1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngươ??i lu??n..mấy girl cho ho??i ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daituongtre8x, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tự tin thế này gái mới khoái chú chủ topic nè
  2. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành một câu, bạn đang tuổi lớn thì nên tập xà và chơi bóng rổ cho cao lên, biết đâu đấy
    Tập tạ tốt cho cơ bắp nhưng ỳ người, đừng nên tập cử tạ vì có nguy cơ lùn tiếp ( có thấy ai cử tạ mà cao chưa ??)
    Tiếp theo là lợi thế khi nhập ngũ : có nhiều người thích bộ đội đơn giản vì ko có tệ nạn, được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nên tính kỷ luật cao, chân thành và ko giả dối . Khi vào đó rồi bạn sẽ học được cách cưa cẩm, nhất là bằng thư tay ( thời này phải gửi thư tay nó mới đúng nghĩa ) ,rồi nâng cao tửu lượng phòng khi đến nhà nàng chơi mà chè chén với ông cụ nhà nàng ........còn nhiều cái khác nữa
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chú đaitướng cố lên. Da so gai thích người cao hơn mình,như chú hì hơi lùn thôi chứ kô phải là lùn.Em anh cao 1m63 yêu thằng 1m72 nhưng suốt ngày cứ chê thằng này lùn vì em nó hay mang giày cao 10fân. Chả biết đường nào lần....gái phức tạp,...anh cứ phải hay chửi em anh,mặc dù anh cũng chẳng thích thú gì lắm thằng zai nó. Gái chú cao bằng chú?có hay mang giày cao kô?chẳng có gì kô thể cả, cố lên
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc đọc lại toàn bộ topic và nhìn nhận một cách có trật tự, mình xin rút ra hai ý như sau:
    - Về cách trình bày: Rút kinh nghiệm, lần sau tớ sẽ để ý để ngôn từ để chữ nghĩa sẽ lọt vào đầu người được góp ý một cách nhẹ nhàng hơn. Đây là chốn đông người, những lời lẽ thẳng rát của mình, dẫu sao cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều bạn khác, và đặc biệt tới niềm tin của bạn đại tướng.
    - Về vấn đề của bạn daituong hỏi: Bạn up lên câu hỏi: Cưa người lùn có được không? Đó là câu hỏi trực tiếp, còn câu hỏi sâu xa chính của bạn í là: Tôi như thế này, cưa bạn như thế kia có khả năng đổ được không? Bằng chứng là bạn í mang ra rất nhiều dữ kiện về chiều cao, về tiêu chuẩn, về tình hình cưa cẩm (viết thư), up ảnh...
    Nếu bạn í đã tin là mình làm được, thì bạn í đã không cần lên đây để hỏi cách nhìn, cách nghĩ của người khác về trường hợp bạn í. Đã chấp nhận đẽo cày giữa đường, cũng có nghĩa là sẽ phải nghe ý kiến nhiều chiều mang màu sắc cá nhân. Ý kiến của mình hoàn toàn là ý kiến cá nhân, mở đầu, kết luận mình đều nhấn đi nhấn lại hoàn toàn là ý kiến chủ quan của mình.
    Có hai nhóm ý kiến khác nhau:
    +Cưa được
    + Không cưa được
    Mình theo nhóm ý kiến 2. Và để bảo vệ cho ý kiến 2, mình đã phân tích những lý do vì sao không cưa được. Lời lẽ có thể hơi gay gắt, mình công nhận thế. Nhưng liệu rằng, có ai đó ở trong đây, nếu theo nhóm ý kiến 2, có thể ngồi mất công phân tích rõ ràng, đi từ hiện tượng, đến chắp nối dữ kiện và cho ra kết luận cuối cùng không? Khuyên người ta như thế nào, thì hãy có trách nhiệm với lời khuyên đó. Khuyên không làm được thì bảo vì sao lại không được. Còn nếu khuyên làm được, thì hãy chỉ rõ cho người ta cách như thế nào để làm được.
    Khi up bài lên, bạn daituong ắt hẳn muốn nghe ngóng ý kiến của mọi người. Tớ là nữ, ý kiến của tớ cũng là một cách nhìn của phái nữ, có tính chất tham khảo. Tớ cảm nhận như thế nào, thì tớ nói như thế ấy.
    Tóm lại: Quan điểm và cảm nhận của tớ về bạn í và tình hình cưa cẩm của bạn í là hoàn toàn không thay đổi. Tuy nhiên, tớ cũng nhận rằng mình viết bài hơi gay gắt quá. Lần sau tớ rút kinh nghiệm sẽ truyền đạt vấn đề một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn.
    Chỗ nào chưa được, tớ nhận, chỗ nào tớ giữ vững quan điểm, tớ giữ. Mong mọi người không tiếp tục không khí căng thẳng ở đây, để box chúng ta luôn tràn ngập niềm vui và sự thân thiện - thứ "mật ngọt" khiến mình suốt ngày la cà trong này. Chúc cả nhà một chủ nhật vui vẻ, gái thì được tặng , giai thì được , mà vợ thì được chồng , trẻ con thì được ....
  5. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đừng tự ti quá bạn.Cố lên.Quan trọng là mình yeu chân thành.Nhưng cách bạn tỏ tình có vấn đề.Cần xem lại và thay đổi.Chúc bạn toai nguyện
  6. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    i em khẳng định với bác là gái mà thích thì chiều cao của bác thấp hơn cũng chẳng vấn đề gì.xin dẫn chứng luôn là Gái nhà em cao 1m68 trong khi em có 1m64.Gái gầy ,xinh khối thằng chết,còn i em hơi mập tý ( giờ toàn bị gọi là Mập yêu) thế mà vẫn yêu tốt chả vấn đề gì cả.Cái quan trọng
    hất vẫn là tình cảm đồng chí ạ,con gái cần nhất những quan tâm nhỏ nhặt mà đôi khi các bác trai kô để ý,ví dụ như quan tâm đến gia đình người thân của gái,...và tốt nhất là lên hóm hỉnh một tý,nhăn nhở một chút,phóng khoáng vui vẻ với mọi người thế là OK. ! Chúc bác thành công
    ^^ Tôi không giàu có gì đâu ,mới đi làm thôi lên tiền bạc không phải là lí do chính trong chuyện tình củm, hêhhhehêhh
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    haha ! may mắn cho anh chàng kia thật ! khối anh cao raó , rỗng tuếch . Rỗng tuếch mà gặp rỗng tuếch mới hợp !
  8. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    go on , quan điểm của em là quê độ là cùng chứ gì , co chết đâu mà sợ
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù có vài 3 ý kiến lượng giá chú hơi bị "thấp".. nhưng khác với 1 số đạo hữu, cứ nhảy ***g lộn lên khi bị thiên hạ chê. Chủ topic lời lẽ vẫn.. lịch sự, nhã nhặn, nhè nhàng, và êm ái. Đó là 1 đốm sáng, một tấm kiếng.. để 1 số đạo hữu hay nổi máu nóng nên rút kinh nghiệm.
    Nếu xét theo tiêu chuẩn chiều cao nam giới của cuối thế kỷ trước.. thì chú cũng k đến nổi quá lùn, và hoàn toàn có thể nhón chân rón rén kưa gái ầm ầm. Anh có 1 số ý nhỏ mọn như sau:
    - Yếu tố thể trạng.. cũng giống như 1 số lời khuyên của các đồng đạo, anh nghĩ chú nên tăng cường tập xà đơn, xà kép. Mụt đít là kéo ra được khúc nào đỡ khúc đó, và không nên tập tạ.. vì nếu tập tạ nhìn vào chú, chẳng khác nào cái mình Lý Đức gắn vào cái chân Quang Linh. Ăn mặc thì nên chọn những trang y phục phù hợp, làm sao có thể đôn lên cái nét cao tiềm năng còn đang bị ẩn dấu.. nên chọn những bộ quần áo kẻ sọc, giống như con ngựa vằn vậy.
    - Về vấn đề tinh thần.. trước tiên chú nên chùi bớt những nét dịu dàng e ấp, hay ngượng ngùng gì đó trước gái. Gái không bao giờ bị thu hút bởi các giai hay bị ngượng ngùng e ấp, trừ trường hợp đặc biệt là gái già.. rất thích các chú nhô nhú nét non tơ mơn mởn.
    - Đến vấn đề chuyên môn.. hãy quên ngay 3 cái hành động lố bình bịch: tặng hoa, quà, gửi thư, bắn tin nặc danh. Không phải dùng những chiêu thức lê lết đằng sau lưng của gái như thế, nếu là gái học chung lớp thì có khoảng 36 cách làm quen+72 phép nắn bóp gái (chú chịu khó search và tham khảo các bí kíp đang chất đầy trong box).
    Mà anh nghĩ cũng lạ, chú nói là học an ninh.. lẽ ra chú phải có chút năng khiếu để nắn bóp tư tưởng, và tiếp cận tội phạm gái mới phải. Và sau cùng anh muốn nhắn nhủ với chú là.. đừng bao giờ vội vàng đưa ra kết luận "gái có đạo đức tốt, chưa có bồ". Chú nên nhớ.. thời buổi này gái ngon mà vô tình lọt vào mắt chú, thì gái đó đã trải qua rất nhiều lần phẩu thuật chỉnh hình rồi.
    Và anh cũng nhắn nhủ cho các chú chưa từng đi lính là: quân nhân nên tính kỷ luật cao, k tệ nạn, chân thành và không giả dối.. chỉ huyền thoại của thế kỷ trước. Các cô chú đừng nên suy nghĩ nông cạn, và rồi tự đưa ra kết luận.. vội vã và nông nổi như thế.
  10. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thích đàn bà cao và mông to hee
    to bác chủ topic: bác cứ tiến lên đi, ít nhất cơ hội thắng cũng lớn hơn 0%, còn nếu chỉ ngồi than phiền buồn tủi thế này cơ hội đó là 0%

Chia sẻ trang này