1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ - lối nào để thoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sao em nì lúc nào cũng có topic yêu ng có vợ thế nhỉ, lên đời mấy lần ng yêu mà vưỡn dính vào chó đã có chủ à quên đàn ông có vợ nà sao nhỉ. haiz. topic cứ quanh đi quẩn lại điệp khúc gái xinh chân dài yêu đại gia già như táo tàu có vợ, mãi cũng thấy nhàm, thế nào em cần tư vấn gì thì nói vào vấn đề luôn đi, tư vấn để lão già kia bỏ vợ lấy em , hay dư lào?.
  2. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em đã kể em yêu đại gia táo tàu bao giờ đâu, lần trước là 1 anh trẻ trung sport mà, lần này thì đích thị là táo tàu 100% luôn, nhưng em muốn kể hết để xem nên tiếp tục hay là thôi ý ạ
    Sau lần gặp ăn buffet ở khách sạn.
    Hàng tuần cứ rảnh là anh nhắn tin gọi điện hỏi han, nói em đã quyết định chưa? Em vẫn lăn tăn vì rằng anh tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết, mà ở vị trí đó em sợ không kham nổi, người ta sẽ không phục và em cũng ko đủ năng lực để làm. Bẵng đi một tháng sau, anh gọi em lên văn phòng nói chuyện.
    Hôm đó là một ngày cuối hạ nắng kinh khủng, buổi trưa em ngủ trật mắt ra mới dậy, tắm gội xong em khoác lên mình bộ cánh thật đẹp và ***y có chủ ý, tuy nhiên về cơ bản nó vẫn là quần áo công sở. Em make-up thật đẹp và đến công ty anh như đã hẹn. Vừa bước tới bậc thềm thì anh từ trong sảnh bước ra, nhìn thấy em đôi mắt anh pha chút ngạc nhiên, rồi anh mời em đi ăn trưa cùng ban lãnh đạo công ty. Cả đám người đó nhìn em với ánh mắt tò mò, mấy chị thì tỏ ra thân thiện nhưng cũng có đôi chút ganh tị, vì dù gì e cũng là trẻ trung nhất công ty anh, mà lại xinh đẹp nữa.
    Ăn xong vào văn phòng anh uống nưóc, anh nói em nên suy nghĩ, vì công việc hiện tại của em rất lông bông không có tương lai, anh kể thời tuổi trẻ bôn ba của anh, có những quyết định tưởng như đi ngược lại với quy luật nhưng anh vẫn làm, và cơ hội chỉ đến một vài lần trong đời, nếu biết nắm bắt mới có thể thành công.
  3. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng anh sẽ tạo dựng sự nghiệp cho em, vì một nguời thành công bao giờ cũng cần hậu thuẫn vững chắc, em sẽ bước từng bước do anh phác thảo ra và mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Em nói:
    Anh làm những điều đó vì cái gì? Em đâu phải người thân của anh khiến anh có trách nhiệm đến thế?
    Anh nói rằng vì tự bản thân anh, trái tim anh mách bảo cần phải như thế, rằng anh cũng quý mến em, có tình cảm với em. Thật ra nói bây giờ hơi vội, nhưng liệu em có tin vào cảm xúc từ những thứ tưởng như nhỏ bé đơn giản mà ko ai chú ý, lại làm lên tình cảm to lớn...v..v... anh nói rất hay rất sướng tai, nhưng lúc đó em vẫn không thấy gì vì em đã quá chán quá ngấy với type đàn ông có vợ như anh rồi.
    Rồi một tháng nữa trôi qua, anh nhắn tin gọi điện cho em mỗi lúc anh rảnh. Thứ 7, rồi chủ nhật, đêm khuya, những khi đi công tác. Anh bảo từ khi anh ngồi lên cái ghế naỳt cả một vòng xoáy công việc nó cuốn anh đi quá xa, đến khi quay đầu lại thì đã không thể rồi, ngày xưa anh chỉ mong kiếm 1 tháng lương đầy đủ chi tiêu cho cả gia đình, nhưng giờ đây nhiệm vụ cua anh là duy trì coong viec cho hơn 7,000 con người. Anh rất cô đơn và đôi khi rất stress, có những chuyện vợ chồng không thể chia sẻ, mà điều này chỉ có những ai đã lập gia đình mới biết, và người như anh đôi khi mong ước một tình cảm như là tình yêu liệu có sai? Miễn là anh và cô gái đó hạnh phúc bên nhau, hôn nhân nó chỉ ràng buộc về mặt trách nhiệm, rõ là chúng ta vẫn cần sống có trách nhiệm, nhưng không vì thế mà chúng ta sợ và tự đánh mất cho mình cái quyền được yêu ở cái tuổi này, khi mà nhu cầu tâm sự nhiều hơn những ham muốn nhỏ mọn tầm thường.....
    Và rồi em đồng ý vào công ty anh làm. Anh đã nói thẳng với trưởng chi nhánh của em rằng em là người yêu anh, vì trưởng chi nhánh của em cũng là một người đàn ông ở tuổi ngũ tuần. Em thấy buồn nhưng nghĩ, có lẽ ông âysẽ ko làm phiền mình, và mình sẽ an toàn thôi.....................
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ờ thì ko fải giai già táo tàu nhưng cũng vưỡn là zai có vợ đúng hem?
    thế em cần tư vấn gì? nói luôn đi ko mod khoá topic thì hết lan man.
    đẹp thì có đẹp , có hàng tá cặp mắt trầm trồ ghen tỵ khi ngắm nhìn em đi nữa rồi sẽ đến lúc em già, em xấu em a. đến cái bà hoàng hậu đẹp nhất trần gian về sau cũng bị thoái vị vì nàng bạch tuyết muôn fần đẹp hơn. topic nào em cũng thể hiện em xinh , em đẹp nhưng em chỉ câu được zai có vợ thì cũng nhạt lắm. h công tử , fi công nhiều tiền chưa vợ đầy ra mà em ko câu đc, thì kể cũng đáng tiếc.
    thôi hỏi gì hỏi đi để các bậc tiền bối trong này còn tư vấn cho , năm hết tết đến nhàn cư ng ta còn tư vấn ,chứ ra riêng đi làm , đi cày trở lại chả ai có thời gian ngồi tư vấn cho em đâu.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hóng mãi vẫn chưa tới đoạn hot, cái đoạn gì gì mà liên quan tới bụng to lò xo tụt ấy.
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    công tử fi công vẫn cưa em chị ạ, nhưng mà em chỉ đi ăn đi chơi dc, chứ ko thể ngủ với họ dc

Chia sẻ trang này