1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ - lối nào để thoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá . Mình thích câu "bụng to lò xo rụt". Viết truyện tiếp đi bạn. Nhớ anh SH gợi í đó, nhớ là sáng hôm sau đi vá luôn cho chắc cú mới giật gân nhá
  2. akashitomo

    akashitomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vưỡn chưa hiểu gì cả
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ôi những ngày cuối năm nhàn nhã, châm điếu thuốc Davidoff rồi ngồi thưởng thức truyện của Ro-Phi tuỵêt biết bao
    Vẫn chờ...
  4. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thưa chị, em xin văng 1 câu cho nó hợp cảnh hợp ngưòi: em việc d.i.c.k phải vá mà vẫn khối giai xin chết ạ
    Được ro_phi sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 03/02/2010
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn đừng nóng, nóng nảy nó hại cơ thể đấy, xxx lại mất vui. Mà viết truyện nó mất hay ra
    Đấy là tớ recommend bạn thêm chi tiết cho câu chiện nó giật gân, thu hút thêm độc giả ở cái box đang buồn chán này.
    Nếu chẳng may nó đụng phải nỗi "nòng" (viết sai chính tả học anh SH cho nó thật) của bạn thì thôi bạn modify nó đi, chuyển thành chi tiết khác hơn cho nó "hợp cảnh hợp người"
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Blue tuy xinh nhưng ý tưởng nghèo.
    Phải là qua đêm trong trạng thái không còn gì để mất, dưng cuối cùng thì em không như chị em khác, em kiên cường không để bụng to chốt hạ ( đoạn này ta nên tả kỹ là " cái lò xo mọi hôm của anh í hôm nay bỗng dưng rũ bùn đứng dậy chói loà, trông oai phong lẫm liệt như gậy Như Ý, dưng em né đòn rất pro, nên thân thể thiên nhiên không mang đầy thương tích....").
    Chương tiếp theo ta nên cho kẻ thứ 3 xuất hiện để tăng phần ngang trái em nhé!
  8. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có chút cảm xúc nào với kẻ như anh nên em đã không quan tâm gì tới cuộc hẹn, anh thì háo hức gọi cho em suốt, dặn em phải nhớ hẹn đấy nhé, đừng trả thù anh vụ trước nhé nhé.....
    Nên tối đó em ăn vận rất bình thường, giày flat, áo sơ mi quần jeans, tóc kẹp đơn giản và ko make up. Anh hẹn em ăn buffet ở KS, rồi chạm mặt nhau ở đĩa gỏi cá hồi, em mới thấy là anh với em bắt đầu có điểm chung là máu ăn gỏi, mà máu ăn gỏi thì suy ra ...........cái đó cũng máu hihi (ôi đầu óc em bệnh hoạn thế
    Em ngồi ăn với anh mà thấy rất bối rối, bởi vì em thấy khi ko make up em nhỏ bé lại, rụt rè hơn...em chỉ biết ăn ăn ăn và cười cười tán thưởng những câu chuyện của anh . Đặc thù công vệc tạo cho anh thói quen khéo nói, khiến người khác tâm phục khẩu phục, người ta ví anh nói khiến cho người chết phải sống lại nghe, nhưng em chẳng có cảm giác gì, vì em bị ám ảnh bởi cái vẻ mặt không mấy hẫp dẫn của anh đấy . Trong bữa ăn, anh đã đề nghị em làm một chức nho nhỏ ở chi nhánh của anh, sau này anh sẽ "độ" em lên giám đốc chi nhánh đó. Em quá bất ngờ vì lời đề nghị ấy của anh, và hỏi anh tại sao lại từ chối em khi em đến lần đầu, anh bảo cơ hội đến tùy thời điểm, anh chọn thời điểm thích hợp nhất đưa em vào sẽ ko khiến ai dị nghị, dòm ngó, và anh chọn một nơi an toàn cho em, xa anh, nhưng lại gần anh, để ko ai phải nói một câu nào đàm tiếu về em.
    Từ khi đó, thi thoảng anh lại nhắn tin nhớ nụ cười của em, đôi môi của em, đôi môi rất tuyệt, anh nhìn em ăn và chỉ ước làm thứ nước dùng trên chếc thìa em ăn. Anh vẫn hay khéo mồm như vậy, và giờ khi đã yêu nhau anh cũng hay nói như vậy
    Anh nài nỉ gặp em những khi cuối tuần, những lúc rời cv nhưng em không gặp, với em chỉ là mối quan hệ công việc trên hết, nếu anh có ý đồ thì em cũng sẵn sàng dứt bỏ cái cơ hội hiếm có mà anh mang lại. Nên em đã không đồng ý đi chơi.......
    Hơn 1 tháng trôi qua, đấu tranh tư tưởng mãi rồi em cũng đồng ý làm vị trí đó. Và từ đó anh cũng công khai tán tỉnh cưa cẩm em (tất nhiên chẳng ai biết ngoài lái xe của anh).
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi đã vào công ty rồi anh mới kể vì sao lỗi hẹn với em, hẹn rồi mà lại không cho em đi đứng trong hàng ngũ công ty để đẹp đội hình. Anh nói: nếu đưa em đi thì chết ngay, thằng cha đó (chức rất to) nó thấy em nó bắt anh chuyển em lên chỗ nó làm thì đúng là gửi trứng cho ác. Anh đã đề phòng cẩn mật mọi đường đi nước bước nên mới cho em làm ở chi nhánh, để những thằng già máu gái chức to hơn anh ko biết về em, không động được đến em, chỉ có anh là biết em ở đâu mà tìm thôi
    Anh cố tình giao cho em việc đi bên anh để tiếp khách trong những cuộc làm ăn bên bàn tiệc, em mới thấy quanh anh có quá nhiều cô gái đẹp, họ hát hay, nói chuyện khéo, có cô trẻ trung xinh đẹp hơn em nữa....Em nhận ra mình thật yên tâm khi vào đây làm, vì rõ là anh chẳng cần tốn công với một cô gái như em, quanh anh không thiếu, và các cô gái kia cũng ko thua kém gì hoa hậu là mấy, không những thế họ còn có bằng cấp, là con nhà tử tế chứ ko phải những cô thuê đến mua vui cũng chỉ được một vài trống canh. Anh giải thích rằng nếu mang những cô gái không danh tính đi thì sẽ mang tội bất kính với khách, họ là những ông vừa già vừa khó tính, quyền cao chức trọng, họ ko muốn bị xếp ngồi chung những cô gái như thế.
    Lần nào đi tiếp khách anh cũng chờ một chỗ cho em, rất nhiều lần đối tác của anh nhìn em thèm muốn nhưng anh đã bảo vệ em, đã tỏ thái độ hơi quá khiến họ hiểu em thuộc về anh (nghĩ đến cái đoạn này mà e đau hết cả ruột, thấy tự dưng mình dẫn thân vào chốn binh đao mà không biết).
    Em lúc đó mới biết là đàn ông ở vị trí cao ngất ngư thì cũng mê gái như thường, họ ăn họ uống, họ nói chuyện nhưng mắt họ cứ nhìn em si mê, họ thản nhiên khen em xinh đẹp mà không biết ngượng mồm, họ xin anh cho em về làm chỗ họ nhưng anh không chịu, nói em là bí thư đoàn thanh niên không thể thiếu trong tứ trụ triều đình công ty anh
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ôi giời nhớ anh quá, mà đg dỗi nên ko đủ nhiệt để gặp

Chia sẻ trang này