1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có gia đình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nana_ngoc, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có gia đình!

    Sai lầm phải không?
    3 tháng đắm đuối với người đàn ông có Vợ! (1 đồng nghiệp đẹp trai và thành đạt! ). Tôi không biết làm cách nào thoát ra đưọc cái vòng luẩn quẩn mà tôi tự tạo ra cho minh` , tôi đau khổ khi người ta bỏ tôi chạy về với gia đình. Tôi thấy tái tê lòng khi người ta dẫn con gái tới nhà tôi chơi( Khi người ta trông con cho Vợ đi làm). Hàng đêm tôi không thể ngủ nổi khi nghĩ tới cảnh người ta âu yếm bên Vợ.
    Người ta nói yêu tôi - đắm đuối bên tôi khi cuối tuần rồi ngày mai khi tới Cty người ta lạnh lùng , hờ hững như người xa lạ!
    Những lời nói rối mỗi lúc một nhiều hơn, tôi như mù quáng trong mối quan hệ này mà không biết phải làm thế nào!
    Hãy cho tôi những lới khyên đi mọi người. Tôi không thể bỏ công việc! không thể không gặp người ta. Tôi mong muốn được nhìn thấy người ta mỗi ngày!
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất bạn nên quên mối tình này đi, dù sao cũng chỉ là tình đơn phương thôi mà.
    Tất nhiên là đàn ông thì "nhẹ dạ, dễ sa ngã" lắm, nếu bạn tìm cách tiến tới thì cũng có thể thành công nhưng mình không khuyên bạn nên như vậy.
    Tốt nhất là bạn mở rộng quan hệ, giao tiếp đi sẽ kiếm được một chàng trai hợp với ý bạn. CHÚC BẠN SỚM TÌM THẤY MỐI TÌNH THẬT SỰ CỦA BẠN.
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thế nào cũng phải bỏ
  4. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Quên người ta và chuyện yêu đương hai mang của người ta đi bạn (mà có khi đâu chỉ hai mang, mà lại là ba mang, bốn mang hay đa mang ko biết chừng) Tóm lại, biết rằng bỏ qua để quên đi là sẽ khó khăn, nhưng phải cố gắng thôi. Tự mình buộc mình vào trong chuyện tình ko lối thoát này chỉ có bạn sẽ là người đau khổ nhất. Nghe qua bạn nói là đã phần nào đoán ra tình hình, vì nếu người ấy yêu bạn hơn hết thảy những gì anh ta có thì anh ta ko thể nào lạnh lùng dửng dưng với bạn khi giữa chốn đông người, và chỉ nồng nhiệt đắm đuối bên bạn khi có cơ hội riêng tư. Chắc chắn anh ta yêu bản thân mình và những gì anh ta đang có hơn là đánh đổi bạn (ít nhất là hiện tại, theo lời bạn kể). Nên bạn hãy tự mình kiêu hãnh và cứng cỏi (tuy đau khổ) để bước qua cuộc tình này.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : Biết là sai lầm mà vẫn cố gắng lao vào nó làm ji ???
    Tím : Bạn chỉ là 1 chỗ để người ta lợi dụng thôi, tỉnh lại đi nào
    3 Cái Vàng Vàng :
    Cái trên : Ghen ngược chăng, bạn là người phá vỡ HP GĐ người ta mà
    Cái dưới : Biết là mù quáng, biết là bị lừa dối rồi seo không thể đừng yêu nữa, biết xấu mà vẫn cố à, lạ nhỉ
    Cái Cuối : Không bỏ việc vẫn gặp anh ta, là chuyện bình thường, nhưng cái câu không thể và mong muốn đc nhìn thấy người ta mỗi ngày <------- cái này thì nói thật là có khuyên bạn cũng chỉ vô ích mà thôi
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy tình yêu mù quáng thật, bạn sai lầm thật khi yêu một con người như vậy, một người đã có vợ con mà vẫn nói yêu với người khác, mà có khi ko chỉ một, mà có khi 2 hay 3 chi đó, vì chả có gì chứng minh tình cảm của người đàn ông đó đối với bạn, chỉ có những lời nói, mà chính bạn cũng biết đó là những lời nói dối, mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả, bạn nên chấm dứt và nên tìm cho mình một mục tiêu mới tốt đẹp hơn
  7. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xin làm người ủng hộ (có thể là duy nhất) cho bạn!
    Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên can. Nhưng bạn là người sống bản lĩnh và biết sống cho mình thì đừng sợ.
    Dĩ nhiên phần lớn tình yêu kiểu này đều không đi đến kết thúc là hôn nhân, nhưng tình yêu kiểu nào cũng phải trả giá và cả hy sinh nữa bạn ạ.
    Tôi chỉ mong bạn dù có kết thúc rồi thì câu chuyện này vẫn để lại cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ, không phải là hận thù, hối tiếc.
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chắc chắn chị đã sai lầm và đang mụ mị. Chị đang xâm hại hạnh phúc của người khác!
    Anh ta nói thế, và chỉ nói thế mà thôi, chứ thực ra không hề yêu chị!
    Chị hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ta rằng những gì qua như là một giấc mộng thôi, hãy trở lại với hiện thực. Chị xứng đáng với tình yêu chân chính khác!
    Cắn môi dứt mối lòng thòng,
    Chị bị lợi dụng, tình không đàng hoàng
    Dứt sớm đi, hãy vững vàng!!!

  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bỏ thôi chị ơi. Đừng cố nữa. Những chuyện thế này 10 trường hợp thì có đến 9 là đi vào bế tắc. Em khuyên chân thành đấy. Em có đứa bạn (đúng hơn là bạn của người yêu cũ của em) yêu 1 anh có vợ, chấp nhận sống như vợ chồng với người ta và bây giờ đang có 1 đứa con gái. Nó không dám về quê vì sợ họ hàng dị nghị. Mẹ nó khóc lên khóc xuống khi biết nó như thế. Thật ra thì em thấy, trong tình yêu, lý trí cũng quan trọng lắm. Chị được hạnh phúc bên anh ấy nhưng kéo theo là bao nhiêu hệ luỵ đau khổ từ cuộc tình của anh chị. Nếu anh ấy bỏ vợ theo chị thì các con anh ấy sẽ ra sao? Liệu chúng có chấp nhận chị không? Liệu chị có thanh thản không khi trong đầu luôn nghĩ mình là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta? Nếu chia tay, chỉ đau khổ 1 thời gian thôi nhưng em tin rằng sau này chị sẽ không có gì phải hối tiếc cả.
    Chúc chị sớm tìm được người khác hợp với chị hơn. Còn công việc, em nghĩ rằng chị nên đổi chỗ làm để không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Xa mặt thì cách lòng mà chị.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét tí ti: Các bạn khuyên bỏ hay theo thì tôi không bàn, nhưng đừng có gọi cái cô này là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta!
    MK! Lão chồng mà như thế thì cái gia đình đó có HẠNH PHÚC à?
    Nếu mà nói là cô kia làm cô vợ kia khổ cũng không đúng! Cô kia chỉ góp 50% vào cái khổ của cô vợ mà thôi, 50% còn lại do lão chồng đóng góp!
    Tôi chỉ có 1 lời động viên: Quyết định đi bạn à, dù là quyết định nào, bạn cũng sẽ đau. Và dù có đau thế nào, bạn cũng sẽ...hết đau thôi. Nhưng mà dài ngắn khác nhau đó!
    Thôi, mọi người tư dzấn tiếp đi!

Chia sẻ trang này