1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người bằng tuổi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cynara, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thành cái gì mới được chứ . Ai bảo bạn là khó thành , ai cũng nghĩ vậy nên mới khó . Cứ ngồi mà tính toán đắn đo thì có lẽ đã có người khác nẫng mất người yêu rồi đấy

    Cuộc đời ta chỉ biết cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai
    (Nhất sinh đê thủ bái mai hoa)
  2. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

  3. phylosopher

    phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Trên đời có ai muốn tính toán đắn đo trong tình yêu đâu , chỉ có điều chưa nghĩ kĩ mà đã lao vào yêu nhỡ không thành hoăc không kịp hiểu hết về nhau mà cứ trục trặc hoài thì khổ lắm . Có ai muốn khổ như thế không ? Ai cũng mong muốn một tình yêu thật sự bền vững , muốn có một người cùng mình đi suốt cuộc đời chứ mấy ai muôn cứ yêu đi không thành cũng chẳng sao . Chưa kể người đó lẽ ra có thể là bạn thân của mình , chỉ vi quá vội vàng không suy nghĩ mà mãi mãi không thể vô tư như xưa được nữa .

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    trời đất, yêu mà còn tính toán coi ai lời ai lỗ hả nữa hả? hi hi hi

    Nothing Impossible
  5. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hãy chân thành ,tỏ ra quan tâm ,cứ để mọi chuyện tự nhiên thì mọi chuyện se tốt đẹp .Tuy nhiên đừng quá vô tư.
    Ngừơi giống dzậy.
    Assault
  6. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác? Đó không phải là chuyện nhỏ đâu khi bạn tính đến chuyện hôn nhân.Tui cũng bị khá nhiều tác động của bên ngoài khi có một tình yêu như thế.Phụ nữ bao giờ cũng già nhanh hơn đàn ông điều đó dẫn đến khi bạn khoảng 35 đến 45 tuổi sẽ có những bất đồng trong quan điểm về mọi khía cạnh của cuộc sống giữa 2 người xảy ra. Bạn có thể tham khảo ý kiến của những người lớn tuổi, họ sẽ cho bạn nhiều lời khuyên có ích nhưng không dễ lọt vào tai bạn đâu.
    Thân.
    ColorfulGecko
  7. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác không quan trộng nhưng tôi đồng ý với bạn Cynara là có rrát ít cuộc tình = tuổi đi đến keét quả là cưới nhau cả! Dẽ hiểu thôi, đơn giản vì nó là sự thật mà! (laugh)

    britboy
  8. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    - Các cụ nói gì:nào là nhất gái hơn hai, nào là lấy chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn (cũng chẳng biết là chồng hay vợ được nằm duỗi mà ăn nữa, các cụ cũng không nói rõ, tạm cho là cả hai)... chứng tỏ chuyện con trai y con gái cùng tuổi hoặc hơn tuổi là có thể chấp nhận được... Nhưng rồi các cụ vẫn giãy nảy người lên (hoặc ít nhất thì cũng lo lắng ra mặt) khi thấy cô con gái mình dẫn về một anh chàng "mặt mũi non choẹt" hoặc cậu quý tử đưa một "bà cô" về trình diện.
    - Các bác choai nói gì: tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng xin thưa rằng các bác còn chưa đi hết 1/4, 1/5 hoặc thậm chí có bác còn chưa được 1/5,5 của cuộc đời (ấy là tôi cứ lấy tuổi đời trung bình là 75 tuổi). Ở tuổi này, các bác mới đang đứng trước những rung động đầu tiên của cuộc đời, những rung động đó thường được dành cho bạn bè đồng trang lứa, và lẽ tất nhiên những cô nàng, anh chàng đồng tuổi có xác suất lọt vào mắt xanh cao nhất. Đúng là ở tuổi các "bác" thì tuổi tác chẳng là vấn đề gì cả, nhưng nếu các bác chịu khó đi tiếp trên đường đời, cho đến khi những nếp nhăn trên trán hay nơi khoé mắt bắt đầu xuất hiện, khi "đôi ta" bắt đầu trở nên hơi (chỉ cần hơi) xộc xệch khi đứng cạnh nhau, là lúc xuất hiện những thử thách lớn cho tình yêu của bạn đó. Không phải tôi bịa để doạ bạn đâu, nhưng những cuộc thăm dò về hôn nhân thường có một kết quả là: những đôi vợ chồng đồng tuổi hoặc chồng ít tuổi hơn thường có tỷ lệ ly hôn lớn hơn so với những cặp vợ ít tuổi hơn chồng.
    - Những người ngoài cuộc thỉnh thoảng vẫn nói gì. Sau lưng, hay trước mặt ta, thỉnh thoảng họ vẫn đùa những câu đại loại như: "bồng bồng bế chồng đi chơi" hoặc có vẻ thương hại hơn "chị dắt em đi dạo à?". Ôi, dư luận
    - còn tôi và bạn, những người trong cuộc nghĩ gì. Tôi cũng thấy mình là một người trong cuộc, tôi đang "xủng xoảng" với một cô nàng hơn tôi (căn cứ vào giấy khai sinh) 7 tháng nhưng thành ra là hơn một tuổi. Tôi rất khoái chủ đề này bởi vì tôi cũng đang phải suy tính cho chuyện tình cảm của mình. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ai đó nói rằng trong tình yêu không cần suy tính gì cả, và không thể suy tính gì cả. Theo tôi, đó mới chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc tình yêu mà thôi, giữa "em" và "chị" dường như không thể cưỡng lại được sự thôi thúc của con tim. Tôi muốn chơi một bản nhạc, mà tạm gọi là có kết cục, mà muốn bản nhạc có kết cục thì ta phải suy tính đấy, phải suy tính cho nàng cũng như phải suy tính cho ta, phải suy tính cho tương lai của cả hai đứa. Trở lại với cái topic này, theo tôi, bạn cần phải có những suy nghĩ chín chắn, sau những rung động, những khúc dạo đầu ấy. Hai người cần phải tìm hiểu nhau thật kỹ càng. Bạn thân mến, tuổi đời mới là điều quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều với những con số trên giấy khai sinh.
    - Còn một điều nữa, đó là dư luận, nhất là khi chúng ta đang sống ở Việt nam. Bạn (nhất là nếu bạn là con gái) có đủ vững trước dư luận không, tôi tin là nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì dư luận chẳng là cái đinh gỉ, nhưng biết đâu đấy. Chúng ta, những đôi lứa kiểu như của tôi và của bạn cần phải thật dũng cảm, thật vững chãi bạn ạ, và có cả sự mạo hiểm nữa đó (mạo hiểm với tương lai của mình và của nhau đấy).
    - Còn một người nữa, tôi chưa nhắc đến: C.Mác. Tôi chưa từng đọc "kinh điển" của Mác nên cũng không biết ông nói gì. Tôi chỉ biết một thông tin: Mác đã lấy một người vợ hơn mình không phải là 1, 2 tuổi mà là tới 5 tuổi lận. Tạm quên ông là một triết gia hay là một lãnh tụ, hãy nhớ họ là một cặp trong vô vàn những cặp uyên ương Tiểu Long Nữ + Dương Qua rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất, bạn ạ!
    Bách Thân Đặng Kì Bách.
  9. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Bachthan tôi mới thích cái topic này, bạn nói đúng chúng ta phải suy tính cho tương lai của mình cho tương lai của nhau, nhưng bạn đã tính được đến đâu rồi? dù bạn đã tính được từng nào thì tôi vẫn thấy người bạn gái của bạn thật hạnh phúc, và có lẽ cô ấy có đủ nghị lực để cùng mạo hiểm với bạn, như thế là đã chiến thắng được ít nhất là bản thân mình rồi.
    Bạn nói "tuổi đời" mới là quan trọng, chí lý , nhưng nếu "tuổi đời" của cô ấy hơn bạn thì sao? và liệu "tuổi đời của bạn có đủ để cùng cô ấy vượt qua nhưng khó khăn của dư luận khi đang yêu và khó khăn của cuộc sống khi đã đi đến hôn nhân.
    Hỏi thêm một chút, phụ huynh của bạn đã phản ứng ntn khi bạn đưa một "bà cô" về trình diện? và bạn đã xử lý ra sao?
    [blue] gl[/lbue]
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi, dĩ nhiên là không được và không ổn rồi, ai đời dắt "bà cô" về trình làng bảo là vợ sắp cưới ? Lúc đó chắc nhà gẫy hết mấy cây chổi chà quá....

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này