1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người có vợ rồi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vali83, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khùng khoằm thế nhỉ, có một người có thể giải quyết được đó em gái, em đứng trước gương ý, xong rồi hỏi người trong gương ý
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm làm người phá hoại không kết quả chỉ có hậu quả àh ? Nghe có vẻ khả thi fết đấy
  4. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu nhưng đừng làm gì cả <- cái nì khó vãi tờ è ra đó , đàn ông họ ko bỏ gia đình của họ đâu, thiệt thân mình thôi. Tớ có đứa bạn dính vụ này, mãi sau mới dứt được ~> mừg lắm ý mặc dù là .......
  5. Tnhonline

    Tnhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thật khó lý giải, nhưng tốt nhất bạn nên kiếm thêm nhiều công việc để tạo sự bận rộn cho mình, tạo thêm các mối quan hệ khác . Chỉ có như thế bạn vơi dần tình cảm kia đi. Thật không phải nếu như vì bạn mà hạnh phúc của người khác bị phá vỡ và nhất là người đàn ông đó đã có con. Bây giờ bạn còn độc thân nhưng sau này bạn cũng có một gia đình của riêng bạn, khi đó lại có những người con gái khác thích chồng của bạn thì bạn sẽ nghĩ sao????
    Hãy cho mình một lối thoát, đừng đi sâu vào rừng rồi lạc đường không thấy lối ra, rồi đến lúc có chết cũng không ai biết. Còn người ta vẫn ở bên vợ con của họ, có nhớ đến bạn chăng thì cũng thoảng trong đầu, cất một tiếng thở dài, ngồi trầm tư mấy phút, rồi lại cười , lại vui vẻ với vợ con, chỉ còn lại bạn là thiệt thòi đau khổ............ Khuyên bạn đừng tự hại mình
  6. vali83

    vali83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều, thự tình trong tâm trí mình cũng nghĩ như thế, nhưng chưa biết làm thế nào để quên đc người ta, dọc xong bài báo mà bạn Alanh Post lên mình có nhiều can đảm hơn rồi, cảm ơn các bạn nhiều!
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn thành công
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xa thơm gần thối
    Có lẽ đó là phương thuốc tốt nhất đó bạn à. Cứ lao đầu vào một thời gian nữa sẽ thấy thối inh lên í mà
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lao đầu vào để có mà mất cả chỉ lẫn chài à......ngu gì
  10. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ thấy thích thích, thì nên dừng lại ngay, càng tiến sâu càng nguy hiểm. Khi mà có tình cảm rồi khó dứt lắm, thiệt thòi vẫn là cô gái thôi

Chia sẻ trang này