1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Người Bằng Tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhvienMelia, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvienMelia

    anhvienMelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu người bằng tuổi ... là sao .. nghe quen quen… mà vẫn thấy lạ thế?!

    Yêu người bằng tuổi, là cái lần đi thi “Trí tuệ LTV” với 4 thằng con trai (trong đó đã có hai bạn ở lớp chọn rồi) BỊ nhìn thấy, ấn tượng và ngứa mắt với một cái tên trông vênh không chịu được >:P thế rồi cũng được vênh mặt lên với “nó” vì mình đây cũng chả thua kém các bạn nhá :>

    Yêu người bằng tuổi, là những lần chém nhăng chém cuội trên Forum trường vì ngứa nghề thi ca với một “cái thằng hâm hâm, cái thằng bấn loạn”(_trích nhật kí) , những lần đi họp cán bộ lớp gặp nhau, vài lần đón đưa và một số trường hợp củ chuối khác :)) bị nhớ, bị thích và cũng bị yêu :”>

    Yêu người bằng tuổi, là những ngày vất vả ôn thi Đại học, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Tất cả những gì nhớ về nhau chỉ là một câu hứa hẹn của “cái thằng hâm hâm” ý “Nếu không thi đỗ Ngoại Thương thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!” =.=! Nhưng cũng vì thế mà mình cũng đã có tí động lực để nhồi được vài thứ vào đầu :”> và bây giờ thì chúg mình cũng oách lắm chứ, Ngoại Thương và ĐH Y đàng hoàng :> mỗi lần được khoe với mọi người “Người yêu tớ là thủ khoa!” là lại tự hào không thể tả 8->

    Yêu người bằng tuổi, là cái ngượng nghịu, lúng túng khi phải gọi một thằng con trai chẳng già hơn mình tí nào là “anh”, rồi thỉnh thoảng trước mặt mọi người lại nhỡ miệng “thằng…” . Vẫn ngại lắm ấy ạ :”>

    Yêu người bằng tuổi, là những phút giây giận dỗi vô cớ, rồi phải đến vài tiếng, thậm chí vài ngày, vài tuần sau (sau khi được dỗ dành mỏi cả mồm) mới làm lành, lại tươi hơn hớn, lại bị hỏi “Tại sao em hay dỗi anh thế >”” =)) “Nhím chỉ biết làm đau người khác thôi…”

    Yêu người bằng tuổi, là chưa bao giờ cãi nhau inh ỏi, vì có một người luôn nhường nhịn, nhưng lại làm người kia phát điên vì cái sự vô tâm, thờ ơ của mình, thậm chí đã có lúc đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản đến mức chỉ muốn đường ai nấy đi, nhưng rồi mỗi lần sắp xa nhau, lại cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, sợ mất đi một phần quá lớn, sợ mình sẽ chai sạn với cả chính mình… để rồi lại lao đến tìm, lại quên hết sạch những gì mình muốn nói, muốn mắng mỏ, lại làm lành, lại chẳng thể hiểu tại sao mình không thể dứt ra được >””"<), để cho em được làm công chúa trong một lâu đài hạnh phúc thật sự ( người ta bảo lấy chồng bằng tuổi, ngồi duỗi mà ăn mà =)) )

    Yêu người bằng tuổi... là sẽ có người nói với anh: mai này em xấu đi, già đi nhanh hơn, thì thế nào đây ... thì anh sẽ làm hết mình, để cho sắc đẹp của em mãi không giảm bớt, để em không già đi đâu, để em mãi trẻ trung trong mắt anh (ví dụ như phẫu thuật thẩm mĩ chẳng hạn, anh là bác sĩ cơ mà =)) )… để mình mãi yêu nhau anh nhé ...@};-

    Yêu người bằng tuổi ... lắm gian nan thật, nhưng vui thật, và cũng hạnh phúc thật… anh nhỉ![r32)]
    _Nhím béo_


    http://meliawedding.com.vn/melia-thong-bao/chuong-trinh-thuong-thuong-yeu-yeu.html

Chia sẻ trang này