1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngươ??i lu??n..mấy girl cho ho??i ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daituongtre8x, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    bạn daituongtre8X có thể cho biết bạn 8X mấy được không?
    Về em này thì bạn nên quên đi là đúng đấy, có buồn thì rồi cũng qua thôi.
    Em ý chắc là nhận ra giọng của bạn nhưng không muốn qua lại nên nói là nhầm số, đừng buồn nhé. Coi như một tai nạn.
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quan tâm tới chuyện lùn hay cao, xấu hay đẹp. Ăn mặc giản dị, sạch sẽ, phong thái ung dung, nhìn giời bằng mắt.... Thế là coi như phần ngoại hình là ổn nhé.
    Về phần nội hình, như thế này, cậu cứ tán bét nhè, đã là con gái, chắc chắn có lúc cô ta sẽ run...........g động trước sự chân thành của bạn. Điều đó chắc chắn đấy. Quan trọng là bạn phải duy trì sự sự rung động đó lâu dài. Cách nào thì bạn phải nghĩ ra thôi.
    Với 1 người con gái chưa có bồ, nếu bạn tán tích cực, xấu đẹp gì rồi cũng sẽ được thôi. Còn có bồ rồi thì chưa chắc, vì cô ta đang sống trong men tình, trừ phi tụi nó chia tay, may ra mình có cửa.
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thương người quá, sao ko nói thẳng nói thật ra nhỉ, dù có đau nhưng đó vẫn là sự thật mà, ít ra thằng con trai cũng fải cao hơn con gái, cao nhiều hơn hay ít ko fải vấn đề mà chỉ là cao hơn, đừng có bảo chỉ có những cô nào yêu bề ngoài mới vậy, kể cả những cô ko chú trọng bề ngoài nhưng khi nghe người ta bàn tán thì họ cũng sẽ cảm thấy khó chịu và sẽ khó khăn để vượt qua
    Xin lỗi, nói câu này xong mới nhớ ra là chỗ tớ vừa có 2 đám cưới, cô dâu đều cao hơn chú rế
    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 09/02/2007
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn bài này vào đây đọc thử nhé:
    http://www9.ttvnol.com/lovekingdom/884908/trang-4.ttvn
    Mình cũng xin nêu một ví dụ là:

    Mình có quen một cặp vợ chồng. Chị vợ cao hơn chồng,trắng trẻo, xinh xắn, tài giỏi (chị ấy sang học bên này điểm toàn 19, 20 trên 20 điểm), dịu dàng, biết nấu ăn, con nhà gia giáo (bố chị ấy làm phó giáo sư). Thế nhưng nhìn vào chẳng ai thấy lệch gì cả. Vì anh ấy cũng trắng trẻo, đẹp trai, tài giỏi, vui tính. Và tớ nhìn họ và tự hỏi, trong số các anh cùng học với chị ấy ở đây, cao to hơn, đẹp trai hơn, cũng giỏi(nhưng không bằng anh ấy), chị ấy có thể chọn một người trong số họ mà không chọn anh ấy không? Tớ nghĩ là không đâu. Nếu chị ấy chọn thế thì theo tớ sẽ là một sai lầm. Chị ấy chỉ có thể chọn một người như anh ấy thôi.
    Ah, mà lấy ví dụ đâu xa nhỉ, vợ chồng chị tớ đây. Anh ấy không thấp hơn, nhưng bằng hoặc cao hơn 1 phân là cùng (mà tớ đồ chừng là có khi do tóc anh ấy nó hơi chôm chôm nên mới thế). Nhưng anh ấy rất giỏi, rất tâm lý, rất trưởng thành. Tớ nghĩ là chị tớ thật hạnh phúc và may mắn vì có một người chồng như thế.
    Tớ nghĩ là trong mọi gia đình, kể cả vợ có nhiều tuổi hơn, thì chồng vẫn là "anh", vợ là "em". Cái tư thế ấy, nó không phải vì người chồng cao hơn đâu, mà cái khiến cho người vợ gọi chồng là anh vì đấy là người từng trải hơn, mạnh mẽ hơn, cao thượng hơn. Đó là cái khiến phụ nữ có thể cảm thấy mình nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn mà lại an toàn hơn, khiến họ chịu làm "em" đấy, chứ không phải là tầm vóc đâu.
    Vì thế, tớ nghĩ là nếu ấy còn có rất nhiều phẩm chất khác để ấy có thể tự tin và bạn gái ấy có thể tự hào thì không việc gì phải sợ.
    Tớ cũng khuyên là ấy nên tự tin lên nhé, đấy là một điều rất quan trọng đấy. Tự tin chẳng thể khiến cho ta trở thành 200% con người thật của ta, nhưng nó giúp người khác nhận ra 100% khả năng của ta, và thế là tốt rồi!
  5. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    :-) He..he... ném đá hội nghị cái? Hơi lùn thôi, nhưng mặt mũi cũng trắng trẻo, tóm lại là ổn, học vấn good thì sao nhỉ các bác???. Nghe các bác nữ nói chuyện trong này thấy lo quá, không hiểu xyz của mình nghĩ gì (ah mà bác nào góp ý hộ thì đừng kết luận tôi show off nhé:-)
    Anyway, đồng chí chủ topic cứ tự tin thôi. Người ta nói nồi nào úp vung nấy, nếu cài vung đồng chí tìm úp không vừa thì tìm cái khác lo gì. Nói chung làm cái gì mà không tự tin thì ... 99% đứt. Good luck!
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Đúng là ý kiến cá nhân bạn thôi. Chứ ông anh rể mình, cao cũng chỉ 1,6 m hay 1,62 thôi nhưng mà hoàn toàn không như cái vàng vàng kia đâu. Anh ấy vui tính, tâm lý, rất có khiếu thẩm mỹ nhé, lương tháng bây giờ 2500 S. Hình thức thì trừ chiều cao, còn mặt thì trông baby như trai Hàn Quốc ấy.
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình cao mét 63 nhưng bạn gái mình cao mét 62 nè và còn rất xinh nữa. Hí hí. Nhớ cách đây 2 năm vào box này mình là kị sỹ 1 ngựa thì nay là song kiếm hợp bích rùi
  8. Noangel87

    Noangel87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng phải công nhận là mình vẫn mang 1 tư tưởng ko tích cực lắm là "yêu người hơn mình 1 cái đầu" về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa đen thì vì tớ cũng cao rồi nên "1cái đầu" hạ xuống thành cao bằng thôi là ok. Và người yêu cũ đúng là cao bằng tớ thật.
    Tớ có 1 đứa bạn thân yêu người cao kém nó khỏang 5cm. Và thỉnh thoảng tớ cũng thử đặt mình vào địa vị nó thì tớ nói thật là tớ vẫn kém con bạn tớ
  9. daituongtre8x

    daituongtre8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn lơ?i khuyĂn cù?a càc bàn nhì?u lf́m nhưng wà? thẶt bi giơ? cò là?m gì? cùfng vĂ ìch rĂ?i..cĂ Ắy cò cò?n hòc chung nưfa 'Ău mà? tàn tì?nh gòi 'iẶn thì? cĂ Ắy tư? chĂi ko phà?i Nìu kèo là?m gì? khi mà?..thàng 10 nà?y vĂ? em chĂm sùng bf́n nò cho xem cài tẶi cướp mẮt chài tiĂm em
  10. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    ây da, thật các cô các bác ở đây ko hiểu gì, nếu cô nào đã ko thích người lùn thì nghĩa là ko thích người lùn, đừng cố thay đổi quan niệm ngưòi ta, có ngoài mặt thay đổi thì trong đầu chắc vẫn còn vương vấn, quan trọng ở đây là tìm 1 cô gái thích bạn, đơn giản vậy thôi. Nếu bạn thích một cô gái mà cô gái đó ko thích bạn thì suốt đời bạn hầu hạ cô ta thôi, ko nên!, thế sao sống sướng! Tớ khuyên nên bỏ đi. Thiếu gì gái đẹp có tư tưởng khác trên đời. Thấp thì nên đi car cho đỡ phải chống chân mà trông cũng đc. Lúc nằm thì cũng bằng nhau thôi mà. Còn lúc đi bộ thì 2 tay dắt 2 em đảm bảo sẽ hết khập khiễng ngay! trông còn rất trục đối xứng là khác! thế nhé hi-hi-hi
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 23/02/2007

Chia sẻ trang này