1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ.....

    Với những người đàn ông trước, họ không đủ nhiệt để giữ tôi lại, và thế là tôi tiếp tục đắm chìm trong những cô đơn, không lối thoát, mà bản thân tôi lại cực kỳ tham lam, lúc nào cũng muốn có người ve vuốt yêu thương, cho dù mọi cảm xúc chỉ là chóng vánh.
    Thế là tôi lại gặp anh, một người đàn ông mới toanh -trái với những rụt rè và thận trọng với những ng đàn ông trước, chúng tôi lao vào nhau như cá gặp nước.
    Nhân viên của anh gt tôi cho anh, anh làm quen mãi qua tin nhắn và đt thì sau 1 tháng chúng tôi hẹn gặp, đi cafe một buổi với nhau, ấn tượng ban đầu về anh là rất trẻ trung lịch lãm, khuôn mặt dáng vóc rất đàn ông, nói chuyện chừng mực....Và anh cũng ko giấu chuyện đã có gia đình, con cái đều ngoan và học giỏi, vợ cũng mải làm ăn....
    Vài lần sau anh đưa tôi đi chơi, đến mấy tụ điểm cách xa HN, nơi tôi có thể trèo cây, câu cá hoặc lội bùn nghịch thoải mái, hôm đó tôi đang trèo cây xoài thì anh đứng dưới nhìn lên , rồi anh giơ vai ra bảo nhảy xuống anh cõng, tôi ko chịu, thế là anh tóm chân tôi làm tôi nhột quá phải nhảy xuống, anh ôm tôi rõ chặt, lúc đó tôi cũng thấy thích anh rồi nên chỉ chống cự giả vờ.
    Lúc về ngồi trong xe, anh nắm tay tôi rất chặt, chỉ thiếu nước là nhoài người sang hôn nhau thôi, tôi thấy người nóng bừng và tim muốn nhảy khỏi ***g ngực vì thích, tôi cũng chả hiểu sao lại thế nữa
    Về đến hn, vào vp công ty anh ấy, hôm đó là ngày nghỉ nên ko có ai cả, chúng tôi lao vào hôn nhau như thèm khát, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, we were off.
    Giờ bọn tôi gặp nhau liên tục, hở ra là gặp, ko thì lên mạng nói chuyện mãi ko biết chán, anh ấy thể hiện rằng rất nhớ tôi (anh với vợ ko ngủ cùng vì vợ phải ngủ với em bé), bây giờ tôi đã yêu anh và nghĩ đến anh ngày đêm, mà lý trí thì ko cho phép tôi làm thế, đây là một mối tình không lối thoát, hoặc tôi chỉ là 1 bát phở trong cuộc đời anh ấy, tôi nhận thức rõ những điều này, nhưng cảm giác yêu anh nó êm ái như say thuốc vậy, tôi cứ muốn thử, thử đi thử lại...
    Năm nay tôi mới hơn 20 tuổi đầu, các bạn hãy giúp tôi thoát khỏi chuyện này với, tôi chỉ biết yêu như điên mà ko nhận thấy dc hậu quả của nó, và cũng chẳng dám nói với ai cả
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có 3 điều cần nói
    Chú này con còn nhỏ, chắc vợ đẻ nên kiếm hàng chơi cho bớt thèm
    Chú sẽ kô bao giờ bỏ vợ, cứ nhìn vào vợ con mà bạn nói thì sẽ hiểu
    Bạn cũng thuộc dạng máu me trong khoản xxx nên cái đoạn vàng vàng bạn miêu tả rất hay
    Không trách cũng kô bảo bạn fải bỏ ( vì nói ra là thừa với bạn lúc này ) , cứ chơi cho sưóng đi, tranh thủ kiếm đc tý nào hay tý đấy, đừng nói đến tình yêu ở đây, tình yêu chỉ ở phía bạn thôi
    Mình ưóc ji mình có cô nhân viên như bạn
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chú kia nhờ nhân viên tìm hộ 1 em tầm 20, ngon lành, chưa người yêu... He he he...
    Dại lắm yêu người có vợ chỉ thiệt...
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Không xác định được cho mình một hướng đi một quỹ đạo sống, không xác định cho mình những rào cản mà lòng tự trọng và danh dự của mình không thể vượt qua .
    Em sẽ có một cuộc đời với nhiều bất ngờ với nhiều cảm xúc hơn người khác nhưng cũng có nhiều lần vấp ngã mà không khôn ra em chủ topic ạ
    Zai có vợ .. bật đèn vàng tư tưởng và suy nghĩ đi em dừng ngay lại.
    Sống bản năng quá khác chi loài động vật
    Con người hơn động vật ở chỗ biết kiểm soát những ham muốn của mình.
    Có làm được một con cáo đứng dưới chùm nho nghển cổ lên thèm thuồng mà vẫn nói được một câu Nho vẫn còn xanh lắm là cũng đã có sự trưởng thành rồi .
    Nhìn vào gương và tự nói với chính mình không được tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh ta , đổi số điện thoại nếu.
    Đi chơi với bạn bè , đi mua sắm xem phim với những người đàn ông chưa vợ khác Chờ đợi điện thoại của anh ta , để em có thể nói lời từ chối lịch sự là em đã chiến thắng bản thân mình rồi.

  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    buồn cho 1 số phận
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Yêu mấy lão có vợ thiệt lắm, mà các ông này rất có kinh nghiệm nên ngọt ngào vô cùng, cô bé này còn trẻ quá nên cũng không thoát khỏi được những lời nói, cử chỉ dịu dàng của người từng trải. Giải pháp tốt nhất là tránh xa, đỡ đau khổ mà có cố gắng thoát thì biểu hiện của mấy lão ý sẽ là níu kéo, dứt thật nhanh.
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Em hình dung ra cảnh anh ấy đưa em đi phá thai. Bình thường anh ấy hay đưa em đi bằng o tô . Nhưng hôm nay anh ấy và em mỗi người 1 xe máy. Vì anh ta sợ người quen nhìn thấy anh ấy đưa 1 cô gái éo phải vợ anh ấy vào Phụ Sản, Cây đa Nhà Bò hay 1 phòng khám sản chui nào đó. Mặc kệ em đau đớn trên bàn mổ còn anh ấy với một tờ báo Thể thao hàng ngày gác chân chữ ngũ ngoài ghế chờ.
    Nhục thật. Cô em nhỉ ?
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hơi cũ, vẫn chỉ là chuyện của một cọng rau trong vườn rau của một người làm vườn. Nghe mấy bác làm vườn kể chuyện nhiều khi thấy điêu lắm, nhưng hoá ra rau như thế này thảo nào các bác ấy trồng được nhiều rau thế
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em biết là em dại, nhưng ở bên anh ấy em như quên hết tất cả cuộc sống xung quanh, anh ấy như 1 liều doping mà cuộc sống của em lâu nay ko có, dù biết em đang là kẻ bị xã hội lên án, người ngoài cười chê, thế mà giờ em vẫn lâng lâng sung sướng và hàng đêm vẫn nhớ anh ấy, ngày em cũng nhớ, đã thế còn ghen ngược với vợ của anh ta nữa....
    Giờ em còn bỏ cả người yêu em (chưa vợ)...nói chuyện với anh ấy em chẳng có hứng thú gì cả....
    Anh ấy con đã 9 tuổi rồi, ko phải vợ mới đẻ đâu.
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị viết lời khuyên là lời khuyên chung cho tất cả các em gái vậy thôi
    Chứ riêng em Ro_phi lập chủ đề gì chị chẳng tin lắm

Chia sẻ trang này