1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bạn thân?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    thấy bà con bàn tán quá, cho spy đây bàn dzới nhá
    yêu người bạn thân, một vấn đề thường ít xảy ra nhưng lại luôn làm cho người trong cuộc phải luôn khó xử
    nhưng đôi lúc ta đâu cần quá tách bạch giữa yêu một người bạn thân hay là yêu một người xa lạ
    yêu đơn giản chỉ là yêu, nhưng đôi khi chúng ta thường dễ nhầm lẫn trong chuyện tình yêu với một người bạn thân, vì đó là người mà ta tiếp xúc hằng ngày, là người chia sẻ với ta mọi niềm vui nỗi buồn, là người luôn có mặt đúng lúc khi ta cần ,và do đó ta có thể lầm lẫn đó là một tình yêu
    và thường điều này sẽ làm mất đi một tình bạn đẹp, thật sự ra mỗi người trong cuộc đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của người bạn thân mình, chỉ có thể là không nói ra vì đó chỉ là cảm nhận
    nếu ta đã yêu thì cho dù người đó có là bạn thận hay không thì tình cảm của ta thật sự dành cho người đó cũng là tình yêu, không thể giấu mãi được
    nhưng cái khó ở đây là do chính người trong cuộc phải chuẩn bị một tinh thần rằng nếu có diều đó xảy ra mà lại không như ý muốn thì hãy cố gắng giữ lấy một tình bạn đã từng tồn tại trong ta
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là chỉ vote cho 1 người có 1 lần, nếu không, anh sẽ vote cho em thêm 1 lần nữa đó spy@!
    Chúc mừng em đã chọn được 1 avatar cho mình.
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, nếu tình cảm đến từ 2 phía thì quá tốt rồi, từ bạn thân trở thành người yêu rất khó, nhưng nền mống vững chắc cho tình yêu chính là tình bạn, theo xitrum tình yêu đẹp nhất là tình yêu xuất phát từ tình bạn .
    Chỉ thê thảm cho những ai yêu đơn phương người bạn thân, yêu mà phải che dấu tình cảm của mình thì khổ tâm vô cùng, nói ra lại dễ mất bạn, ít nhất cũng làm người ta không còn giữ được sự tự nhiên như trước nữa. Trường hợp này phải khéo léo nhận xét tình cảm của người ta, nếu nhận thấy cánh cửa này đã đóng mà vẫn cố nạy chỉ có nước hư luôn cánh cửa .
    Row Row Your boat, Life but not a dream
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm của xitrum83@, có thể nói đó chính là điều nhạy cảm nhất mà anh từng biết! Tình yêu luôn xuất phát từ tình bạn, còn tình bạn có còn bền vững khi không còn tình yêu nữa không thì mới là điều đáng nói. Chẳng biết khi yêu nhau xong, thì khi chia tay người ta còn xem nhau là bạn không nhỉ?
    Nếu anh có 1 điều ước, anh sẽ ước rằng, người anh yêu sẽ là 1 người bạn... đời của anh!!!
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì tu imoi lại cái chủ đều cũ rích này và mọi người đều đã có chính kiến rồi,nhưng ma` bây giờ tui mới bít 1 điều là:thực tế đã chứng minh,ko thể nào được,đây đơn gảin chỉ là ý kiến chủ quan của toi thôi nhưng mà mong mọi người 1 lần nữa suy nghĩ cẩn thận hơn.
    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.

Chia sẻ trang này