1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    kệ chứ em,người ngoài nói sao thì cứ mặc họ, việc gì phải bỏ???
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh nghĩ skill của anh ấy chắc phải tuyệt lắm em nhỉ ? ước gì anh cũng được như anh ấy. Hic
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đọc kỹ lại thấy nên mặc họ, mỗi người 1 cuộc đời.
  4. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy tin em lần này, giúp em với, em đang sắp chết đuối vì lại lỡ mất 1 cơ hội để lấy chồng
  5. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, lứa tuổi hay mơ mộng, tưởng tượng, nghĩ mọi chuyện đơn giản dễ dàng và quá trẻ để hiểu đời.
    Dại dột! Có khuyên cũng vô ích, càng khuyên thì càng lao vào thôi.
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em khoôg phải là cô bé chăn cừu, chuyện của em là thật, lần này có sói đến làng thật mà
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đúng như bác Z nói, mỗi người một cuộc sống.
    Chắc chắn là khuyên em bây giờ cũng không ăn thua. Thôi thì được ăn cả, ngã về không . Em cứ chén ( hoặc bị chén ) thoải mái đi. Nhỡ đâu sau này nó bỏ vợ lấy em thì sao ? Cơ mà em mới 20 cũng chả sợ là nó không lấy em vì em còn trẻ mà. Cứ yêu và thi thoảng đi chén nhau cho đời nó vui. Trẻ không xông pha về già hối hận . Có điều giờ sinh đẻ nó khó, em cố gắng đừng để nạo thai quá nhiều sau không đẻ đái gì được lại ân hận. Và em cũng đừng để lộ tung tích lên trên này, nhỡ đâu sau này - anh nói nhỡ đâu nhé- có thằng nào trên này nó đẽo em, nó biết chính xác em là Ro_phi. Nó đem chuyện em chén anh ấy ra là chì chiết em thì cuộc đời em lại nát bét.
    Anh thấy trên này có quá nhiều chuyện bồ bịch yêu người có chồng yêu người có vợ nên anh cũng chả thấy xi nhê gì cả. Anh cứ coi giống hệt như chuyện hôm qua anh đi masssage rồi anh chén 1 con bé massage xinh như thiên thần. Nhưng như anh là bóc bánh phải giả tiền và cần condom, còn như anh ấy thì bóc bánh mà éo cần xiền mà lại cũng không cần condom. Cũng có chút ít là khác nhau.
    Thôi thì em ạ, cuộc đời chả mấy khi. Cứ vui đi em. 6-7 năm nữa 1 là nó lấy em hai là em đi lấy thằng khác. Sao phải xoắn hả em ?
  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Lần này mới là thật à Định nêu ra vài ngu ý nhưng nghe câu trên tụt hết cả hứng
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em đang rát đau khổ, giờ nhân viên anh ấy cũng nói yêu em, và nói anh ấy cần em vì ********, ko cần chia sẻ tình cảm làm gì đâu. Em thấy bầu trời như sụp đổ còn đất dứoi chân bắt đầu nứt ra....
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    có thể sau này em sẽ được "chuyển nhượng" snag cho một thằng nhân viên của anh ấy.Vui nhé em,sướng thế tội gì không hưởng mà phải bỏ.
    Trong em phần con lớn hơn phần người rồi, đánh khinh loại như em.

Chia sẻ trang này