1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bạn thân?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái này là fản đối à.... khổ là khổ cho người bạn thân ấy chứ..... còn mình thì có tay trong tay ngoài rồi.... sướng chết đi được
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cũng hay cả, kể cả người đã từng tuyên bố với Looking là ko thể yêu "người ấy" (bạn thân của nhỏ đó). Và đưa ra muôn ngàn lý do bao biện, nào là hiểu nhau quá nên yêu ko nổi, thân nhau quá yêu ko dzô ...Thế mà sau này nó lại lật lộng nói kiểu khác...Yêu được quá đi chứ...
    Nhưng cũng còn lắm người ko dám hoặc ko muốn bước qua rào cản "Tình bạn thân"
    Chúc ai đang Yêu luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã Yêu...
    Looking
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân ư, không bao giờ...., tui chỉ có 2 người bạn thân thực sự thôi, và đều là con trai cả nên...yêu nhau là điều không thể...với lại giữa con trai và con gái không thể tồn tại một thứ tình cảm mà Looking gọi là bạn thân, phải là 1 người bạn thân thực sự đó, điều đó không thể xảy ra....
    Hoai Nam
  4. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko??Hoa`n to`an có thể la` đă`ng khác.
    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.
  5. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, yêu là một chuyện, còn tuyên bố lại là chuyện khác. Đôi khi người ta yêu mà không biết mình yêu, nên mới lỡ miệng tuyên bố bậy. Hoặc người ta biết mình đang yêu, nhưng không muốn một người khác ngoài đối tượng biết nên người ta mới cố ý... tung hoả mù, thế thôi.
    Cho nên khi nói đến từ "yêu", you không nên quá tin vào những lời phủ nhận của người trong cuộc (bởi vì you là người ngoài, làm sao hiểu được ). Và cũng không nên bảo bạn mình là "lật lọng", người ta có phản bội hay "đâm sau lưng chiến sĩ" đối với you đâu mà nói thế. Vả lại, bạn thân mà nói như vậy, không sợ người ta buồn sao?
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... lại đụng chuyện nữa òi...Vì là bạn thân nên dùng từ thế chả sao cả...Tui cũng nói chuyện dzới nó như dzậy mà...Ai chả biết nó làm bộ làm tịch...Nói là để đầu mào câu chuyện chứ có đả kích nó đâu mà lại nói thía...Đừng quá chú trọng đến từ ngữ tui dùng chứ (lần nào cũng dzậy)...Nó ko nói gì tui thì U cũng ko cần lo lắng nhiều vậy đâu...Chả phải tui đã chúc nó hạnh phúc đó sao. Hôm trước tui gặp nó được biết nó "sánh" dzới thằng bạn thân trong bộ ba của tui ...nên tui thấy hay hay lại lấy chuyện nó làm dẫn chứng...U có vẻ nhạy cảm chút gì đó trong chuyện này thì phải...Hay là nghĩ tui đang nói đến bạn của U...Đâu phải chỉ có người ấy là bạn của tui (bi giờ thì chả biết còn ko nên đâu dám nói là bạn thân). Vì vậy yên tâm, chẳng ai nói đến ai đó đâu
    Looking
  7. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bé Looking lại nóng nữa rồi, bé xem lại cho kỹ bài viết của Tocgiothoibay nhé. Tớ không hề đề cập đến một người nào cụ thể hết nhé. Tớ chỉ dựa vào bài viết của bé để gửi bài tham gia của tớ thôi. Trong bài của bé có đoạn bé nói về bạn thân, thì tớ cũng nói đến bạn thân của bé. Chứ tớ có biết bạn thân của bé là ai đâu. Thế mà bé lại đem một người cụ thể khác là bạn của tớ ra nói như thế, bé chơi xấu quá đấy, nhỉ.
    Hehehe, mà có vẻ như bé hay giận cá chém thớt quá. Làm bạn với người nhạy cảm như bé chắc cũng hơi khó, nhỉ. Thảo nào...
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Vậy cho xin lỗi nhen...Coi như tui hiểu sai ý U.
    À, mà sao U khoái gán ghép tui mấy cái chữ "nhạy cảm", "nóng tính" dzới "giận cá chém thớt" quá nhỉ?
    Chỉ là suy đoán, ko đúng thì thôi, chứ "nhạy cảm", bệnh cảm gì ở đây.
    "Nóng tính"? ko nhận ra đó, thấy có người trả lời thì phải mau mắn đáp trả chứ, có gì là bất ổn đâu nà.
    Còn cái gọi là "giận cá chém thớt" thì ko hỉu cho lắm. Tui làm gì giận ai mà "chém" chứ.
    Thảo nào...sao? Có người ko ưa, hay là chán ghét. Kệ. Giờ đâu thèm quan tâm. U để ý chuyện của tui cũng kỹ ghê chứ.
    Heheh, hợp đồng một chút nhen, có muốn tranh luận, tranh cãi, bình luận gì gì đó, cả hai chúng ta từ nay sẽ ko nhắc tới người mà hai ta đều biết là ai đó. Ok? Hay có ý gì hay hơn ko?
    Looking
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang lâm vào tình trạng đó,bạn có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo giúp với...............tôi sẽ bắt đầu như thế nào đây?
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân thì có thể yêu nhau chứ,nhưng yêu làm sao để ko thành thì vẫn còn đó tình bạn chứ đừng để ko thể yêu người ta rồi sau đó 2 người không thể nhìn nhau nữa,như vậy mất đi một người bạn thân thì tiếc lắm.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này