1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LMHUNGXD

    LMHUNGXD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Tình cờ em đọc được những dòng tâm sự của chị.Em bất ngờ vì những hành động và suy nghĩ của 1 người 28 tuổi như chị.Trước khi chị tìm đến cái chết chị đã nghĩ gì vậy.Chị có nghĩ đến đứa con 3 tuổi sẽ không còn mẹ, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới chồng, người chị yêu thuơng.Dùng cái chết để giải quyết vấn đề là điều ngu ngốc nhất , chỉ có kẻ quá ích kỷ mới chỉ biết sống cho bản thân mình mới làm như vậy!Tuy nhiên chị còn đưa ý kiến của mình nên diễn đàn là chị còn muốn được sống, đừng có bao giờ nói ra cái nguyện vọng được chết 1 cách tự nhiên nữa chị à!
    Qua câu chuyện của chị em cũng chưa rõ hẳn về gia đình chị, cũng thắc mắc lí do là tại sao chồng chị lại có người khác, nguyên nhân do đâu, do chị hay do chồng chị.Khi chị quá đau khổ , 1nguời khác đến quan tâm và chăm sóc thì chuyện chị rất yêu anh ấy là chuyện quá bình thường.Dù anh ta có vợ , hay chưa có vợ thì chuyện tình cảm của chị lúc này sẽ không bao giờ rõ ràng.Liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là cảm giác yêu với 1 người đã giúp chị vượt qua sự đau khổ, hay là sự ích kỉ trong con người chị muốn độc chiếm anh ấy.
  2. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dù biết đó là một tình yêu thực sự nhưng bạn nên đặt ra cho mình câu hỏi tình yêu đấy sẽ đi về đâu? Trả lời được câu hỏi này bạn sẽ dễ dàng quyết định hơn

Chia sẻ trang này