1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người có vợ rồi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vali83, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mình thì có em đã có chồng rồi cứ đong đưa mình.
    Khốn nỗi không nghe ĐT ,Không nhắn tin trở lại thì không được vì một nửa câu chuyện là công việc.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình như anh ý
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ giống như trong Tự truyện của Lê Vân nhỉ?
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tình củm đến thì chả ai cản được, có sai thì củng chả thể trách mình chỉ có điều phải kèm theo suy nghĩ của mình thui. Nên kiềm chế bản thân ... à! có thể đó là một chốc say nắng thui chủ topic à! khi nhìn lại sẻ thấy nhẹ nhàng cực!
    Đọc cái truyện của alanh viết, thấy những người phụ nữ bản lãnh và tế nhị thì luôn giữ được chòng bên mình, ( trừ những ngừ đàn ông ngu + điên )
    Nắng nóng thì đã có ô, dù mủ nón thậm chí bao tay khẩu trang, nóng quá nắng wá thì ở công ty có máy lạnh, nếu bắt buộc phải ra ngoài thì có kem chống nắng đủ mọi chấm ...
    KHông khó như ta tưởng tượng đâu ...
    Cảm nắng còn có thuốc giải nữa là, các bác nhỉ?
    Ta đã có vũ khí của riêng ta ... ka ka ka
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đừng để nắng làm cháy và ko phòng bị nhá, cháy nắng đen thui thì xấu lém! tốn xiềng tu sửa dung nhan!
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Câu trả lời dứt khoát của mình là không nên.
    Vừa tai tiếng,Vừa mất uy tín,Danh dự.
    Miệng lưỡi người đời nguy hiểm lắm.
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa chỉ thiệt thân thôi ,ít ai đi với mình rồi mà nói vợ anh tốt lắm cả ,đủ trăm nghìn lí do để em yên lòng và rồi tay trắng em vẫn hờn tay trắng ,ít ai bỏ vợ bỏ con đến với em thật lòng lắm em ạ ,đời còn dài làm sao fải dại thế nhỉ .đàng hoàng ko muốn lại thích thậm thụt ,nhỡ cái vợ nó biết ra thì lại đi đời ko kịp hối ,ngu thì chết chứ bệnh tật gì ,mà đã vỡ lở ra thì ko ai bênh em đâu .tỉnh táo đi nhá .
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiến đi, dâng hiến hết luôn đi, rồi sẽ biết fải làm jì
  9. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tốt số nhỉ ? hay là dưa bở
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người bạn gái nào đấy trút bầu tâm sự, nghe nó mắng cho một hồi.
    có thể tìm vài người nữa để được nghe mắng nếu thích.
    Ngồi lấy một tờ giấy và viết điều làm em thích ở ông kia ra, tự hỏi bản thân là có đúng như vậy không.
    Cuối cùng thì nhớ cho câu này:"Người đàn ông có vợ chỉ dễ thương đến khi nào em thay thế mụ vợ già của lão ý"

Chia sẻ trang này