1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Giống mình nhỉ??
    Có điều... suy nghĩ thì không như mình được...
    Chúc bạn trưởng thành hơn...
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần giống mình áh nhưng mình thì chưa iu ai có vợ bao giờ chỉ là mới có ý định "hay hay "đó thoai.
    thật ra mà nói thì iu người đã có vợ là ko tốt nhưng tiếng nói con tim ko thể nói trước được ...nhiều lúc tui cũng thích những người đàn ông đã có vợ(thích chứ chưa iu). cảm nhận được ở họ sự bao dung, chững chạc, quan tâm ..v..v..tính cách hay hay và nhất là khi họ bên ly cafe với diếu thuốc trên tay ngồi nơi góc khuất suy nghĩ về điều gì đó...???họ thật sự là người đàn ông mà mình tìm(hok biết có lầm hok)
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng khi yêu luôn là 1 đặc tính cố hữu của phụ nữ
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ là có thể bạn đang hơi giống như a child crying for the moon ấy. Đứa trẻ khóc đòi trăng vì trăng cao xa, khó với, vì nó không bao giờ có được, kế nữa là nó có bao giờ nhìn mặt trăng đủ gần để biết trăng là như thế nào. Cứ thử nghĩ đến khi nó có trăng rồi thì nó sẽ thấy mặt trăng vừa xù xì lồi lõm, lại chẳng có sinh khí gì cả, nó biết chơi gì, làm gì với mặt trăng bây giờ? Nên tốt nhất là quay về với Trái đất đi bạn ạ. Hãy nhìn ngược lại xem, người yêu của bạn sẽ có rất nhiều điểm mà anh chàng có vợ kia không thể có đâu! Thế nên Trái đất xanh tươi ấy mới là nơi gần gũi, hiểu mình, nâng đỡ mình và đáng sống suốt đời đấy. Mình mong là bạn hãy giữ vững tinh thần và mọi người trong box này sẽ nhận được tin vui của bạn(bạn nói là bạn sắp cưới)sớm sớm nhé!
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mù quáng khi yêu luôn là 1 đặc tính cố hữu của phụ nữ
    Thế anh có nghĩ người yêu anh mù quáng khi yêu anh không?
    Các anh các bác cứ nói những câu xúc phạm phụ nữ thế đấy, kiểu là phụ nữ thì thường ngu ngốc, mù quáng, để cảm xúc che mờ lý trí khi yêu.
    Dưng mà cũng đúng cơ, phụ nữ bọn mình mà không ngu ngốc, không mù quáng, mà có tí lý trí thì làm sao mà yêu mấy anh được !
  6. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ............
    Đúng rối, cờ gian bạc bịp wa.
    Không hiểu hắn ta có hiểu thế nào gọi là bổn phận ko nhi?
    Có thể cheating vợ nhưng hãy nhìn mặt con
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi-có lẽ vẫn còn trẻ để lấy chồng,vì thế cho nên hãy suy nghĩ cho chín chắn,chỉ khuyên bạn là không nên để tuột mất cái mà mình đang có trong tay để chạy theo cái mơ hồ xa xăm bạn ạ.Bạn nên suy xét xem người đàn ông nào là của bạn,đừng để những tình cảm nhất thời làm rối bạn.
    Tớ là con trai mà cũng có đôi lúc như thế,có người yêu và cũng sắp cưới rồi mà đôi khi gặp mấy em xinh xinh ăn nói ngọt ngào cũng xiêu xiêu lòng... nhưng mà biết dừng lại đúng lúc chứ chưa quậy phá gì con nhà người ta
    Mấy cái vụ này gọi là say nắng bạn ạ,say tí rồi cũng tỉnh thôi
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Phải thực tế 1 chút chọn con đường nào thì chọn những cũng phải chú ý đừng có đường lầy thì lao vào ....
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cứ chọn cho mình một con đường, trong chuyện này nếu 2 bên cố gắng và thật lòng thì....đêk sợ ai cả
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai...
    Không có con đường lầy lội trong tình yêu, chỉ có người ta tự nhấn mình vào sự lầy lội !!!

Chia sẻ trang này