1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ô hay nhỉ, bạn này hình như đang vui vì mình "được" một người khác ghen với mình
    Nói chung là thương cho một số phận, nếu có lần sau thì tránh xa những bọn có vợ và ý đồ ra.
    Em nghĩ có cách này các bác ah, không biết có nên làm không. Nói cho bà vợ ông ý biết vì đằng nào bà ý chả biết, trước hay sau thôi để bà ý để mắt tới ông này --> không còn điều kiện mà gặp nhau nữa. Nhớ nói năng cho lễ độ và xin lỗi nhiều vào, giải thích là do giai lừa em.
    Cơ mà anh ta có lừa đâu, người ta nói đã có vợ mà. Thôi cách này không ổn, em vừa viết vừa nghĩ nên không thấu đáo.
    Thế này thì ngoài cách bản thân tự cố gắng ra thì người ngoài không giúp được.
    Chỉ tội nghiệp bà vợ, biết chuyện này chắc đau khổ lắm và vẫn phải cố tha thứ. Tên đàn ông mất nết, hồi chưa có vợ sau không chơi bời cho đã đi để lấy vợ thì phải biết dừng chân chứ.
    Mk, em là em chỉ tức thằng cha mất nết.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có ngụy biện tình yêu đặt nhầm chỗ, đọc đi đọc lại vẫn chỉ thấy bạn đang rất sung sướng và đê mê vì tình yêu này, chứ không có 1 chút nào hối hận hay muốn thoát ra cả. Ghét nhất cái loại biết người ta có vợ rùi mà vẫn xen vào, nếu anh ta không yêu vợ thì có thể chia tay rùi 2 người muốn làm gì thì làm, nhưng anh ta vẫn sống với vợ - tức là sẽ không chia tay vì bạn, vậy mà còn cố ngụy biện cho cái tình yêu của mình sao, tôi thấy khinh bạn.
    Thôi bạn ah, 20 tuổi còn trẻ lắm, nếu bạn muốn như vậy thì cứ tận hưởng cái giấy phút đó đi, rùi người gánh hậu quả lại là bạn thui, cuộc đời có nhiều người nghĩ ngắn nhỉ ?
    Mà tớ thấy nick bạn lập nhiều topic dạng giống giống nên không tin lắm đâu
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đèo mẹ, đọc 1 lô topic của em Cá rô phi này thấy thế hoá ra là em quen 1 lúc vài anh hay sao ấy nhỉ, hay là em đang thử nghiệm kịch bản làm film truyền hình không biết ...
    Anh biết mấy chị nhà văn là hay tự đặt mình vào thân phận của một con đĩ khi muốn viết về một con đĩ lắm. Cơ mà trình viết văn của em này chỉ đáng được phong danh hiệu Mốc nhi đồng (nếu như mocxi còn sống)

    Xin lỗi nha anh chỉ biết nói lên sự thật!, các cụ đã bảo ăn vụng phải biết chùi mép!
    Được darkflames sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/11/2008
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Yêu thoại mại đê, cọ chệt mô ma sợ
    Đừng quên dùng các biện pháp tránh thai, nếu không nạo niếc lằng nhằng lắm
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này có 1 nhân vật thấy hay hay, là ku nhân viên, ku này NGOAN với chủ lắm, biết tìm gái cho chủ chơi, ku này chắc cũng thuộc dạng chuyen nghiệp , chuyên đi tìm gái cho xếp, sau vụ này chắc cũng đc tăng tý lương, 1 thằng NGOAN với chủ, GOOD
    Cũng nhờ nhân vật này mà ta có thể đánh giá bạn chủ Topic 1 cách khách quan hơn, qua câu nói huỵch toẹt vào bạn chủ Topic là " Em ơi, anh muốn ..."Mốc xì " em, có thể thấy đc cách nhìn của nguòi đã gặp em này coi em này như 1 con HÀNG rẻ tiền,
    Thực ra kô bằng con hàng thì đúng hơn, cái thằng nhân viên mất dạy, HÀNG nó cũng fải còn thưong luợng giá cả, cũng fải mất ít nhất mấy trăm bạc, Cớ sao với gái này nó lại đòi ăn kô trả tiền, cái thằng đểu giả, bực thay cho chủ Topic, ít ra fải đem quà tặng rồi mới nói đuọc câu -Anh muốn xxx em chứ
    Suy ra nhân viên này NGOAN nhưng kô khôn
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mà sao đợt này trên đây xuất hiẹn nhìu HÀNG thế, hết Blu ji` ji lại đến Ro fi, mà lại cứ thêm nếm tý fa miêu tả ******** làm 1 số anh em kêu NỨNG, câu kéo khán giả quá
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này
    con mụ rô phi này đích thị là bên trứng khoán sang nói phét,
    ***** bố hãm vãi
  8. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Biet dam dau vao ngo cut ma van mu quang di vao thi pó tay thoai, biet noi sao gio? Con nguoi hon nhau o cho biet dung lai dung luc. Ban con tre va anh ay la nguoi dan ong tung trai, cam giac ban mo ta o tren la dieu duong nhien ban cam nhan duoc. Toi nghi ban nen sang suot dung lai ngay khi chua qua muon, Ban nen nho ro rang la dan ong khong bao gio bo vo de theo nguoi tinh. Neu ban muon minh la nguoi dự bị de anh ay khong bi uc che trong thoi gian vo anh ta ngu voi em bé! thi ban cu tiep tuc cuoc choi, Ban con tre va con nhieu co hoi, khong dai dot gi danh doi cuoc doi cua minh cho nguoi da co gia dinh va co con nhu the!
    Chuc ban sang suot som nhin thay con duong ma ban dang di!
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em chủ topic cho anh cái địa chỉ rồi mình cùng .... đóng cửa cái topic này lại
    Cơ mà phải thịt ngon nhá , thịt hông ngon hì ...PM anh khác
  10. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn lẩy lòi ra 1 bộ phận gái không biết dùng từ gì để loi''. Hôm trước đọc thấy em blue gì gì đấy phịch 1 lượt hết cả nhóm bạn thân, rồi em vanblueduncan tranh thủ mấy ngày cuối cùng trước khi bỏ người iêu để học thổi kèn tò te tí, bây h lại đến chị gái thần kinh bệnh hoạn này.
    Đề nghị các chị không có chỗ giải toả thì chết đi, đừng có lên đây thủ dâm tinh thần đọc ngứa mắt vãi lều.

Chia sẻ trang này