1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dongmau_gengis, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ.............

    Nó một cô bé ngây thơ, chưa một lần yêu cũng như chưa một lần đau khổ. Xa nhà lên Hn học trong tâm trạng muốn tìm tòi khám phá thế giới quanh mình, tự hứa với bản thân sẽ tốt nghiệp loại giỏi rồi ra trường mới yêu. Nhưng..........
    Cái gì đến cũng fải đến , mỗi ngày đều đi học trên tuyến xe buýt ấy, mới đầu lạ lẫm nên nó chỉ im lặng dù nó la con nhỏ lắm lời, có lẽ điều đó đã khiến nó được chú ý. Chính chú lái xe buyt ( dù hơn nó có 7 tuổi nhưng nó vẫn thường gọi là chú) đã để ý và bắt đầu quan tâm đến nó. Mới đầu nó rất thích vì đi xe ko bi kiểm tra thẻ, rồi sau những lần di uống nước , ăn kem , an chè... cả hai đều rất hợp nhau, nó bắt đầu nghĩ đến chú nhiều hơn và yêu chú lúc nào ko biết. Khi nó quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với chú thì nhận được thiếp mời đám cưới. Cầm trong tay tấm thiệp nó ko biết nên cười mừng cho chú hay nên khóc cho tình cảm đầu đời của nó. Cả buổi hôm đó nó im như thóc vì ko thể nói gì . Thất vọng ngỡ ngàng oán trách... tất cả tâm trạng nó chưa từng trải qua đang dày vò nó. Nó đã ko đến dự đám cưới của chú, nó ko đi tuyến xe buýt đó để đi học nữa, dù nó fải bắt đến 3 tuyên xe khác mới đến đuọc trường nó học. Nhưng chốn chạy như vậy ko đem lại gì cho nó cả, nó ko thể quên chú, ko thể ko muốn gặp mặt chú được và nó nghĩ nó sẽ đợi cho đến khi chú ko fải la của ai để nó đến với chú. Nó như một tên ngốc ôm cây đợi thỏ. Nó mong chú ko hạnh phúc với người vợ hiện tại, nhiều lần nó định giành lấy chú từ tay người vợ kia, nó tự bào chữa cho mình, nó làm vậy là vì yêu, mà tình yêu ko bao giờ có tội. Trong đầu nó rối tung như tơ vò, chú cũng ko hề dút khoát vẫn đi ăn kem cùng nó vẫn thân mật vẫn ánh mắt nhìn như trước khiến nó càng quyết tâm làm điều xấu xa kia hơn. Nhưng............. dù nó đã cố tình quên đi lương tâm của mình nhưng lương tâm nó vẫn lên tiếng và nó như một tội nhân với tội danh yêu người có vợ. Nó ko biết fải làm gì lúc này, nó đang bị cuốn ra xa khỏi lý trí bản thân để nghe lời con tim, ko biết đâu la phương hướng ko biét đâu là bờ để quay đâu lại, ko kiếm tìm được cái phao nào cả............. Nó đang sắp chìm......
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mòn mỏi , héo hon , tàn tạ theo chữ tình............
    chúc bạn chóng quên , đừng hy vọng vì với người đó bạn không có vị trí trong lòng đâu. Chúc bạn tìm lại con đường cho mình với trái tim bình thản nhìn nhận nỗi đau sẽ qua
  3. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng! tàn tạ vì chữ tình... Con người sao quá phức tạp. Bạn bè nó khuyên nó quên đi, nó đang đi vào ngõ cụt, nó đã làm nhưng ko làm được . Vốn dĩ nó là con nhỏ muốn làm gì là làm được nhưng có những việc ko hề theo ý muốn của nó. Nó đang tụt dốc và nó vẫn chưa thể nào đi lên được. Nó mù quáng sai lầm đang làm người thứ 3 trong gia đình người khác, nó biết hậu quả nếu như vợ của chú phát hiện ra nhưng nó ko thể làm gì hơn ở lúc này cả. Nó sống trong hạnh phúc ảo, nó biết.Nó đang hưởng thứ tình cảm thừa, nó biết. Nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ cho một gia đình nhỏ, nó biết. ... Phải, nó biết tất cả những điều đó nhưng nó vẫn giả vờ ko biết gì.. Bao nhiêu đêm nó mất ngủ, mơ thấy ác mộng, khuôn mặt ngày càng xanh xao hốc hác,tâm trí hoang mang lo sợ,bỏ học trốn học triền miên... ko chắc nó qua khỏi kì thi này, tương lai nó ra sao? Mọi chuyện trước đây rõ ràng, sao giờ nó cứ như trên mây hay địa ngục ko biết đang sống hay tồn tại nữa...

Chia sẻ trang này