1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bạn thân?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Yêu người bạn thân?

    Đã có nhiều người phát biểu như thế này: Đã là bạn thân thì không thể yêu nhau được, bởi cũng là vì bạn thân nên quá hiểu nhau, không còn tìm thấy "sút hút" của đối phương. Thật vô vị khi trong đầu mình nghĩ gì thì người ấy đều biết hết. Và khi một người nào đó muốn biết qua cái ranh giới "tình bạn thân" ấy để tiến tới "ngưỡng cửa của tình yêu" thì lại luôn lo sợ, nếu "chuyện" không thành thì phải chăng khó giữ được tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay giữ hai người. Nếu là bạn, bạn có muốn bước qua rào cản ấy không?


    Looking
  2. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ , điển hình là phim "Chuyện hẹn hò" đang chiếu trên HTV7 vào buổi tối đấy . Bạn thân là người hiểu về bản thân mình nhất nên cũng cảm ..... chuyện ấy nhiều nhất thôi.
    Baggiohai
  3. African_hippopotamus

    African_hippopotamus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân? Tại sao không?
    Theo các nhà tâm lý học (!!!), trong tình yêu phải có sự đồng cảm về tâm hồn, có sự hoà hợp về nhận thức, có sự thu hút về mặt trí tuệ và có sự sự hấp dẫn về giới tính.
    Theo... hàng triệu đôi yêu nhau đã từng là bạn thân thì "bạn thân yêu nhau" không có gì gọi là trái "luật".
    Yêu bạn thân có những thuận lợi như thế này: người ta hiểu rõ bạn là người như thế nào, người ta biết bạn có những tật xấu hay tính tốt nào, người ta vẫn chơi với bạn, có nghĩa là người ta đã chấp nhận hay thông cảm với những khuyết điểm của bạn. Điều này là một điều khá quan trọng. Trong đa số những trường hợp chia tay trong quá trình yêu, hoặc ngay sau khi kết hôn, lý do không chấp nhận được tật xấu, thói quen, khuyết điểm của "đối phương" chiếm tỷ lệ khá lớn.
    Một điều nữa là khi người ta là bạn thân, có nghĩa là người ta đã hiểu được tư tưởng của bạn, hiểu được cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của bạn đối với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, và nó phù hợp với cách suy nghĩ của người ta. Do đó duy trì được tình bạn lâu dài. Cùng chia sẻ suy nghĩ, có khi xảy ra tranh luận gay gắt nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự thân thiết. Điều này làm người ta tôn trọng nhau hơn, tôn trọng về cá tính, quan điểm cá nhân, và sẽ có cách ứng xử phù hợp với bạn mình.
    Một số người yêu nhau mà không phải là bạn thân, đến với nhau vì một sự hấp dẫn nhất thời nào đó (vd là sắc đẹp, hay sự hoạt bát giữa đám đông...) thường vướng phải một trở ngại là cả hai cùng có "cái tôi" khá lớn, luôn muốn khẳng định mình trước người yêu, vô hình chung dẫn đến "bằng mặt mà không bằng lòng"...
    Thêm một lợi thế nữa, tình bạn thân giữa những người cùng phái không bàn ở đây, nhưng hai người khác phái mà được gọi là bạn thân, có nghĩa là tình bạn ấy đã trải qua nhiều thử thách, cả hai đã cùng nhau chia sẻ những vấn đề khó khăn, những khúc mắc trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội, thậm chí đã từng kể nhau nghe những chuyện... tình của mình. Đã từng nâng đỡ nhau về mặt tinh thần, đỡ nhau dậy sau những lần vấp ngã, chán nản hay bế tắc, thất vọng...
    .................
    Nhìn chung thì tình yêu có nảy sinh giữa hai người bạn thân thì không có gì gọi là khó hiểu. Còn nếu nói là hiểu nhau quá nên không còn sức hút thì cũng không hẳn thế. Những người yêu nhau thường có xu hướng đơn giản hoá vấn đề, khi người ta hiểu nhau quá người ta thường bỏ qua những cử chỉ lãng mạn, những quan tâm sâu sắc đến nhau... điều này xảy ra chung chứ không nên đề cập riêng cho trường hợp bạn thân. Khi đã yêu nhau thì mỗi người trong cuộc luôn phải chủ động tự tạo ra những điểm thu hút, hấp dẫn của riêng mình, tạo ra những tình huống lãng mạn cho mối tình của mình, điều này tuỳ nhận thức của mỗi người thôi.
    Hì hì, còn người nào mà bảo rằng "hiểu nhau quá nên không còn sức hút..." gì gì đó mà bạn tin thì... coi chừng lầm đó. Họ là người khá thông minh khi nói câu ấy đấy, để chặn đứng mọi nguy cơ vì họ không muốn vượt ranh giới thôi. Những người như vậy nếu đã có một tình yêu với người bạn thân thì tình yêu đó sẽ tuyệt lắm đấy, vì họ đã nhận thức được là "không có gì hấp dẫn" nên "phải tạo nên cái gì đó hấp dẫn" (!), đơn giản, dễ hiểu!
    Dành riêng cho các bạn trai:
    Hãy nhìn xung quanh bạn xem... trong những người bạn thân khác phái của bạn... người nào là người chia sẻ với bạn nhiều nhất... người nào là người hiểu bạn nhất... luôn sát cánh bên bạn những lúc bạn buồn hay chán nản... người nào là người luôn lắng nghe bạn... người nào là người cùng bạn thực hiện những "kế hoạch vĩ đại đôi khi hoang tưởng" của bạn... người nào cùng vui đùa với bạn... người nào có những ý kiến đóng góp giá trị nhất cho cách nghĩ, cách sống của bạn...
    Hãy thử tìm hiểu người đó xem, sẽ tìm thấy khá nhiều điều hay ho đấy, vì rất có thể đấy chính là cô gái phù hợp nhất với bạn, đủ khả năng chia sẻ tình yêu với bạn nhất đấy. Bởi vì đôi khi người ta vô tình bỏ quên hạnh phúc bên đang hiện diện bên cạnh mình mà theo đuổi những hình bóng ở nơi nào đó xa lắc, bận rộn "chinh phục" những trái tim không thuộc về mình chỉ vì họ có điểm gì đó gây ấn tượng mạnh, gây cảm xúc lạ lẫm (như tội nghiệp hay xúc động vì cô ta yếu đuối, thiếu tự tin chẳng hạn...- "đàn ông" hay vậy lắm- xin lỗi các huynh đệ nhá)... Để khi nhìn lại thì hạnh phúc ấy đã tuột khỏi tầm tay, đôi khi vì cả hai người trong cuộc đều không nhận ra tình cảm của mình...
    Thế đấy, đơn giản nhưng không dễ nhận ra...
    Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của mình...
    Qantar_munani, mai tumase pyar karati hun!
  4. mokinhcan

    mokinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ai đi tìm lý do cho một tình yêu, thì tình yêu cũng đâu phân biệt bạn thân hay không? ai nói bạn thân, quá hiểu nhau thì không thể yêu?
  5. Satan_s_soul

    Satan_s_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bạn thân yêu nhau đâu có gì lạ đâu. (Không yêu mới là lạ). Tui đồng ý với bác African-hippopotamus, nên tìm hạnh phúc bên cạnh mình trước đi đã, nó ở ngay đó chứ đâu, cứ lo đi đâu cho xa không hà, tới chừng mất rồi mới tiếc. Lúc đó tức còn hơn bị bò đá ấy chứ, thấy mình sao mà...dại
    Hic, kinh nghiệm bản thân chứ ở đâu xa
    Túm lại, tui ủng hộ ý kiến nên tìm hạnh phúc ở bên cạnh mình, trước khi mơ về một bóng hình nào đó ở nơi xa xăm, (mà hổng chắc là sẽ thuộc về mình)
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải phân biệt đối xử với tình yêu kia chứ? Có ai bắt bẻ tớ rằng tại sao lại không phân biệt đối xử với tình yêu không?
    Close your eyes...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy thế này: Tình yêu nào cũng đi từ tình bạn, nên tư bạn thân bỗng nhiên cái đùng tự nhiên thành người yêu đôi luc cũng chẳng có gì là lạ cả. Cái tình yêu từ 1 người bạn thân ấy được gọi là "Đuôi mọc ngang hông", vì tự nhiên nó mọc ra đấy!
    Tui thì rất ngưỡng mộ ai đang yêu và đã yêu, vì những người đó hạnh phúc hơn tui nhiều.
    Nói chung là yêu người bạn thân của mình cũng khôg xấu, mà tui công nhận là chúng ta luôn có tâm lý sợ yêu không đặng rùi sẽ mất đi 1 tình bạn đẹp. Chả sao cả. Cứ yêu bạn thân đi, khi nào thất bại thì vào đây, mở 1 topic mới chủ đề là: Làm sao xin lỗi người bạn thân vì lỡ yêu người đó... Chà, coi bộ sẽ đắt à nhe.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    yêu người bạn thân ===> được quá chứ sao không...
    nhưng mừ cũng phải coi và xem xét cho kỹ .... dể khi nói lời hay tỏ ý ...iu.... sẽ không mất đi người bạn thân quý giá dó....
    mà cũng có những người chỉ làm ban dược thui... còn người iu á..... không thể nào...
    LOVE IS EVERYTHING
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận nha, coi chừng người ta trốn luốn đó!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chả có vấn đề gì ở đây cả. Đơn giản là 2 người yêu nhau, bạn thân khi mình yêu thì gọi là người yêu, mà bạn không thân khi mình yêu cũng gọi là người yêu, chẳng có gì khác nhau cả. Cái chính là tâm hồn mình cảm nhận về người ấy như thế nào để có thể yêu được thôi.
    Bạn thân <<< hiểu nhau nhiều, chấp nhận + tôn trọng nhau <<< dễ yêu nhau hơn.
    Còn nếu lỡ... Nếu người ta không làm tổn thương nhau quá nhiều thì vẫn là bạn thân như cũ (hoặc thân hơn) thôi.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...

Chia sẻ trang này