1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có chồng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congcaithang, 30/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác
    Em là thành viên mới toe, lần đầu ra mắt đã có chủ đề khoai thế này. Mong pà kon giúp nhé.
    E năm nay cũng gần băm rồi, cũng đã từng yêu vài ba mối tình. Nhưng gần đây e lại phải lòng một e có chồng con rồi mới chit.
    E thấy tội lỗi lắm, nhưng k wen dc nàng và nàng cũng yêu e, thế mới khổ.
    Mong pà kon nào có cao kiến chỉ giúp e với. E giờ mộng mị lắm, k nghĩ dc j ra hồn cả.:-??
  2. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thương cho người chồng bồ bạn bị cắm sừng mà ko bit.
  3. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Pác thương cho người chồng thì cũng rất đúng. Nhưng đôi khi tình cảm k thể nói trước được. E và nàng đã cố wên nhưng không được. Thấy đau khổ lắm.
    Thật là khó wa.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cái đoạn đỏ đỏ là sao bác ?
  5. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ ấy hả bác, có nghĩ là e và nàng đều yêu nhau, đều cảm thấy tội lỗi và đều cố quên nhau đi nhưng đều không làm được.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    có 2 con đường cho bác lựa chọn
    1.tránh xa cô ấy ra,cắt đứt mọi liên lạc,thời gian trôi đi mọi việc rồi sẽ qua
    2.cứ tiếp tục luẩn quẩn mộng mị rồi thì nhớ nhung,rồi thì muốn gặp cô ấy,rồi 2 người lén lút bí mật yêu nhau,rồi bị phát hiện ra,rồi thì bác có thể sẽ bị đánh ghen,rồi thì cô ấy sẽ bị mang tiếng đi ngoại tình,rồi thì cả 2 sẽ chẳng đi về đâu.
  7. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã không thành cuộc sống bác ợ.
    Cách 1: nếu tình cảm mà nghe theo lý trí thì đã ok.
    Cách 2: cách này nghe buồn quá, chẳng lẽ không có lối thoát cho cách này sao pác.
    Ôi tình yêu...........
  8. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Hãy nghĩ đến nhiều thứ khác ngoài tình yêu đi, ko hiểu cô gái ấy thế nào nhỉ? Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và gặp một người khác rồi yêu. Còn với bạn là người đàn ông bạn hãy suy nghĩ cho thật chính chắn đi, hãy nghĩ mình có mang lại hạnh phúc cho cô ấy, khi suy nghĩ hãy mang hết tính cách tốt và xấu của 2 bạn ra xem có đủ rộng lượng để bỏ qua cho nhau và sống được ko?
    Rồi còn gia đình của bạn nữa, trong mỗi cuộc tình khi chia tay thì người phụ nữ luôn luôn là người thiệt thòi nhất. Một cô gái bỏ chồng để theo người tình khi chia tay cô ta sẽ là người mất tất cả. Hãy nghĩ thật kỹ bạn nhé!
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ nghĩ là sau này bác cũng sẽ bị cắm sừng, bác có muốn yêu nữa không?
  10. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Dù thế nào là người thứ 3 vẫn là người đau khổ nhất. Tớ cũng đã từng ở vị trí này, tớ tự hỏi mình là có nên vì hạnh phúc của mình ( chưa chắc đã hạnh phúc nhé) mà đánh đổi bằng rất nhiều hạnh phúc, lòng tin của một số người khác ( phá vỡ 1 gia đình là ảnh hưởng đến cả đại gia đình 2 bên của họ, con cái họ nữa) ? -> câu trả lời là không.
    Còn nếu cứ tiếp tục lén lút thế này thì mình còn phải đau khổ đến bao giờ? Mình cũng cần có gia đình, có người yêu thương ở bên cạnh. -> Câu trả lời là không thể, thà đau 1 lần còn hơn đau dai dẳng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua!
    Đấy, cứ nghĩ như thế đi, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm, đang chờ bạn!

Chia sẻ trang này