1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ - lối nào để thoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ - lối nào để thoát?

    ???
  2. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Tiểu hổ thế nào rồi chị? Chắc ko bị ném đá đâu vì sẽ bị khoá ngay bây giờ đấy.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không khóa đâu mà, cuối năm đang rảnh, chuyện trò cho thoải mái đi...
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi khoá làm gì lấy chỗ còn ném đá chứ. Dạo này công việc bận ném chút cho xả xì trét
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trân trọng kính mời em ro phi tiếp tục sáng tác.
    Bịa cũng được, dưng phải cho hay nhá, có gì anh bổ sung thêm!
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em không sáng tác, chuyện thật của em 100%, nhưng mà sao em cứ nói gì thì mọi người lại xông vào ném thế?
    Tại sao những thứ tình yêu như của em lại hay bị chế giễu hắt hủi, mặc dù nó cũng chỉ là một dạng tình cảm trong xã hội loài người
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ngày....
    Mình lóc cóc ra chợ nhái mua thức ăn. Gặp 1 em bán cá, bao nhiêu tôm cá bày ra gần hết . Mình hỏi mua cá rô, em lôi ra mấy con cá vừa to vừa đen, mình bảo "to nần nẫn, đen trùi trũi thế này thì là rô phi chứ rô ta hồi nào". Em hứ một tiếng, nguýt mình một cái, ánh mắt sắc hơn dao cau. Mình vội ngả người ra sau, né; vậy mà cũng suýt tèo. May mà mới chỉ bị đứt cọng râu dê bay lất phất dưới cằm, chứ đứt cái cần cổ chắc giờ này không còn ngồi đây ngồi gõ nhật ký.
    Tới giờ nấu cơm rồi, mình lại ra ngoài chợ gặp em ấy tính mua cá đây.
  8. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Anh của em!
    Lâu thật là lâu mới viết tiếp cho anh. Những dòng tâm sự của em, cô gái bé nhỏ dành cho anh tấm chân tình liệu có làm những mệt mỏi và căng thẳng của anh vơi bớt? Dù em chỉ là thế, nhỏ bé và đơn giản nhưng em có một tình yêu đủ lớn, bờ vai đủ rộng để cho anh tựa vào anh ạ.Anh đừng quên điều đó nhé!
    Mấy hôm nay em bận làm và bận thi. Giờ mới hiểu những lúc anh bận rộn mà em cứ làm phiền thì thế nào. Đã lâu rồi anh cũng không có thời gian để nhớ đến bản thân mình chứ đừng nói đến người yêu "bé bỏng" của anh đúng không? ( em sắp khóc đây). Ai bảo anh vô tâm cơ chứ? Và ai bảo con tim ngốc nghếch của em nó gật đầu rụp một cái trước người vô tâm ấy? Giang còi bảo em, nhiều khi Giang còi có cảm giác Giang còi yêu cho phần của cả hai người. Hi hi. Anh nghe có giống em đang kể về em không? Không, anh nhỉ? Chỉ là công việc bận thôi. Sau đó anh sẽ lại trở về. Bên em và yêu em. ^_^ Em chỉ muốn anh là anh khi bên em và em cũng vậy. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Ngày nào em cũng mong lắm và nhớ lắm nụ cười của anh.
    Có một câu nói, đại ý: chỉ cần bạn tin thì mọi điều sẽ trở thành hiện thực. Em thì tin là anh sẽ luôn luôn bên em cũng như em luôn luôn dành cả trái tim và nhớ thương của mình dành cho anh. Em đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời vì có anh và được anh yêu. Bởi thế những khó khăn trong cuộc sống chỉ cần em nỗ lực thôi phải không anh? Có những lúc em yếu đuối và tưởng mình gục ngã nhưng em biết anh sẽ luôn dõi theo bước chân em, sẽ ủng hộ và cổ vũ em như anh đã làm, đang làm và sẽ làm. :-)
    Khi yêu nhau chẳng ai lại nghĩ về ngày chia tay cả, ai cũng tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Nói chung là hài lòng về nhau và về cuộc sống. Còn em thì biết một điều, nếu chia tay anh thì thế giới tuyệt vời mà em đang có cũng vĩnh viễn ra đi. Và em biết, anh cũng cảm nhận thấy điều tương tự. Em mỉm cười nghĩ đến ngày hạnh phúc và tương lai trước mắt...
    P/s: Em yêu anh.
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều mối tình sóng gió, em vẫn là em...vẫn đẹp rạng ngời và trẻ trung, có thêm phần đằm thắm, mặn mà ở cái tuổi đôi mươi. Em vẫn chỉ xác định yêu là cho và không nuối tiếc, là yêu như chưa bắt đầu....và yêu không đòi hỏi, em chỉ cần duy nhất tình cảm chân thành, chung thủy trước sau như một của người đó.
    Tính đến nay anh là người đàn ông thứ 9 hay 10 gì đó của em nếu tính về khoản...lên giường. Còn người đàn ông em yêu, người làm em hạnh phúc và đau đớn thì anh được xếp vị trí thứ 3 . Ngoài 2 ngườ ikia ra, thì chỉ có anh là em mới có tần suất QHTD đều đặn như vắt chanh, và thấy thật tuyệt như ở trên thiên đường. Nói là chưa ai làm em như vậy thì quả ko có tí phóng đại nào hết. Em nói thật những gã còn lại với em chỉ dc 1 lần, có cả người mẫu, hot boy và cả Mr. Big nữa, mà lần đó cũng chẳng sung sướng gì, chỉ là hoàn cảnh xô đẩy, và em cũng dùng "tự vệ" cẩn thận lắm . Thôi em không muốn nghĩ lại quá khứ, vì giây phút này em có anh, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào khi yêu anh - mối tình vụng trộm ướt át của em
    Ngày...........tháng.............năm................
    Anh là sếp của một công ty lớn, còn em thì đang thất nghiệp, làm linh tinh chỗ nọ chỗ kia để giết thời gian và để có cớ tiếp xúc giao lưu với mọi người, chứ thật lòng em không thích đi làm, em cũng ko biết đam mê của mình thật sự là gì? *** chăng? Ôi không, em không đủ can đảm biến mình thành Maria Ozawa vì cha mẹ em ghê gớm lắm, họ toàn dọa em bằng các chiêu mà em hay dọa người yêu, rất hiệu nghiệm anh ạ. Thế nhưng trong thâm tâm em, những lúc hận đàn ông hận cuộc đời, em lại muốn trở thành một Porn Star chính hiệu, cống hiến sức lực, thân xác một cách chính đáng
    Anh không nhiều tuổi, dáng người to béo nhưng gọn vì anh chơi thể thao rất máu (lúc gặp anh thật sự em đã tò mò là ko biết khoản kia có máu ko đây hihi, và em đã có ý khinh thường anh khi đó, muốn xếp anh vào hàng các ông lớn "bụng to lò xo rụt".
    Mặt anh thì xấu rồi, mắt mũi miệng răng tóc cái gì cũng xấu hết, khi hai đứa mình áp mặt vào nhau cùng nhìn vào gương, ôi sao nó như một bức tranh phản diện, khuôn mặt em như vầy mà lại âp vào một cái thứ vô lý như vầy
    Ngày chưa biết anh, em đã tìm hiểu về anh qua một số bức ảnh trên báo, trang web công ty anh và thấy rất rất thất vọng khi nhìn khuôn mặt anh, em đã nghĩ là cả đời này không bao giờ em thèm hôn vào cái miệng ấy, chắc có cho vàng tấn em cũng chịu. Tóm lại là một cảm giác khinh thường ghê sợ khi nghĩ đến anh sẽ "xơi tái" em.
    Em tìm cách tiếp cận anh qua cách chào mời thông dụng và xưa như diễm của mấy cô nhà báo hay quảng cáo PR sản phẩm, có hơn tí chút là em cũng quen vài tay sếp dưới quyền anh, họ cho em ít thông tin cá nhân của anh để em trực tiếp liên he.. Và anh đã cư xử như một thượng đế nhìn xuống hạ giới, anh chẳng có tí mảy may xúc động khi em tìm đến anh, rất phong cách như bao ông sếp to bụng phệ khác. Cuối cùng em đánh liều gọi điện một lần cuối để mong gặp anh ở ngoài, câu trả lời vẫn là: tôi ko phải xe ôm để ai tôi cũng gặp, mong cô hiểu, có chuyện gì xin đặt lịch gặp ở văn phòng tôi.
    Em lúc đó đơn giản chỉ cần 1 công việc, công ty anh để xin vào rất khó, tiền, quan hệ rồi đủ thứ dây mơ rễ má, trong khi gia đình em lại có quan hệ ở lĩnh vực hoàn toàn khác, chả liên quan gì đến cái em thích cả. Em đã quên đi và thử nghiệm một nơi khác, nhưng bằng hình thức phỏng vấn thông dụng.....và cũng quên xừ luôn anh vì anh quá khó gần, mặt mũi cũng chả lấy gi dễ thương cả
    Bẵng đi hơn 1 tháng sau...........
    Hôm đấy em nhớ là 9h sáng, em nhận dc 4 cuộc gọi của 3 nơi, họ đồng ý nhận em vào làm với mức lương khá hời (đấy là do các mối quan hệ của em với bạn bè, giới thiệu này kia), hầu hết là công ty tư nhân hay liên doanh, công việc khá vất vả và đòi hỏi chuyên môn cao).
    Em hí hửng phi khỏi giường, tắm gội make up thật đẹp để phi đến chỗ hẹn mà em cho là ưng ý nhất. Đúng lúc vác xe ra khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi của anh, may mà em vẫn lưu lại nếu ko thì em cũng chả sửa thái độ nói chuyện cho tử tế. Anh hỏi han em đã tìm được việc chưa, em rất tự tin trả lời là: cháu tìm được rồi chú, cám ơn chú đã hỏi thăm. Anh cười phá lên rồi nói em không cần phải xưng hô xa cách như vậy, anh muốn nhờ em một việc, cũng là để thử sức em. Công ty anh có tiếp một nhân vật quan trong và anh muốn mời em đến đứng vào đội hình cho đẹp mắt (việc vớ vẩn hết chỗ nói). Em cũng đồng ý ngay vì chưa đi làm lúc đó, vì em thích những chỗ đông người mà
    Rồi em chờ anh gọi để em đến công ty, nhưng anh đã không gọi, và em hứa là không bao giờ thèm dính dáng gì cái "bọn quan chức bụng to lò xo rụt chuyên thất hứa" như anh nữa......Em tung tẩy đi khao bạn bè một bữa lợn Mường Then để ăn mừng công việc mới
    Lại một tháng nữa..........anh gọi cho em, lúc này em cũng gần xong giai đoạn thử việc rồi. Anh xin lỗi em rối rít vì bận việc quá quên mất, và anh muốn xin em một cuộc gặp mặt chuộc lỗi. Và câu chuyện bắt đầu
    Được ro_phi sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 02/02/2010
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rô Phi: Post vừa rồi anh đánh giá cao về mặt cảm xúc, dưng về độ giật gân thì em còn phải cố gắng hơn nữa mới bắt kịp bạn Dâu Tây.
    Nào, chúng ta làm lại lần 2 nào. Nhớ kỹ vào nhá, phải có địa điểm là công viên ( anh í đè ngửa em ra, bật tung cúc áo, ngực em lồ lộ dưới ánh đèn cao áp...), sau đó thì khách sạn Hilton, cả 2 chần chuồng ( viết sai chính tả cho có vẻ chân thật ) anh ấy định cho vào thì em đạp một nhát tung xịp rồi cả đêm em nằm ngửa mẹt lên trần nhà, ngắm đèn chùm xanh đỏ...bla...blu...
    Túm lại mặc dù qua đêm với nhau, nhưng sáng mai khi đi ăn bún riêu cua thì em vưỡn còn zỉn zìn zin.
    Đấy, cứ phải chi tiết nóng tung ra trước sau đó ta mới cho cảm xúc chảy theo sau. Xưa anh viết báo tường cũng thế, đến chị lao công cũng vứt chổi hóng cơ mà.

Chia sẻ trang này