1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Viết lại cái gì? Có mà nhà ông Dũng tò mò không đọc kỹ gì hết! Đọc lại này:
    24 giờ trước có nhắc về nhân vật này rồi này:
    *****​
    Mọi người chú ý, tư vấn cho cô ấy kỹ kỹ này:
  2. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bé nì viết hay qúa
  3. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cũng voted cho 2 bác này, đọc bài của 2 bác thấy rất khoái. Nếu mà con Cá Rô Phi là 1 nhân vật không có thật ngoài đời thì những bài của 2 bác này cũng là những lời thâm thuý dành cho những con Cá khác hiện hữu trong cuộc sống này,
  4. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thực ra con bệnh này là đã biết rõ bị bệnh gì, biết rõ bệnh sẽ dẫn đến cái gì, biết rõ là cần uống thuốc gì, nhưng vẫn muốn được lang băm khám bệnh cho cơ. Lý do là bệnh thì ngọt ngào, mà thuốc thì đắng.
    Con bệnh này cần một gã nào đó tát cho một cái lệch mặt, bóp mồm cho há ra, đổ thuốc ồng ộc vào, bịt mũi bắt phải nuốt thì mới khỏi được.
    Nhưng mà muộn rồi, bệnh này đã mắc phải thì sẽ bị di chứng, suốt đời không tẩy được (dù có thể che được).
    Nhưng chính vì nghĩ là có thể che được nên các con bệnh lại chả bao giờ muốn chữa cả.
    Thế đấy!
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đực
  6. Frissell

    Frissell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng là chú này chỉ thị cho thằng đệ: "Chú kiếm cho anh con nào anh xả cái, vợ anh nó cữ lâu quá" .
    Thằng đệ thế mà được việc phết .
    Sau mình cũng phải làm sếp mới được .
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em ơi là em.
    Em có thực sự nghĩ là anh ý có thể bỏ vợ với đứa con 9 tuổi của anh ý mà đến với em không ?
    Mà cho dù em có ngụy biện cỡ nào đi nữa, thì cũng vẫn là kịch bản "thôn nữ vs đại gia" thôi em ạ.
    Mà em để ý cái đít xe ôtô của anh ý xem nó có những chữ gì, về cho anh biết để anh khâm phục với. .
    Nghĩ người mà tủi cho mình. Mình chẳng có xe đẹp, cũng chẳng có vợ hiền con thơ để còn đi đánh bắt xa bờ thế này.
    Em mà muốn có anh ý ý, anh bày cho em 1 kế nhé. Em để cho vợ của anh ý biết về mối quan hệ của em, thật trơ trẽn vào . Kế này là kế được ăn cả, ngã về không đấy .
    1. Anh ấy sẽ tung hê hết lên, công khai bỏ vợ và hiên ngang đến với em.
    2. Anh ấy sẽ cho em vài gáo nước vào đầu, có thể bonus thêm vài cú sút. Và cụp đuôi quay về ăn năn với vợ .
    ===
    Anh nghĩ cái 2 nó khả thi hơn cái 1 rất nhiều em ạ .
  8. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Nhận được một PM của một mod đề nghị tham gia topic này. Mod đó chính là cô gái chủ topic chăng???
    Lời khuyên của mình cho bạn chủ topic: Bạn đã hành động đúng, mình ủng hộ bạn rất nhiều. Có gì khó khăn thì PM cho mình số điện thoại, mình sẽ giúp tận nơi.
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tắm + gội + thoa kem và nằm thư giãn một lúc trước khi trả lời tất cả các anh chị.
    Thứ 1 là chuyện của em hoàn toàn có thật, thật đến từng chi tiết, và cô cá(i) rô phệt- mà như các anh chị "ưu ái" gọi cũng hoàn toàn có thật. Các tình tiết vẫn đang diễn ra đến hồi gay cấn, nhưng em muốn thống nhất tư tưởng tí để mọi người khỏi hiểu lầm.
    -Em không hề muốn hay có ý định phá vỡ gia đình nhà người ta, vả lại có phá cũng lực bất tòng tâm, hơn thế nữa em không tự mình để mình rơi vào thế "rổ rá cạp lại" làm gì cho thiệt thòi, chồng tiền nhiều mà sau này già yếu thì chỉ tổ làm mình thêm nứng hàng, lại đi trai bao, có phải mang tiếng phó Đoan dậm dật ko. Và chị vợ anh ta là một người có học, cực kỳ khôn khéo vì làm ăn rất giỏi, nhân viên của anh ấy rất kính nể và quý chị ấy --> đủ biết tầm quan trọng của bà ta thế nào. Và em cũng ko muốn theo gót chị ta sau này chỉ lao đầu vào làm và hằng đêm ôm con còn chồng đi cung phụng gái trẻ đẹp.
    -Em cũng không có ý định đào mỏ hay moi tiền, vì trước anh ấy không ít đàn ông giàu có cả chưa vợ lẫn có vợ bày tỏ "ham muốn" em rồi, quá nhiều chứ ko phải nhiều. Nhưng cái chính em ko cần tiền bằng cần ********, mà ******** không phải đơn thuần trai trên gái dưới, hay là ngu xuẩn đến mức bầu bí giống dân alamít nói chung, cứ thích sống động chân thật, say no with condom rồi phủi đít cái xoẹt
    -Em yêu anh ấy vì anh ấy rất đàn ông, rất nam tính, dù cương vị cao nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm từng tí một tới em, kể cả việc hôm nay em viết blog cho anh ấy những gì.....anh ấy bảo em giống một nơi bình yên mà mỗi lúc mệt mỏi anh muốn úp mặt vào, và quả thật nó quá bình yên êm ái hơn cả everon nữa, vì em chịu khó tập luyện và chăm sóc v1 rất kỹ lưỡng. Em yêu vì anh ấy giàu, xe anh ấy đi thuộc hàng cao cấp trong các loại ô tô, người anh ấy thơm phức, được đến những nơi đắt tiền để "yêu", được đám con gái bấy lâu yêu trộm anh ấy ***g lộn...em thấy thật tuyệt với cảm giác ấy hơn là cảm giác chiếm đoạt anh ta, em chả cần gì hết cả, em chỉ muốn bôi trơn cái cảm xúc của mình bằng những thứ đó. Vậy có gì sai nào?
    Các anh, các chị yêu ai rồi cũng phải phịch nhau như em và anh ấy, cũng trai trên gái dưới thậm chí còn 69 cho nhau, có dám chối ko? Ko đúng ko? Nhưng các anh chị đi xe máy, xe ô tô làng nhàng, có khi cũng bồ bịch tứ tung, bắt cá nhiều tay, chuyện này nó là phổ biến thôi ạ, đừng có lên án nó quá nhiều rồi sau này lại được thể tự vả vào mặt mình mà ngượng một mình một xó
    Tình yêu quan trọng nhất là cảm xúc, cái sung sướng mãn nhãn mãn đủ thứ ấy rất hiếm người làm cho ta có được, vậy cho nên phải nắm bắt mà tận dụng triệt để. Em nói thế có đúng ko? Miễn là việc ai nấy làm, đời ai nấy chịu, chả xâm hại quyền lợi lẫn nghĩa vụ của nhau là okie. Còn anh ta có yêu hay lợi dụng em đó là việc của anh ta, em chỉ cần biết lúc này em rất sướng, sướng cả tâm hồn lẫn thể xác mà thôi.

    Đa phần đàn ông toàn những thằng chả ra gì, chưa vợ thật đấy, nhưng tán mình nó tán cả đống con khác, oánh bắt cả cụm, đc thì nó rủ rê phịch ngay, phịch xong rũ hàng nhanh phải biết, nếu ko thì cứ dặt dẹo vẫn yêu nhau và rủa xả nhau như chó, hay hớm gì cho cam mà đề cao những thằng chưa vợ nhỉ
    Mà em thì ******** nó phải thăng hoa, chứ ko làm cho vui hay cho xong đc, nó phải là sự chưng cất cơn thèm khát một cách triệt để, như thế cực khoẻ người, và đó cũng là lý do khiến đàn ông càng ngày càng thèm muốn em
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em hơi bị hâm mộ chị rồi đấy , chị vào topic album ảnh post ảnh đi cho mọi người xem với

Chia sẻ trang này