1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bạn thân?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi rồi biết.... ai nói cung ko thông đâu... Cứng đầu thế đấy... Phải té mới biết đau.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân ư?
    Tớ chỉ có 1 ng bạn rất hiểu mình,ko biết có gọi đến mức là bạn thân không?Khi tớ nói ra"điều mà ai cũng biết là điều gì đó",người ấy đã từ chối,còn tớ ,tớ tự hiểu rằng,bởi vì ng ta đã biết quá nhiều về tớ....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì bạn thân với nhau khó mà yêu lắm,nếu như đã coi nhau là bạn thân rồi thì hãy giữ mãi tình bạn đó,còn nếu muốn chuyển thành 1 tình cảm khác thì phải để từ từ,đừng đốt cháy giai đoạn.
    Hương Thủy
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn KDIG@ coi dzậy mà hay. Nói dzậy là coi như kết thúc vấn đề. Tui khoái ý kiến đó. Chẳng thà để lại đứa bạn thân mà than thân trách phận, còn hơn là yêu nó rùi sau đó hổng biết than dzí ai... hic...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ không biết trong box này có ai yêu bạn thân chưa vậy? Tui nghe đồn là....
  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  7. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình yeu nao cung co cai'' kho'' cua no'' ,nhung da yeu thi kho'' khan ma''y cung fai vuot qua du` do'' la` ba''t kha thi.
    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ............
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn thân >>> khó xử nhỉ , nhưng đâu mệt bằng yêu bạn của bạn thân
  9. quang2005

    quang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chắc Bupbeotinhyeu cũng đang trong trường hợp này nên có vẻ đúng đấy nhỉ, yêu như vậy thì cũng khó nói lắm chứ. Giống như đi trên cầu mà nó có một sợi dây đong đưa, người muốn sang cũng khó đi.
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Là người,luôn phải tiến lên,vượt qua mọi thử thách,mọi ranh giới,mọi giới hạn
    Cantona

Chia sẻ trang này