1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanlienhuong, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. por_chi

    por_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như vậy, khi mình 24 tuổi.
    Và người ấy vẫn mãi mãi là tuyệt vời trong suy nghĩ của mình.
    Đau lắm bạn ạ.
  2. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi không định biện minh cho những người như mình. Nhưng bởi vì sẽ không ai chấp nhận, sẻ chia và đồng tình với những người thứ 3 cả. Nên trong xã hội thực tại, tôi không được phép tồn tại. Nhưng tôi vẫn tồn tại, như một minh chứng cho tính hai mặt của xã hội.
    Có các bạn là những người tốt. Thì sẽ có những người như tôi là những người xấu. Và vì trong cuộc sống đời thường kia, tôi không được sống nên tôi phải sống ở đây, trong cái thế giới ảo này. Để được nói. Được sống thật với lòng mình. Và biết đâu đấy, để được ước mơ.
    Nên, chẳng có lý do gì để cấm những người như thứ ba nói cả. Nếu khinh bỉ và không chấp nhận, tốt nhất bạn không nên vào đọc topic này.
    Có những lúc, những con chữ sẽ mang lại sức sống cho một con người...
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất:
    Bạn không nên xúc động quá. Ở đây không ai nói hay chê trách bạn hay ai đó làm người thứ ba là tốt hay không tốtBởi vì nó phụ thuộc vào hành động của kẻ thứ ba đó như thế nào:
    1-- Ví dụ bạn là người thứ ba thầm yêu hay có bày tỏ nhưng kiềm chế để không tiến xa hơn. ..Cá nhân tôi đánh giá bạn ko xấu xa
    2-- Hoặc ngược lại bạn "bất chấp thủ đoạn" để giành giật người chồng người cha Khi đó tôi coi thường bạn
    Thứ hai:
    Ở đây bạn gì hỏi ý kiến mọi người xem có nên hay không nên... Và tôi hay 1 số bạn khác khuyên bạn ta không nên vì chính hạnh phúc bản thân bạn ta
    Bạn là con trai à?Không vậy thì bạn hiểu con trai chúng tôi à?? Bạn có bao h nghĩ thằng đàn ông có vợ kia sẽ:
    1-- Trêu đùa cô gái đó và hắn có thể thả mồi bắt bóng vài cô gái nhẹ dạ cả tin Tôi ghét loại người đó dù nam hay nữ
    2-- Hắn có thể bỏ người vợ gối ấp tay kề cũng như để cho những đứa con thơ "thiệt thòi" vì sự đổ vỡ cha mẹ ( bất đắc dĩ lắm vẫn chấp nhận được chồng bỏ vợ và ngược lại ) thì liệu hắn có thế "chung tình" với cô gái kia trong tương lai không??
    Nói chung vẫn phải cụ thể tiếp xúc con người ta mới biết được phần nào mà đánh giá còn ở đây chỉ khuyên nên hay không theo phân tích hay kinh nghiệm thôi
    Chúc bạn mau lành vết thương
    Bạn mới 28 tuổi thôi đúng không Nếu bạn biết hoàn thiện bản thân cũng như nhiều cái khác thì duyên số đến bạn vẫn hạnh phúc nếu bạn biết nắm giữ

  4. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Topic có thêm đóng góp của nhungtrainghiem thành ra sâu hơn và rộng hơn. Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ.
    Chúc vui vẻ
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Phải mất một thời gian dằn vặt, tự hỏi, sao tình cảm trước của mình ích kỷ thế, tàn nhẫn thế. Khi không còn yêu.
    Khi có tình cảm chân thành, cảm giác chịu đựng, đau, nhưng hiểu cái điều cần thiết phải đến với HỌ. Hạnh phúc mang đến cho người ta không phải do mình. Đau lắm chứ. Nhưng "thanh thản chấp nhận cái điều không thể thay đổi được và dũng cảm thay đổi điều có thể thay đổi được. Và quan trọng là tỉnh táo nhận ra sự khác biệt giữa hai điều đó"
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và chia sẻ với cảm giác của bạn.
  7. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/2/167809.vip
    Đọc xong thấy đúng quá. Muốn chia sẻ với những người quan tâm.
    Những ngày thật buồn. Tràn ngập trong nước mắt và sự đớn đau.
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hay và Đúng.
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tránh xa người đàn ông đó ra và thẳng thắn với ngy mình.
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu!
    Thấy ấm!Và bình an!

Chia sẻ trang này