1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congcaithang, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác
    Em là thành viên mới toe, lần đầu ra mắt đã có chủ đề khoai thế này. Mong pà kon giúp nhé.
    E năm nay cũng gần băm rồi, cũng đã từng yêu vài ba mối tình. Nhưng gần đây e lại phải lòng một e có chồng con rồi mới chit.
    E thấy tội lỗi lắm, nhưng k wen dc nàng và nàng cũng yêu e, thế mới khổ.
    Mong pà kon nào có cao kiến chỉ giúp e với. E giờ mộng mị lắm, k nghĩ dc j ra hồn cả.:-??
  2. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ có thể trích đẫn "đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi dậm".
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Như nào như nào? đã "lún" chưa? bác phải nói rõ hơn thì mới tư vấn được chứ ;;)
  4. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Lún" lắm rồi pác ạ. Tình cảm lại là chân thành, em yêu nàng thực sự, đã cố wên nhưng k wên được và nàng cũng cố nhưng k được. Nàng cứ cảm thấy tội lỗi và thương chồng lắm nhưng lại k yêu chồng được nữa. Trời ui, khổ lắm. Nàng còn một nách 2 nhóc nữa cơ. Em luôn sẵn sàng đón nhận 3 mc nàng vì với e điều đó k quan trọng bằng tình yêu của e dành cho nàng. Nhưng e cũng thấy thương nàng lém thì nàng luôn bị dằn vặt. Không gặp e thì nàng nhớ da diết. Gặp e thì nàng rất hạnh phúc nhưng không trọn vẹn vì cảm thấy có lỗi với gia đình.
    Thực sự là bây jơ e và nàng rối như tơ vò. Wên không được mà nhớ không xong.
    Tình yêu là j mà để con người phải khổ thế pác nhẩy.:((
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Tốt rồi. Phải làm sao mà lún được nữa, lún đến thụt xuống rồi chìm nghỉm luôn thì mới tắt thở rồi sống lại được.
    Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, cứ một người đi quá giới hạn cho phép thì cả gia đình tan nát. Nhất là người phụ nữ, họ đã một lần cho phép mình rung động và cứ để tình cảm trôi đi như đứa con gái mới lớn thì đấy không phải là một người phụ nữ chín chắn và khôn ngoan, đằm thắm và dịu dàng, yêu chồng và thương con, hoàn toàn không phải. Vậy bạn yêu gì từ một người phụ nữ như thế?
    Cuộc đời này, làm điều gì lần đầu thì khó, từ lần thứ 2 trở đi thì thấy bình thường rồi. Họ đã một lần dối trá chồng con để ngả vào vòng tay người đàn ông khác, thì những lần sau với họ điều đó càng dễ dàng.
    Đây là mình nói về 99% trường hợp của những người phụ nữ ngoại tình.
    1% để viện cho lý do ngoại tình là chồng họ chẳng ra gì với họ, nhưng chồng chẳng ra gì mà họ cũng thế thì cá mè 1 lứa thôi, lấy nhau là phải rồi.
    Đàn ông sống phải có lý trí!!!
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nói cho chồng nàng biết đi, thế là cái gì muốn không xong cũng xong hết bác ợ!
  7. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó đã vốn phức tạp mà, ai cũng muốn đi vào đường quang nhưng đâu phải đường lúc nào cũng quang để mà đi.... Đúng k bác nhẩy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E rất muốn điều đó xảy ra nhưng với nàng thì lại là điều rất khó. Bởi theo nàng nếu làm thế thì rất nhiều người sẽ đau khổ. Còn nếu nàng và em cố gắng chịu đựng và quên nhau đi thì chỉ có 2 người đau khổ.
    Nàng của e đầy mâu thuẫn, bị những giáo điều trói buộc nhưng khổ nỗi con tim đâu làm theo những cái giáo điều đó. Theo quan điểm của e nếu cứ cố giữ gia đình mà đồng sàng dị mộng thì còn khủng khiếp hơn việc nói ra tất cả phải không bác.
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là không ngăn cấm , và nó sẽ đến tự nhiên , hoặc ép buộc 1 cách dần theo tự nhiên .

    Anh yêu cô ấy thì k có gì sai trái cả , nhưng nếu anh muốn đi xa hơn thì sẽ rất phức tạp . Anh có chăm sóc những đứa con cô ấy tốt đến mấy , nó vẫn chỉ có 1 ông bố đẻ của nó thôi . Chuyện phức tạp thì k thể giải quyết 1 sớm 1 chiều được . A có thể làm cho nó rối tung lên và để lại nhiều hậu quả .

    Người phụ nữ sau khi lấy chồng thì đa số sẽ bị vỡ mộng , họ vẫn chờ đợi nhiều hơn , họ mong muốn cuộc sống tốt đẹp , chỗ dựa vững chắc , nhưng họ sẽ dần thấy điều đó k thể như họ mong đợi , vì đàn ông tầm 30 tuổi lấy vợ , con đường sự nghiệp mới chỉ ở giai đoạn đầu , chưa thể đáp ứng nổi nhu cầu cao . Người phụ nữ sẽ dễ mềm lòng hơn , họ chỉ lo cho con của họ , chứ tình yêu k còn như ngày đầu với chồng .

    Anh nên cân nhắc lại tình cảm của mình , khi yêu thì chỉ có 2 người , nhưng khi đã kết hôn thì tình yêu ấy dành cho nhiều ng , bạn bè , và cả xã hội . Đừng để tình cảm vượt lý trí , trừ khi cuộc sống của cô ấy quá bất hạnh , quá đau khổ và đầy thù hận thì anh hãy dang tay ra . còn nếu cuộc sống đó bình thường thì a nên suy nghĩ quyết định .

    Chia tay k phải là chấm dứt , nó là khởi đầu cho nhiều khởi đầu khác .

    Chúc a sớm có được tình yêu mới và hạnh phúc bền lâu .
  9. congcaithang

    congcaithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh về những lời khuyên đáng giá. Nói thật là tất cả những khó khăn đó tôi cũng đã suy nghĩ đến và sẵn sàng đón nhận. Cuộc hôn nhân của cô ấy cũng là do có sự tác động của gia đình, nó kéo dài được vài năm rồi và cuộc sống cũng có thể cho là hạnh phúc vì thực ra trước đó cô ấy là người an phận, chỉ cần có một gia đình là được. Chồng cô ấy là người đàn ông thương vợ thương con nhưng giữa họ thực sự không hiểu nhau và có một điều đáng buồn là anh ta ít nhiều dính đến ma túy, tuy anh ta nói với cô ấy là đã từ bỏ nhưng thực sự cô ấy không biết có phải là sự thật không và cô ấy lo sợ điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các con cô ấy.
    Chính vì cuộc sống và tình cảm của cô ấy như thế nên tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy. Nhưng với cô ấy thì việc chia tay chồng là điều rất khó khăn và cô ấy đang rất đau khổ vì không biết chọn đường nào là tốt cho tất cả mọi người.
    Còn về phía tôi, tôi sẽ chỉ buông tay cô ấy ra khi cô ấy quyết định buông tay tôi trước. Vì tôi tôn trọng quyết định, lựa chọn của cô ấy.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế hai em yêu nhau vì điều gì và gái kia hết yêu chồng vì lẽ gì?

Chia sẻ trang này