1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    yeu gnười coá vợ....tại sao kô nhỉ....?
    @nguoiroiviec: ở trỏng mới ra áh ku
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác này!
  3. nguoiroiviec

    nguoiroiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    [quote-dangmaivy viết lúc 16:13 ngày 07/04/2007-]
    yeu gnười coá vợ....tại sao kô nhỉ....?
    @nguoiroiviec: ở trỏng mới ra áh ku
    Luôn luôn lắng nghe, đôi khi kô hỉu
    Được nguoiroiviec sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 08/04/2007
  4. nguoiroiviec

    nguoiroiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    Được nguoiroiviec sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 08/04/2007
  5. hong1981

    hong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! mình là thành viên mới, mình mong các bạn giúp mình với.
    Mình cũng đang yêu người có vợ, anh ấy chủ động đến với mình trước trong lúc mình đang đau khổ vì chồng có người khác. Mình không đổ lỗi do hoàn cảnh vì sự thật ngay lúc này mình rất yêu anh và cũng rất mệt mõi.
    khi đến với mình anh bảo rằng anh không yêu vợ, vợ anh không quân tâm đến anh. Nhưng bây giờ mình thấy rằng gia đình anh rất hạnh phúc.
    Mình và anh vẫn còn quan hệ với nhau. Anh tỏ ra rất quan tâm và lo lắng cho mình và kể cả vợ anh. Anh bảo rằng Anh có Chuá ( anh đạo Tin Lành) nên anh không thể ruồng rẩy vợ con vì Chúa đã giao họ cho anh. Và anh cũng không thể xa mình vì anh là người có lỗi và vì anh hiểu rằng mình không thể sống thiếu anh.
    Các bạn ơi! mình phải làm sao đây khi sự thật mình không thể xa anh cho dù mình nghỉ rằng anh cũng muốn xa mình cho nhẹ lòng nhưng anh không dám ( có thể vì anh sợ mình dau khổ quá sẽ làm ầm lên với gia đình anh và hội thánh nơi anh đang nhóm thờ phượng Chúa, mặc dù anh luôn miệng bảo rằng anh khóngợ điều đó anh chỉ sợ mình chết mà thôi.). Nhưng tất cả chĩ do mình phỏng đoán mà thôi. Có lúc mình cũng tin rằng anh yêu mình lắm khi anh luôn chìu chuộng mình, anh nhẹ nhàng quan tâm lo lắng cho mình từ miếng ăn đến giấc ngủ.
    Nhưng các bạn biêt đấy. khi càng yêu chúng ta càng ích kỷ. Mình không muốn thấy anh lo lằng cho vợ khi anh vô tình nói ra.
    Năm nay mình 28 tuổi, con mình 3 tuổi. Mình biết mình làngười mẹ không tốt. không có anh chắt mình không sống nỗi, mình chị sợ trong lúc quẫn chí mình làm liều thì khổ chứ thực ra mình không muốn tự vẫn bao giờ. Có 1 lần vì quá ray rức anh và mình đã nói lời chia tay, mình đau đớn tuyệt vọng mặc dù mình đã chuẫn bị trước. Mình đã tìm đến cái chết nhưng may thay ngay giờ phút đó mình nhận được điện thoại của anh. Anh nói rằng anh không muốn làm mình đau khổ, anh sẽ ở lại với mình đến bao giờ mình muốn, anh sẽ làm tất cả những gì mình muốn miễm là mình không bắt anh phải bỏ vợ con và Chúa. Lần đó anh không biết rằng mình đang định chết. Mình rất sợ chuyện đó xãy ra lần nữa. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy bất an. Ý định độc chiếm anh càng lớn, nỗi dây dứt vì là người thứ 3 càng tăng. Thật ra mà nói, nguyện vọng lớn nhất của mình là được chết một cách tự nhiên, Chỉ có cách đó mới giải quyết được nan đề cho tất cà mọi người: Gia đình anh và gia đình mình. Có ai rảnh rỗi tâm sự đôi điều giúp mình với.
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết anh ấy ntn. nhưng theo tôi người đã có vợ rồi thì họ ko nên làm thế.mà anh ấy lại là người như thế thì bạn có nên suy nghĩ lại ko. đấy là điều thứ nhất. điều thứ 2 là mình thấy ai cũng vậy những thứ mà đang thuộc về mình thì ko biết quý trọng. Những thứ mà của người khác thì lại đánh giá rất cao. Mặt khác bạn có khoảng thời gian cùng chồng sắp cưới khá lâu chứng tỏ tình cảm của bạn và anh này cũng ko ít. Vì thế bạn nên suy nghĩ lại "Bạn cần ai"
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thề có Chúa là cái vàng vàng í nghe quen lắm í chứ không phải vì anh của bạn theo đạo Tin lành
    Bạn đã 28t, có con 3t có thể nói bạn là người đàn bà có lưng vốn kinh nghiệm sống rồi vì thế bạn sẽ làm được nếu bạn muốn, quan trọng là bạn muốn gì thôi
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    pác chủ thớt bị say nắng à?tự pác phải giúp pác thôi,chính anh ấy cũng thừa nhận chỉ coi pác là bạn bè thôi mà,thế thì pác còn phải băn khoăn làm gì cho mệt óc,pác còn có một người đáng trân trọng hơn đang ở bên cạnh pác kìa,8 năm kô hề ngắn chút nào đâu.nếu pác chưa làm điều gì quá giới hạn cho phép thì cứ coi như kô có gì đi.say nắng là chuyện bình thường ở huyện ý mà.
  9. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ạh, đời còn dài mà dzai thì còn đầy, yêu người có vợ rồi làm gì cho khổ mình cộng người khác, em có một câu chuyện thế nè nè
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    yêu người có gia đình phải chấp nhận:
    Khi ta mệt mỏi ngừoi ấy không thể bên cạnh vì phải lo đón con đi học.
    Khi ta khóc, người ấy chỉ có thể gửi cùng lắm một mess chia sẻ vì nười ấy còn phải đi làm nuôi con.
    Khi ta vui, ta cười, ta hát người đó cũng không thể bên cạnh vì đang lo cho một nơi khác cũng rộn tiếng cười.
    Yêu một người có gia đình là phải chấp nhận phần thiệt thòi về mình, chịu nhận mình là một cái bóng sau cái bóng hạnh phúc của người khác.
    Ta sẽ phải tin vào những lời của chàng:" Anh không hạnh phúc, anh sống vì con cái, vợ anh không chịu ly hôn vì tài sản, anh sống mà như sống trong địa ngục...." rồi tự an ủi mình là bến dựa của anh những khi anh mệt mỏi. Và bất công khi ta rệu rã, anh lại dùng lý do đó để biện minh khi không thể ở bên.
    Đàn ông thật ích kỷ.

Chia sẻ trang này