tot , hay nghi toi co ay cang nhieu cang tot , do la cach se lam cho tinh cam cua hai ban ko bao gio thay doi , (neu co doi thi se chi co tot them thoi )
    Rat vui khi duoc doc cau chuyen cua ban !!!
  7. Hyong

    Hyong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn Joo-Woo mến.
    Sáng nay tôi vừa vừa gặp một trong những người bạn trong nhóm giao lưu của tôi bên này, cô bạn này cũng là người HQ. Những thông tin của bạn ấy về xã hội HQ hiên nay và về bé Kim (tên tôi vẫn thường gọi em lúc chúng tôi còn bên nhau và bé Kim cũng biết ý nghĩa của từ này, em cũng hiểu câu nói ,z'.s"bằng tiếng Việt nữa), làm cho chúng tôi trở nên an lòng hơn vì biết rằng hiện nay những con gái HQ tự do nhiều hơn trong quan hệ hôn nhân, chúng tôi đã nói chuyện nhiều về HQ và những ràng buộc thực tế trong hôn nhân dị chủng. Đối với con gái HQ việc kết hôn với người nước ngoài không còn bị khắc khe như ngày xưa nhưng nam giới HQ muốn lập gia đình với người nước ngoài thì chịu sức ép rất mạnh từ gia đình. Bạn đã học tiếng HQ chắc bạn cũng biết được những mối ràng buộc Nho giáo của đầt nước này. Con trai trong gia dình là trụ cột và tuyệt đối tuân phục cha mẹ. Nếu oppa của bạn là con trai trưởng bạn phải nổ lực nhiều nhiều lắm. Những tập tục còn sót lại ít nhiều sẽ làm bạn bất ngờ đấy, đặc biệt là khi bạn sống 1 mình trong xã hội vừa như quen vừa như lạ ấy. Đành rằng với tình yêu con người có thể vượt qua nhiều rào cản. Tuy nhiên thực tế là những phủ phàng mà chúng ta không phải ai cũng có thể đủ sức chịu nổi. Nếu có điều kiện bạn có thể thử du học hoặc tham quan thử HQ 1 thời gian xem sao, ít nhiều bạn sẽ cảm nhận được sự khác nhau giữa thực tế và những gì mình hình dung.
    Cám ơn những lời động viên của bạn, giữa chúng tôi đã có những giờ phút tuyệt vời bên nhau, hình ảnh, giọng nói và tất cả những kỷ niệm về em có lẽ tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời...Vì những lý do khách quan tôi và em không thể tiến thêm được, bây giờ chỉ xem như quan hệ giữa anh trai và em gái mà thôi. Điều này có lẽ dễ dàng cho em và cả cho tôi nữa. Những tình cảm nảy sinh giữa con trai và con gái phát triển tự nhiên như hoa nở trong mùa Xuân, chúng tôi giữ được những giới hạn cần thiết và chính vì những giới hạn này mối quan hệ của chúng tôi sẽ tồn tại mãi với thời gian (tôi rất hy vọng như thế). Hiện nay rôi vẫn còn tiếp tục học tiếng HQ, tôi thường xuyên liên lạc với em qua mail, chat và cả điện thoại trực tiếp nữa. Cũng may mắn Hàn-Nhật không cách xa nhau và chuyện đi qua lại cũng dễ. Tôi hiện nay là một người đàn ông tự lập, còn em chỉ là 1 cô bé sinh viên, đúng nghĩa của nó, em hồn nhiên, trong sáng như một đóa 무궁T" vậy, tôi mãi mãi không quên hình ảnh em dang 2 tay nghịch ngợm đi thăng bằng trên 1 khúc gỗ lắt léo trong công viên. Hình ảnh mới như ngày hôm qua, văng vẳng bên tai tôi còn vọng tiếng cười của em, những tiếng nói líu lo ấy vẫn thường theo tôi cả trong giấc mộng.
    Sự xa cách trong tình yêu cũng như như ngọn lửa trước gió nó sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn, ai đã nói câu này ở đâu đó. Mong sao cho tình cảm giữa 2 bạn hãy là ngọn lửa mãnh liệt nhưng hãy bình tĩnh và cảnh giác với chính tình cảm của mình vì ø nó cũng có thể thiêu cháy cả tương lai của ta nữa.

  8. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Truỵên của các bác nghe hòan cảnh quá nhỉ, truyện của tớ đơn giản hơn nhiều, em iu của tớ chuẩn bị qua VN xem tình hình thế nào rồi qua đây ở với tớ.
    Chỉ có điều ba mẹ tớ phản đối ghê quá, tớ con trai 1 nên cũng không làm căng được. Tớ đang ở giữa đường, bỏ bên nào cũng không được.
    Lý do các cụ đưa ra là về văn hóa, mức sống blah blah... chẳng biết thế nào nữa. Đang chán.
    Hic hic
    Chúc các bác hạnh phúc
  9. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Chú sống hiện đại thế, mà vẫn còn khái niệm con 1 à, blah blah
    Chúc chú sớm giải quyết với các cụ nhanh chóng, ke ke
  10. cool_dude

    cool_dude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Joo_won à , dạo này em thế nào rồi ?? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ ???

Chia sẻ trang này