1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có gia đình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nana_ngoc, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Anh ta có cơm rồi, còn tìm phở. Thực ra bạn đang bị anh ta lợi dung. Người ta thường gọi là rau sạch.
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lí trí và cảm xúc. Bạn biết bạn đang đi sai con đường. Nhưng bạn cố nuôi một hy vọng hão huyền. Hãy môt lần tự suy nghĩ dứt khoát với bản thân mình , từ đó tạo nên quyết tâm hành động.
    Lời khuyên: phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh ta hok phải là người hoàn hảo mà chỉ là người biết cách tạo ra môt cái vỏ hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả.
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh ấy đã có vợ và có con - chắc chắn ko ly dị vợ nhưng chỉ tìm thấy bình yên khi ở bên cạnh bạn - người mà anh ấy có thể nói chuyện hàng giờ ko chán, có thể chia sẻ sở thích, có thể nô đùa với bạn như 2 đứa trẻ...
    Nếu bạn không bao giờ nghĩ rằng lấy anh ấy nhưng chính bạn cũng tìm thấy bình yên khi ở bên anh ấy, bạn tìm thấy sự an toàn, bạn thấy sự chở che...
    Bạn sẽ làm gì?
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bạn đang bị lợi dụng tình cảm đấy. Phần lớn đàn ông đã có gia đình nắm rõ được điểm yếu trong tâm lý của những người con gái như bạn lắm - một người luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Thế nên chuyện bạn dễ dàng bị đổ trước những lời đường mật của anh ta là điều dễ hiểu. Đừng vì "mật ngọt chết ruồi" mà chôn vùi tuổi thanh xuân vì mối quan hệ với một anh chàng như thế. Sáng suốt mà nhìn vào hành động của anh ta chứ đừng tin hết những gì anh ta nói, bạn sẽ soi tỏ được tình cảm thật của anh ta.
    Dù tiếp tục hay chấm dứt thì người chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhất vẫn chỉ là chính bạn thôi. Lúc ấy anh ta có biết mà giúp bạn gạt đi những dòng nước mắt?
    Thế nên tôi khuyên bạn chấm dứt mối quan hệ bất chính với anh ta càng nhanh càng tốt. Không lẽ bạn muốn kéo thêm một người phụ nữ nữa cùng đứa trẻ nhỏ vô tội kia cũng phải đau khổ theo bạn hay sao?
    Trong chuyện này không ai có thể giúp bạn bằng chính bản thân bạn được. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình! Lấy lý trí mà lấn át tình cảm thôi bạn à.
    Chúc sáng suốt!
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế thị trường thì hầu như việc iu người đã có gia đình như lè mode thì phải???kô có gì phải quan trọng hoá vấn đề cả.dẫu biết rằng người đàn ông nào rồi cũng cuối cùng về với gia đình họ thôi nhưng các cô gái vẫn cứ phải ...nhào vô...
    Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau như em chẳng hạn em cũng mún ngấp nghé bưóc vào ngưỡng cửa đó áh...xem noá thế nèo....
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không nên yêu người đã có gia đình, như thế là phá hoại hạnh phúc nhà người ta!
  7. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn có thể phải theo đa số mọi người ở đây , nhưng dù sao hận thù là điều ko để xẩy ra , nhưng lại có câu nói : Còn hận thù là còn nhớ đến người ta , khổ thế đấy , con gái thời nào cũng vậy , chúng ta luôn cần được chở che và yêu thương , chúng ta mong manh và chúng ta dễ bị những bờ vai rắn chắc khoẻ mạnh và vòng tay âu yếm đó làm lầm đường lạc lối , cầu mong cho anh ta sớm nhận ra điều ko phải ấy , cầu cho cả anh của em nữa hãy bình an ! Chúc chị vui !
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng phải bỏ.
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất... em ơi em đừng chết, đời còn dài giai còn nhiều...
    Thứ hai, em hỏi chàng của em một câu thế này cho anh nhé: "Anh à, em có chuyện muốn hỏi anh, theo anh, em nên chọn một người đàn ông như thế nào để làm chồng và...bao giờ em nên lấy chồng, anh giúp em với..."
    - Xem chàng trả lời thế nào, anh sẽ nói với em...em nên làm gì?
    Có được câu trả lời PM cho anh nhé để anh khỏi quên trả lời em....
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em bé này đc cái nói đúng.
    Nhưng biết đâu đc, chú kia bị Gái lừa bắt ... phải wan hệ thì sao ??? hơ hơ.
    Bởi thế, đã làm thì fải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Vả lại, Gái đăng lên đây là tìm sự đồng cảm, chia sẻ và .. tư vấn chứ có fải để fán xét, kiểm điểm đâu.
    Về khía cạnh đồng cảm thì a ko đồng cảm với Gái đc, có chăng là thông cảm với chú kia thôi và vì vậy cũng chả chia sẻ đc j` với Gái cả.
    Còn tư vấn cho Gái thì như thế này. Gái bị đắm và đuối, hành động của Gái bi jờ là fải nổi lên, dĩ nhiên là fải tránh tảng băng ngầm, ngo trên dưới, trái fải, trc sau xem có cái fao nào thì bám tạm vậy, miễn là trách cái tảng băng kia là đc, rồi đến lúc fao nó trôi gặp thuyền lớn thì leo lên. Còn cú khư khư cái tảng băng ngầm kia thì lại đắm và càng đuối thôi.

Chia sẻ trang này