1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    chuẩn ko cần chỉnh
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây dồi đây dồi:
    Mọi ng đã rõ là phải viết bài tư vấn cho cô Cá về điều gì rồi nhé. Mặc dù tôi cá với quý vị là cô Cá đang tự đánh lừa chính mình chứ cô ấy không phải post topic để xin tư vấn như đoạn vàng vàng, nhưng cá nhơn tôi thấy là để bài viết thoát khỏi lưới cá của mod thì nên đi cho đúng ''chủ đề'' tí.
    Tư vấn cho cô Cá nhá: Dính vào nghiện thì dễ chứ bỏ ra thì khó cực kỳ. Vâng, cô nghĩ rất đúng. Dính vào các suy nghĩ chết người rằng mình xinh (đi cà phê các zai cũng dòm lom lom) nghiện thì dễ chứ bỏ ra thì khó cực kỳ. Phàm làm người, ai cũng muốn mình ''thành công'' trên một lĩnh vực nào đó. Có ng thích đc ngưỡng mộ là học giỏi, có ng thích đc ngưỡng mộ là giàu, có ng thích đc ngưỡng mộ là đua xe lạng lách giỏi, có ng thích đc ngưỡng mộ là một tuần đi lắc 7 đêm, có người thích lên mạng viết tập làm văn, có người thích đc đi ngủ với người có vợ rồi chê vợ họ mập và xấu hơn mình, etc. Nhu cầu tự tin là cần thiết cho mỗi người nhưng lựa chọn điều mình muốn ''thành công'' là rất quan trọng: Xinh như cô cũng có lúc hết xinh, đi vào quán cà phê thì đàn ông cũng không ngó đến con mụ già khằn bôi phấn trét kem, nhưng cái tiếng phang phịch với nhiều người thì còn mãi, gia đình chồng tương lai nhất định không chấp nhận kết thân với gia đình đĩ đâu, cô ạh.
    Cô mới...nứt mắt bước vào đời nên thích thú khi được giống Đực xem mình là con Cá(i), mà họ không quan tâm năng lực cô thế nào, nhân cách cô ra sao. Cô mà không sớm đầu tư vào công việc (kiếm xèng) thì khi cô già xấu như bà vợ kia, có khi cô vừa xấu vừa không kiếm được tiền ấy chứ.
    Cuối cùng, sự xinh xắn ở mặt mũi không là sự bảo đảm cho hạnh phúc dài lâu, cô nên hiểu. Cô xinh thì khối đứa 9x, 10x xinh hơn, cô đc đàn ông dòm ngó thì 9x, 10x cũng thế. Hạnh phúc hay không khi đi qua tay nhiều đàn ông mà họ đều là cha ng khác, chồng ng khác, cuối cùng chẳng có ai cho mình, chẳng có ai muốn mình là (vợ) của người ấy chính danh.

    Tôi ghét mấy ng ném đá làm cô Cá mất h(n)ứng kể chuyện lắm nhá. Thù đấy!
  3. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta thường nghĩ rằng phải dâng hiến. Có rất nhiều người nói rằng đó là lối sống thử của phương Tây. Nhưng bạn thấy đấy. Ở bầu thì tròn và ở ống thì dài. Xã hội, dư luận, cùng nhưng hậu quả bạn sẽ là người duy nhất hứng chịu.
    Dù anh ấy yêu bạn, nhưng nếu như anh ấy là một người có thể vì bạn thì anh ấy sẽ trở thành người tự do để đến với bạn chứ không phải là vụng trộm. Có thể với bạn cái cảm giác vừa yêu vừa sợ là thú vị nên bạn cứ thế chạy theo mối tình này. Nhưng giá trị gia đình là giá trị tiến đến sự vĩnh cửu. Bạn nên chấm dứt mối quan hệ vẫn chưa muộn. Minh đã chứng kiến một người bạn của mình phải bỏ đi một nơi khác và bắt đầu làm lại với vết thương lòng khá lớn. Bản tính của người đàn ông là tham lam....
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lại tư vấn:
    Cái đoạn vàng vàng: Không cần ai tư vấn cho cô bỏ đâu, cô ạh, cô đọc lại này:
    Thằng thầy bảo thằng tớ là: Mày làm sao cho con ấy không đeo lấy tao nữa. Mai tao đi chở em gái khác leo cây hái xoài, mày ở nhà ráng thuyết phục nó bỏ tao. Cứ bảo là tao...liệt dương cũng được. Nó khó giãy quá thì mày đóng vai Lê Lai cứu tao với. Thế nhá! Về, anh sẽ thưởng công cho mày xứng đáng!
    Hê hê, cô cứ xem, ''thằng'' nv sẽ sướt mướt tìm cách tách cô Cá(i) ra khỏi ''thằng'' sếp đấy mà.
    Nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm đứa bé con anh 7X kia (nghe cô nói nó dễ thương lắm) và gửi lời hỏi thăm mẹ cô (sau khi mẹ cô không ưng anh rể hụt làm nghề cò bất động sản chắc cũng lo lắm khi thấy con gái chưa giới thiệu anh tiếp theo cho mẹ tuyển.)
    Chào cô Cá(i)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình nhà nghèo, chỉ biết xe buýt với xe thồ này nọ thôi, quá lắm là xe ngựa, xe dê, xe cừu, nên muốn hỏi lạc đề một tí là cái xe đẳng-cấp-gần-như-bậc-nhất-hiện-nay ấy tên là gì. Sếp 7x đã...xxx tệ thì xe sếp phải ngon. Cô Cá(i) nói model xe ra cho những có chút hiểu biết đánh giá xem Con Cá(i) to (chắc là ''to'' roài) mà cô bỏ ra làm vốn có thu về con xe nào xứng đáng không.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Rô bắt đầu được thể đã muốn dìm thì ta cho đắm luôn rồi.
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cam đoan là lịch sử của chị Rô Phi này đã vài lần bị đánh ghen với lột quần áo ngoài đường rồi.
    Chắc là xấu gái, nhưng được cái hấp dẫn ở khoản thú vật
    Vì nếu xinh gái thì cũng có thể coi là **** cao cấp
    Mà **** cao cấp thì nó cũng kò kéo được một thời gian dài chứ không đến nỗi mới vài ngày đã bị thằng sếp giãy ra thế.
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đọc suốt cả topic thấy thích nhất bài của chị Anxiety với anh Nhà Giàu Cũng Khóc thâm thuý nhờ vote 2 người cái
    hồi nãy vội vào lớp kô đọc kĩ, giờ đọc lại thấy hình như có đoạn chị Cá Rô bảo vợ ông kial là vừa già vừa xấu vừa mập hơn mẹ chị Cá à? đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thôi thì hoàn toàn sai lầm nhé, người ta tảo tần làm ăn chăm chồng chăm con, mà cưới phải ông chồng không ra gì, dâm đãng, khoái cỏ non thì tươi trẻ sao đưọc còn chuyện chị vào quán nước nào cũng có zai nhìn thì cho em hỏi tí nhé, chị mặc đồ thế nào nhỉ?, chắc là jeans với thun thôi nhỉ? thun này chắc là thun khoảng gang tay thôi nhờ cho dù chị có đẹp cách mấy đi nữa (nếu mặc đồ đàng hoàng í, còn đồ kiểu show hàng thì kô nói tới) cũng chưa chắc đi tới đâu cũng có người ngắm, mà có ngắm cũng là í nhị mà ngắm, để chị biết thì có vẻ hơi phô nhờ cơ mà chắc là chị vào quán cũng chỉ để rình xem có ai nhìn kô thôi nhỉ? chứ đi chơi với bạn, lo nói chuyện với bạn thì có ai lén nhìn mình hay kô cũng chả biết. coi lại mình đi rồi hãng tự hào chị à, ăn mặc đàng hoàng, kín đáo, kô đá mắt đưa tình lung tung, cất cái đuôi hồ ly vào í, nếu mà vẫn còn người ngưỡng mộ, yêu thích chị thì lên đây khoe tiếp nhé
  9. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thật nà khó đỡ.........................
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    đọc mấy toppic của Cô Cá(i) cũng thâý nhớ ng yêu kinh
    Bỗng dưng muốn ấy

Chia sẻ trang này