1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo bị lừa tình 2 năm:
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1118111.ttvn
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chia tay thôi chị ơi, kô được đâu, dù gì thì người ta cũng có gia đình rồi. làm gì có chuyện ông kia sẽ bỏ vợ bỏ con theo chị? nhìn vào gia đình thế kia là biết người ta đang rất hạnh phúc rồi. sao cứ phải làm con thiêu thân thế, cho dù ông ta có yêu thương chị hay sao đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật : ổng vẫn là 1 người đã có vợ, chị không thay đổi được gì đâu. đó là chưa nói tới tình huống bị vợ phát hiện, vợ hiền thì cũng bị lôi đầu ra nói thẳng mặt, vợ hoạn thư thì bị làm ầm lên, mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. chị mới 20 thôi, còn rất trẻ, nên rút lui chừa cho mình lối thoát đi, đừng sợ buồn, đừng sợ khổ vì nếu còn dây dưa thì sau này còn buồn còn khổ hơn gấp trăm lần. đừng tự hại đời mình như thế. chị xứng đáng được yêu thương hơn là bị ông ấy coi như ... chúc chị đủ sáng suốt để tự chọn cho mình con đường
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    em này viết văn nứng quá, anh đọc mà cứ ngỡ mình đang lang thang trên coithienthai vậy!
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chắc sếp với nhân viên rỉ tai nhau là " con này đĩ lắm, chơi thích lắm " nên thằng nhân viên kia mới dám thẳng thừng vậy.
    Em này chắc ngoài đời cũng chỉ là dạng "hàng trung chuyển". Mới 20 tuổi dã đi làm. Chắc học cũng chả học cái j tử tế.
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến đoạn này vẫn thấy gái chưa cần giúp, trong mối quan hệ này, gái chưa phải trải qua tí ti đau khổ phiền não gì, mà mới chỉ lên đây chia sẻ, thổ lộ cảm xúc sung sướng, hạnh phúc khi làm đàn bà..... hi vọng topic này chìm xuồng, rồi 2/3 tháng nữa mời gái tự động moi lên, lúc đấy gái mới cần giúp....
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ chửi rủa em đi, em biết mình đang mang tội phá hoại hạnh phúc người khác, nhưng tình yêu thì không có lỗi, nó chỉ sai khi bị đặt nhầm chỗ, và mình đau đớn khi đặt vào nhầm người.
    Em yêu anh ấy vì những cử chỉ em chưa từng gặp ở người đàn ông nào trong đời, anh ấy rất gà trong chuyện ********, thiệt tình em ko được "yêu" thật sự như em mong muốn, là thế hệ đầu 7x nên anh ấy rất lúng túng trong việc.....thậm chí còn không biết hôn thế nào cho đúng cách. Sau mỗi lần đó là mỗi lần em cụt hứng, nhưng em ko bớt yêu anh một tí nào.
    Khi ở bên anh ấy, em thấy mọi thứ khác hẳn, ngày xưa ex em mỗi lần "yêu" ở ks hay ở nhà lúc vắng người, chẳng bao giờ ex nhặt quần áo em để lên mắc khi em vứt ra hay khi cả 2 đang hưng phấn, còn người đàn ông này luôn nhặt quần áo em lên khi em vứt vèo cái từ phòng tắm ra sàn hay ghế, đồ đạc của em anh ấy luôn thu gọn và cầm chứ ko bao giờ nhắc là: quên dt kìa, hay túi xách kìa như ex. Khi em ăn bị rơi vãi anh ấy cũng nhặt và lấy khăn lau cho em, em chỉ tức 1 điều là anh ấy phải đi công tác suốt, còn cứ ở hn là bọn em trốn đi gặp nhau
    Bọn em ngồi cafe với nhau từ sáng đến tối chỉ để ngắm những bức ảnh chụp cùng nhau, anh ấy cho em đọc cả những lá thư từ cả 10 năm trước khi anh ấy yêu 1 cô gái mà ko lấy đc, cuối cùng anh ấy nói chưa yêu ai như yêu em.
    Còn chị vợ là do hai gia đình hẹn nhau gắn kết hai đứa, anh ấy lấy vợ dc 3 tháng thì đi mỹ học biền biệt, còn ko biết mặt con. và sau 7 năm thì anh ấy trở về, hai người sống đến giờ....
    Em không nghĩ anh ấy cần em vì ********, vì anh ấy có vẻ ko mạnh mẽ lắm trong chuyện đó, và nếu cần thì anh ấy có hàng tá các cô gái trẻ đẹp sẵn sàng dâng hiến chứ ko cần phải dành quá nhiều thời gian cho em như thế này. Hôm qua khi bọn em trốn đi công tác thì nhân viên ở chi nhánh đã bắt gặp, thay vì mách vợ anh ấy thì chị ta lại quay ra ghen với em......
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ thiệt sự là bạn muốn gì? Chính xác là muốn mọi người nói gì với bạn?
    Khuyên bạn bỏ đi, thậm chí là ném đá bạn thì bạn đem ra những lí do cho mọi người thấy là tình yêu này hết sức chân chính, ko phải vì ********.
    Còn nếu hùa theo bạn rằng việc bạn làm là đúng đắn thì sao có thể?
    Chỉ có 2 con đường là bỏ đi và tiếp tục, cái nào bạn cũng lằng nhằng thì thôi close topic, bạn về nhà viết nhật kí đi, mai mốt đóng thành cuốn, in ra sách, có khi bán chạy.
  8. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em biết là phải bỏ, nhưng bỏ như nào thì em ko biết. Em với anh ấy nghiện nhau mất rồi.....Em chỉ muốn có cách nào đó mà mình kìm ko thể nghe dt, thấy anh ấy onl em ko chat, anh ấy nt em ko trả lời, nhưng em ko thể.......
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn lập topic nhiều lần đều khiến mọi người ko tin tính xác thực trong chuyện của bạn, nên giờ bảo mọi người tin thì cũng hơi khó.
    Nhưng ko tư vấn thì cũng thấy hơi tội lỗi nên khuyên bạn thế này nha:
    Cứ nghĩ mình bỏ được đi, thì sẽ bỏ được thôi. Cứ nghĩ đến thời gian mình bị mất và sự tổn thương khi nhận ra mình bị lừa dối hay lợi dụng thì sẽ làm được thôi.
    Anyway, còn tất nhiên, nếu bạn cũng ko xác định lâu dài, ko hy vọng gì ở anh ấy thì chắc sẽ ko có tổn thương hay mất mát gì đâu ^^.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hừ, bạn chỉ đọc 1 đoạn ngắn (cao trào) trong các tác phẩm của người ta mà kết luận vậy được sao? Đã đọc là phải đọc đầy đủ các tác phẩm của họ chứ!
    Đây này:
    Tác phẩm thứ nhất: Cô ấy đang đi trên đường thì gãy gót giày, anh ấy (vốn là tiến sĩ ở Pháp) mời cô ấy về bằng xe hơi: [topic]1076908[/topic] Đây là 2 bài phân tích tác phẩm: http://www10.ttvnol.com/tvty/1076908/trang-7.ttvn#13329365 và http://www10.ttvnol.com/tvty/1076908/trang-9.ttvn#13333094
    Tác phẩm thứ hai: Chuyện anh TS 7x đã có con: [topic]1109362[/topic]
    Tác phẩm thứ ba: Mình đang lục lại tàn thư, từ từ mình trích dẫn cho đọc nhá.
    Đây là tác phẩm thứ tư.

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 24/11/2008

Chia sẻ trang này