1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo em nhận diện thì thằng này nó thuộc thể loại có vợ rồi nhưng vẫn muốn ra ngoài thả câu kưa được em nào thì "sướng" chơi giải trí dùng xong thì bỏ.
  2. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Tại sao phải bỏ chạy khỏi người đàn ông có vợ? Hãy vui vì có người để ý đến mình. Hãy quan tâm đến họ vì họ quan tâm đến mình. Đấy là có duyên với nhau và nếu bạn khéo léo, bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích từ người ta. Chỉ có điều:
    - Quý họ nhưng đừng yêu họ. Bạn yêu họ là bạn dại.
    - Để họ quý bạn nhưng đừng để họ yêu bạn. Hoặc họ có yêu bạn thì hãy coi đấy cũng là vấn đề của họ. Vì bạn không yêu họ.
    Tôi mạn phép đoán mò: Cũng có thể nguyên nhân bắt đầu từ chỗ bạn chán anh bạn trai hiện tại. Vậy thì nên thôi cả hai và tìm cho mình một anh mới!
    Hơi nhiều lý tính trong tình yêu phải không?? Còn hơn là nhảy xuống một đống cọc mà lại tưởng mình có cánh.
    Chúc vui vẻ nhé!!
  3. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy trân trọng mối tình 8 năm của bạn còn không thì cũng đừng đến với người có vợ vì 2 lí do
    1-- Anh ta đang hạnh phúc với gia đình. Nếu anh ta bỏ vợ thì cũng có thể anh ta sẽ bỏ bạn sau này
    2-- Bạn ăn mãi 1 món gì đó thì sẽ cảm thấy chán. Khi bạn ăn món khác mới lạ sẽ thấy nó ngon mặc dù thực tế nó không ngon hơn món trước. Trường hợp này của bạn cũng vậy. 8 năm bạn yêu 1 người bạn sẽ choáng váng khi gặp người thứ 2 mà gây cho bạn ấn tượng mạnh. Dễ hiểu lắm
    Nếu cứ chạy theo cái mới thì mãi mãi bạn sẽ không dừng chân ở 1 ốc đảo yên bình. Người ta chỉ đi khi chưa tìm được ốc đảo của đời mình
    Còn nữa. Lê Vân trong mắt bạn có lẽ bạn đánh giá cao. Nhưng với tôi Lê Vân cũng chỉ là người phụ nữ bình thường khác. Cô ấy có thể giỏi trong chuyên môn của cô ấy. Nhưng cô gái khác giỏi chuyên môn khác. Mỗi người có 1 cái nghề
    Lê Vân là 1 nghệ sĩ và bản thân tôi cũng có chút nghề nghệ sĩ và tôi biết tôi cũng như bao người khác
    Đừng bao giờ đưa những người như Lê Vân ra để quyết định cuộc sống của mình. Vì mình và họ là 2 cá thể
  4. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe chuyện về con quạ chưa?
    Một buổi chiều đã muộn hoạ mi đang trở về tổ thì gặp quạ đang hốt hoảng bay về phương nam bèn hỏi: Trời tối thế này mà anh còn đi đâu? Tôi phải đi thôi, ở đây chẳng ai ưa tiếng kêu của tôi. "Anh nhầm rồi anh quạ à, cái quan trọng là anh phải thay đổi tiếng kêu của anh cơ, nếu ko đi đâu anh cũng sẽ bị xua đuổi thôi".
    Chẳng phải cố quên anh "Khanh", hay thay số điện thoại làm gì cho mất mối làm ăn em ạ. Quan trọng là em phải dám đối mặt với anh ta và dám nói không ngay khi anh ta có thể chết trước mặt em (một hành động đàn ông hay dùng để câu các cô gái yếu đuối). Chứ còn cứ cố quên mà vẫn day dứt nhớ hoặc quên anh này lại gặp chú khác sành điệu hơn chú kia (ví dụ anh chẳng hạn ) thì em lại ôm bong bóng 1 lần nữa thôi.
    Mà người yêu em cũng tệ thật, bồ mình đang bị thằng khác chài mà cũng ko biết. Cũng có thể anh ta cũng cảm nhận được sự việc nhưng chưa nói ra thôi (cái này đàn ông nhạy cảm lắm nhưng cũng ít khi phản ứng bồng bột ngay).
    Chúc em sớm có quyết định sáng suốt.
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    sợ mất việc, mất danh dự , mang tiếng cướp chồng người nên đã chấm dứt một "tình yêu" mà ko cần nghĩ ngợi.
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như 1 cái chăn hẹp,khéo co thì ấm.
    Hãy biết giữ gìn hạnh phúc của bản thân mình bạn ạ.Với lại thật ra bạn ko nên có mặc cảm tội lõi với chồng chưa cưới vì suy cho cùng ai cũng có quyền ích kỉ trước tình cảm riêng tư của mình.
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chán. Phụ nữ bây giờ, giống nhau nhiều. Buồn.
    Yêu người có vợ.. thế mà mình chưa vợ thì vẫn 1mình.
  8. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết phụ nữ chỉ phát hiện ra người đàn ông hấp dẫn khi họ đã có vợ rồi, hoặc những người đàn ông có vợ rồi luôn biết cách tỏ ra mình hấp dẫn hơn những người chưa vợ hì hì...
    Đùa vậy thôi. Chuyện này đã nói đi nói lại mãi rồi, trăn trở trên diễn đàn mãi rồi. Bao nhiêu bạn trót rung động với những người không phải của mình hoặc mãi mãi không thuộc về mình? Mà đã là tình cảm, được hay mất đều để lại những lỗ hổng trống rỗng trong lòng. Thôi thì phải tự dặn mình, đừng quá lãng mạn, đừng quá lí tưởng, nhất là với một tình yêu không đúng chỗ. Mới bắt đầu thì cũng sẽ dễ kết thúc.
    Lúc nào buồn, cứ vào đây nói chuyện với bọn mình nhé, một ngày không nhắn tin cho người ta có thể khó, nhưng 10 ngày không nhắn tin thì mọi chuyện sẽ trở nên bình thường. Ở đâu cũng có nhiều con đường mà.
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này sao nhẹ dạ cả tin vậy. Đàn ông có vợ còn đi cưa cẩm mồi chài mà cũng tin được à???sao khờ dại quá vậy
    Đúng như cậu bạn gì đó nói: đàn ông có vợ hoặc có tuổi đời từng trải thì biết "đóng kịch" tỏ ra hấp dẫn trước con gái nhẹ dạ như bạn
    Cứ thử dính vào bạn sẽ biết ngay mà Sao con gái bây giờ khờ dại thì rất khờ mà cáo già thì rõ cáo
    Khuyên 1 câu chân tình: Thẳng thắn cho thằng cha có vợ kia biết: bạn yêu người bạn trai của bạn và hắn chẳng là gì ( nếu có chỉ là bạn xã giao- đừng thân mật kẻo bạn dính vào vòng oan trái đó). Tỏ rõ bản lĩnh của bạn cho hắn chán hẳn. Hắn cũng có vài cô nàng nai vàng như bạn sơ cua đó ngốc ạ

  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn chủ topic chân thành nhá: Phụ nữ thế kỷ 21 là đừng để tình cảm đè nặng lý chí quá. Tớ nghĩ bạn nên quyết tâm từ bỏ anh ta đi, vì dù có như thế nào đi nữa, thì bạn vẫn bị coi là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Bạn còn trẻ, tương lai còn dài mừ, gút luck!

Chia sẻ trang này