1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bạn mình yêu được không các bác??? (Bạn thân)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có bạn trai rồi thì còn nói làm gì nữa. Sang tập mới đi thôi. Hạ màn
    Nhưng nói chung hơi tiếc cho bạn. Với trường hợp này chỉ cần bạn lì đòn là sẽ thành công. Nhưng tiếc là rút lui hơi sớm
  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hoá ra kết thúc lâu rùi mà bác còn vác lên đây
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hehê em vác lên đây là do cách đây ko lâu em gặp lại nàng.
    Hôm ấy em đang cắm mặt vào bát bánh đa cùng một quả hàng non tơ của em thì thấy có 1 nàng phóng con xe Dyland vào, nhìn ra tưởng ai hoá ra nàng 1 thời mình mê. Trông nàng vẫn ngon nhưng nhìn chính chắn đằm thắm hơn xưa, mấy năm roài còn giề.
    Nhòm thấy em nàng có vẻ ngạc nhiên rồi cười với em 1 phát làm hàng của em cứ vặn vẹo. Bực mình em bảo hàng về trước vì em gặp "bạn cũ"
    Nói chuyện hỏi thăm 1 hồi em ngứa mồm hỏi nàng về cô G giờ ra sao? Nàng ko nói gì 1 lúc (chắc đang nghĩ xem có nên nói cho thằng em biết chăng ) Nàng bảo hồi ấy nàng đến gặp cô G mong cô G hiểu cho nàng và vẫn là bạn tốt của nhau ko ngờ cô G "chơi" nàng 1 vố. Cô G bảo nàng: thôi ko cần nói làm giề giờ cô G và ... (... là mối tình đầu của nàng hồi cấp 3) đang yêu nhau, nàng nghĩ sao?
    Nàng bảo em lúc đó nàng chết lặng mất cả phút rồi chỉ biết nói là: có sao đâu và mong 2 người hạnh phúc còn đâu nàng vẫn mong 2 người là bạn của nàng. cô G phuc phàng đáp: nàng ko thấy sao nhưng họ ko thấy thoải mái nên ko muốn làm bạn nàng nữa.
    Nàng bảo em lúc đó đúng là nàng chẳng còn gì để nói đành đi về, sau đó thỉnh thoảng tình cờ gặp lại cô G nhưng cô ấy bơ nàng đi. Về sau nàng còn biết cô G nói thế chỉ cốt làm nàng đau khổ mà thôi chứ chả có chuyện gì giữa 2 người hết.
    Thực ra cô G và mối tình đầu của nàng là bạn thân của nhau, nàng thân với cô G cũng qua anh ta, nhưng sau khi vào ĐH do tính khí trẻ con của nàng lúc đó + hiểu nhầm + thiếu kinh nghiệm => 2 người chia tay nhưng nàng chưa bao giờ quên anh ta, cô G là người hiểu rõ chuyện đấy nhất và luôn hỏi nàng sao ko tìm cáchquay lại nhưng nàng nghe nói anh chàng có bạn gái mới roài mà nàng tự ái cũng cao nên ko thể.
    Qua cái chuyện đó em rút ra 1 phát: Con gái rất là thâm (khi họ muốn) . Họ rất giỏi làm đau khổ người khác nhất là ......... những người cùng giới với mình (vì họ hiểu) Nên phải hết sức cẩn thận với các nường.
    To bác gì gì gạ em đi tu tránh sa nữ giới: Nói thực với bác em cũng muốn cai nghiện lém nhưng toàn tái nghiện có tổ chức thoai Bác cũng đừng cố làm giề, thoải mái đê
  4. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Làm chai ête xịt phát, ko ngất mới là lạ . Sau đó tuỳ cơ ứng biến
  5. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chú này yêu si mê cu tê quá nhỉ, lên đây cứ nàng nàng nường nường. Đúng là của hiếm thời nay.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em được cái yêu ai cũng thật lòng hehê Mà người em nói yêu đếm sơ mới có khoảng hơn chục cô chứ mấy (chưa kể em cứ nhào vô hun mà ko thèm nói yêu )
    Ko gọi thế chả nhẽ gọi là nó? Nghe nó thô lém bác

Chia sẻ trang này