1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_ong_dep_trai

    quy_ong_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    women !
  2. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi bạn, sống hết mình đi bạn . Cái trường hợp này có hạnh phúc trước và khổ đau sau, rất chi là công bằng
  3. hoanlienhuong

    hoanlienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tới giờ em đã được nhận nhiều khuyên nhủ của các anh chị và các bạn, em cảm ơn mọi người vô cùng.
    Em suy nghĩ rất nhiều nên hôm nay quyết định thay số điện thoại và cắt mọi liên lạc với người đó, không biết mọi việc diễn ra tiếp theo như thế nào nhưng em sẽ cố gắng
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một cái cây sẽ ko bao giờ phát triển một cách toàn vẹn tươi tốt trên một mảnh đất quá khô cằn. Hạnh phúc cũng vậy,con người ta cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc toàn vẹn đc khi luôn sống với cảm giác mình đã cướp đi hạnh phúc ấy trên tay 1 người khác! Hạnh phúc đích thực sẽ mỉm cười với người dũng cảm biết đối diện với nỗi đau, cần dứt khoát ra đi để trả lại bình yên cho gia đình họ. Cố lên bạn nhé!
  5. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào trường hợp thế này, nhưng người mà tôi yêu thì lại không yêu tôi, chỉ coi tôi như em gái thôi. Yêu hộ luôn muốn gần gũi với họ nhưng tôi biết, đói với họ tôi chỉ là cô bé. Tôi vẫn chỉ là cái bóng bên họ. Họ không thể vì tôi mà bỏ tất cả họ đang có. Tôi chả đáng là gì để họ có thể hi sinh. Biết thế mà tôi vẫn yêu. Tôi đang điên hay sao ý.
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc câu chuyện này cua minhtien_to bên tình ******** yêu, thấy hay, nên tự ý copy sang cho bạn đọc. (Cẩn thận kẻo có thể sẽ mất cả chì lẫn chài đấy bạn ạ )
    Quả Táo
    Câu chuyện kể rằng ngày xưa có 1 tên ăn trộm bị bắt vì tội, ăn cắp 1 trái táo trong vườn của 1 nhà giàu và hắn bị kết án, nhưng ngừời chủ vườn cho hắn 1 đặc ân đó là hắn phải tìm đc 1 quả táo to nhất vườn táo, tên trộm đã đi khắp vườn và tìm, khi hắn tìm đc quả táo này thì hắn lại thấy có 1 quả táo khác to hơn, cứ như thế hắn đi khắp vườn táo và hắn vẫn chưa thể tìm đc cho mình trái táo to nhất vườn, và hắn chỉ mất thời gian vô ích khi vào vườn táo để tìm1 qủa táo to nhất, gần như là điều không thể, chuyện hok chỉ dừng lại chỉ là tìm 1 trái táo,
    Trong tình yêu cũng vậy nếu coi Ông chủ vườn táo là 1 vị thần ban tình yêu, và vườn táo là 1 cơ hội, thì khi đã tìm đc 1 tình yêu đích thực hãy biết dừng lại hãy biết nâng niu và quý trọng nó, đừng như tên trộm kia luôn phải kiếm tìm cái xa vời hơn đừng thả mồi bắt bóng ,tìm cái khó kiếm hơn và chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi.....!Hãy mở rộng trái tim mình ra đón nhận tình yêu của 1 người khác, hãy yêu bằng cả trái tim mình, Chúc các bạn luôn tìm đc 1 tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và hạnh phúc với những ji mình đã chọn
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình thì mình sẽ ko nhắn tin ko chat chit ko gặp gỡ nói chung sẽ biến mất hoàn toàn.....Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác....Mình thương lũ trẻ vậy thôi còn đàn ông thì họ tham lắm đấy có gia đình hạnh phúc thế mà vẫn muốn có 1 người đê tâm hự chẹp tâm sự.....Cái câu :" Em có hỏi đâu" nghe quen quen
  8. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hãy chấm dứt mối quan hệ này sớm ngày nào là may ngày đó bạn nhé . Nếu bạn không làm chủ được bản thân thì sau này người thiệt thòi chỉ có thể là bạn , rồi bạn sẽ không chỉ làm mất đi hạnh phúc của mình mà còn làm tổn hại đến hạnh phúc của người khác nữa , Hãy can đảm mạnh mẽ để chiến thắng những phút yếu lòng , Trái tim ai cũng có những lúc đập sai nhịp , Việc của bạn là phải biết điều chỉnh nó ,,,,,
    Mong bạn hạnh phúc và sống ko phải nói Hối tiếc
  9. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn mau vượt qua, mình cũng sẽ cố gắng
  10. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng có vợ kia mà cũng gọi là đàn ông à. Mà mình cũng ko thể hiểu sao bạn lại có thể yêu được nó nữa.Nó đã có gia đình. Thế mà còn chủ động nhắn tin cho bạn. Xin lỗi chứ mình là con trai mình biết. Nếu mà chỉ gặp một lần thì trừ những em nào tôi có ý định kưa thì tôi mới xin số dt thôi (tôi là thanh niên).Bạn mà tỉnh táo và lý trí hơn thì có thể nhận ra thằng này là cái loại gì. Có vợ + hạnh phúc trong gia đình của mình thế mà còn kưa gái.Thật cái loại này chỉ đáng khinh bỉ và kinh tởm.

Chia sẻ trang này