1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tớ cũng yêu người đã có chồng, chồng là tớ đấy !!!
    Nếu có suy nghĩ khác, thì dứt điểm với vợ / chồng rồi thích yêu ai thì yêu, ko phàn nàn gì hết !!!
  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ĐAU!
  3. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người,
    Xin được phép bắt đầu là tôi đang yêu một người có vợ. Và cái sự yêu của tôi, có lẽ đã nồng nàn, tha thiết và sâu nặng hơn hoanlienhuong rất rất nhiều. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông tôi yêu phải bỏ vợ để đến với tôi cho dù nếu đứng ở trên một phương diện, khía cạnh nào đó, tôi có lẽ xứng đáng được hưởng một tình yêu và một hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.
    Tuy nhiên tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cổ suý cũng như tha thứ cho mình về việc làm ấy.
    Hoanlienhuong thân mến, xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận sự có mặt của người thứ 3. Thế giới mà chúng ta đang sống buộc chúng ta phải chấp nhận một định nghĩa rằng khi hai người đàn ông và đàn bà lấy nhau, dù hạnh phúc hay không, họ buộc phải sống với nhau. Và người ta đưa ra cái lý lẽ là vì con cái. Bởi thế, khi một người thứ 3 xuất hiện, cho dù trong một số trường hợp lại là sự giải thoát cho người trong cuộc, thì xã hội vẫn lên án và phỉ báng vào người thứ 3 ấy. Bạn đừng mong, tình yêu hay một điều huyền diệu nào đó có thể xảy ra để bạn có thể được sống như một người vợ bình thường bên người đàn ông đã có gia đình.
    Tôi đang sống trong một cuộc sống không phải mình. Đã tự lên dây cót tinh thần cho mình rất nhiều lần. Nhiều lần tưởng như nghiến nát cả con tim và đến bây giờ vẫn không thể sống thanh thản. Tôi yêu người đàn ông của tôi và tôi không phủ nhận tôi đã rất hạnh phúc khi có được tình yêu của người ấy. Nhưng, trên tất cả vẫn là sự đớn đau về thân phận tủi nhục, về sự chui lủi và cả những giọt nước mắt của một kiếp người.
    Thật buồn khi phải nói với bạn rằng, tôi là một người có kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi đã trải qua rất nhiều nỗi đau, từ những lần tưởng chừng như không thể qua khỏi đến bây giờ tôi đã chai sạn đi rất nhiều. Tôi đã biết kiềm chế hơn, đã ít dần những đêm thức trắng, nước mắt lăn dài trên gối. Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến cái chết và sự ra đi. Nhưng cũng thật may mắn khi nhận ra cuộc sống còn có nhiều điều níu kéo...
    Cho đến bây giờ, tôi vẫn ở trong vòng tay của người ấy và biết mình đã cam chịu và chấp nhận. Tôi vẫn khóc, vẫn quyết tâm từ bỏ và vẫn lại khuất phục số phận. Không biết cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao nhưng khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy buồn và thấy lại mình của những ngày đầu tiên non dại, của một người con gái chưa biết yêu bao giờ bỗng ngất ngây khi được sống trong tình yêu của một ngươì mạnh mẽ.
    Làm người thứ 3 khổ lắm. 100 người được hỏi thì cả 100 người sẽ nói với bạn như thế. Đã đang và sẽ là một người thứ 3, tôi xin nói với bạn rằng , không có gì kinh khủng hơn làm một người thứ 3. Và không có gì đau đớn hơn khi làm một người thứ 3 quá yêu, quá đắm đuối và quá yếu hèn.
    Từ tận đáy lòng, tôi thật sự mong bạn sẽ đủ dũng khí và tỉnh táo để vượt qua thử thách này. Nếu bạn muốn cuộc đời mình có tương lai thì hơn lúc nào, lúc này bạn phải dũng cảm và dứt khoát. Đừng đi sâu thêm nữa, sẽ không rút chân ra được nữa đâu.
    Hãy tin tôi. Một người đã hoàn toàn bế tắc.
    Bạn có thể pm cho tôi nếu bạn cần môọ lời khuyên. Người ta có thể khinh bỉ những người thứ ba như tôi, nhưng tôi ko muốn bạn cũng phải chịu những nỗi đớn đau như thế.
    Mong bạn dũng cảm và thành công, để giành lấy điều mà bạn cho là hạnh phúc trong suốt cuộc đời.
    Hơn nữa, bạn hẵng còn trẻ. 22 tuổi. Trong khi tôi đã 28. Không còn có cơ hội được sống cuộc đời với ngôi nhà và những đứa trẻ nữa...
  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì thằng có vợ kia cũng khổ chứ sướng gì đâu! Cầu Chúa phù hộ cho anh ta!
    được như cái bạn tienusd nói thì cái topic này đóng lại rồi!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã từng yêu
    Đã từng hạnh phúc
    Đã từng đau khổ
    Đã từng dằn vặt

    làm được đó là phải từ bỏ :D
  6. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chỉ thiệt thòi cho người con gái thôi, bé nên tỉnh táo để tìm cho mình hướng đi đúng.
  7. vac_phao_ra_duong

    vac_phao_ra_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu người có chồng.Có sao không nhỉ.Mọi người cho lời khuyên giúp.
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đều quá rõ ràng: phải bỏ
    Vấn đề là có thể bỏ, có can đảm bỏ và có khả năng bỏ hay không? Mọi phán xét đều là vô nghĩa trong vấn đề tình cảm !
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ dàng nếu buông hoàn toàn những cảm xúc của mình. Một người đã có vợ thường trưởng thành, thành công, biết chiều chuộng, biết chăm lo hơn những chàng trai chưa vợ. Thế nên, nếu chỉ nhìn vào đó mà nói rằng họ đáng yêu thì đàn ông đã có vợ là những người đáng yêu nhất. Tuy nhiên, trong cuộc sống không chỉ nên quan tâm tới bản thân mình, mà phải quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa, cụ thể ở đây là gia đình của người đàn ông và bạn trai của bạn. Đừng có thả mồi để bắt bóng, bạn thân mến ạ!
  10. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không thể tuyệt vọng như vậy được nhungtrainghiem ạ. 28 tuổi chưa phải là đã hết tất cả, cơ hội mở ra cho tất cả mọi người. Bạn là người biết suy nghĩ, với những lời khuyên rất sâu sắc cho người thứ ba, vậy tại sao lại không tự cứu mình trước khi nghĩ cách cứu người?
    Có ba thứ giúp mình vượt qua: công việc bận rộn, sự tự trong và tình yêu thương dành cho những người sinh ra mình. Chúng ta chỉ không làm được một điều gì đó khi chúng ta không thực sự cố gắng làm.

Chia sẻ trang này