1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có gia đình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nana_ngoc, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đa tạ !
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Tôi sẽ bỏ! Kiểu gì cũng sẽ bỏ, rất là buồn vì thấy mình đã có những giây phút quá yếu đuối không vượt qua được những cám rỗ tầm thường kia!
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai và giàu có thường làm người ta điên cuồng. Ngay cả người ta đã có vợ hay bị cùi DV cũng yêu.
    Giải tán sớm đi chị 2.
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bạn minh_tien nói rất có lý,theo mình thì bạn này nói hay nhất.10 điểm về chỗ .
    Còn bạn chủ topic nana_ngoc,bạn đã sai lầm to rồi,nên bạn phải nếm mùi do anh ta mang lại cũng đúng thôi,mình biết con người đôi lúc cũng sai lầm,nhưng biết rõ là sai thì nên tránh sa nó ra thì hay hơn,chứ lại cắm đầu vào sai lầm đó,người ta nói cấm có sai đó là "tình yêu mù quáng".
    Mình chúc bạn nhanh chóng tìm và đi ra khỏi ngõ cụt.

  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Biết khuyên là vô ích nhưng vẫn nhảy vào spam. Thôi spam nốt bài này rồi sau này sống tốt hơn :D
  5. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nếu mà sống k cần trái tim, tớ sẽ moi trái tim tớ ra và băm vằm nó, ném ra biểnn cho cá ăn! nó làm tớ chết đi sống lại! tớ không muốn đau thêm lần nào nữa vì 1 trái tim k biết nghe lời

Chia sẻ trang này