1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Các mod nhà mình chả hiểu bận với cuộc sống đời thường hay cũng thích những câu truyện kiểu này nên để lại k khóa,xóa...Thỉnh thoảng vào đọc lấy hứng thủ dâm chăng?
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái topic của em cá rô phi này. Hài vãi chưởng.
    Cô Anxety này cũng hay thiệt. Lục lọi trong tàn thư mấy tập truyện trước để kết hợp với câu chuyện này thành một tác phẩm lẩu thập cẩm về cái sự nghiệp ...... của cô cá rô phi.
    Mời pà kon chuẩn bị đón xem tập tiếp theo của bộ truyện hài kịch 3 xu. do tác giả cá rô phi biên tập và đạo diễn. Với trí tưởng tượng phong phú và sinh động. Các tình huống nóng bỏng , gay cấn và kịch tính , chắc chắn sẽ làm hài lòng những độc giả khó tính nhất . Mong tác giả cá rô phi đừng làm pà kon thất vọng
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thì em chán đến độ chả thèm spam
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cậu không chịu đọc kỹ . Cậu không được phê bình các mod như thế chứ. Phê bình phải có chọn lọc. Không như bác G " Chúng tôi đang nghiêm túc kiểm điểm" .
    Để anh trích dẫn lại cho cậu nhé
    Đây này, phê bình phải có người phê bình và người bị phê bình.
    Cậu cứ ăn **** vơ đũa cả nắm thế là không được.
    Phải nghiêm túc rút kinh nghiệm nhé !
  5. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ở chốn này mong có được sự thông cảm và lòng tốt thật khó, hai chữ con người, bao giờ "con" cũng đứng trước "người", có những chị gái anh trai ở đây, trong đầu mang một tư tưởng hoành tráng về lẽ phải, và không tiếc lời sỉ nhục tôi, nhưng có lẽ các anh chị phải trải qua chuyện này thì mới hiểu được, những lời lẽ đó chỉ khiến tôi cảm thấy muốn vỗ đầu các bạn, còn bé quá để có thể hiểu được, giống như ai đó từng nói là có lớn mà không có khôn. Những ngôn từ này không ảnh hưởng gì đến tôi và sau topic này tôi cũng biết chẳng thể làm gì nếu cứ sống theo miệng lưỡi thiên hạ.
    Các anh chị tưởng mình tốt đẹp, nhưng nhầm đấy, bản thân các anh chị cũng được xếp vào hàng sinh vật cao cấp, cao hơn chó mèo chút thôi, vậy nên bản năng yêu thương, đừng lên án nó mà lúc vận vào thân lại phải lôi topic tôi lền đọc mà dằn vặt
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, em Rô phi,
    anh tưởng em mất hút con mẹ hàng lương rồi, hóa ra em vẫn còn đây.
    Anh vẫn chờ xem truyện của em có tình tiết gì mới không rồi anh mới tư vấn, anh không tư vấn ẩu như mấy cậu ở trên kia đâu.
    Em kể tiếp đi...
    Sau khi thằng nhân viên kia nó vạch bộ mặt của sếp nó thì nó có vạch cái gì của em không? Em có cho nó cơ hội để nó vạch không?
    Em kể tiếp đi ...
  7. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn đang diễn ra rất gay cấn, nếu các anh chị có nhã ý thì để em kể tiếp, coi như tường thuật trực tiếp khiến khán giả có cảm giác như sống trong khung cảnh thật vậy --> mặc dù các khán giả khó ưa ko chịu dc
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Tiếp đi em, hấp dẫn và mùi mẫn .................
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhân viên mà em nói ở đây là giám đốc 1 bộ phận nhỏ trong tổng cty, còn anh kia là tổng gđ, hai người chơi với nhau rất thân.
    Mới đầu em quen anh nv trong một buổi đi chơi cả nhóm mà ko ai biết ai, anh ấy thấy em xinh nên muốn làm quen, thì em cũng ừ hữ cho qua chuyện chứ nhìn anh ấy gầy gò ốm yếu em ko thích. Anh ấy cũng có người yêu rồi nên xác định chỉ làm bạn với em, và cho sdt của em cho sếp anh ấy (sếp đã có vợ).
    Nhiều lần sếp đưa em đi chơi thì anh ấy cũng đi cùng, anh ấy có vẻ thích em nhưng không dám nói gì vì sợ sếp chém, vì anh sếp này rất dữ tướng và đầu gấu, ngoài chuyện làm ăn anh ấy còn đi xử bọn giang hồ chơi bẩn, lúc đấy nhìn anh ấy em hãi lắm.
    Thi thoảng em cũng thăm dò cậu nv xem anh ấy nói gì về em, thì cậu ấy nói anh ấy luôn mồm nói nhớ em, yêu em, cậu ấy không ngờ hai người lại có thể gắn bó như thế. Em cũng thăm dò xem anh ấy có phải hạng gái gú liên miên ko thì cậu ta nói ko, rồi đột nhiên cậu ta quay ra nói yêu em, nói là anh mà lên CEO thì anh sẽ cướp em từ ông ấy, cậu ấy nghĩ em thích đi xe xịn với sếp hơn là xe của cậu ấy.......Rồi cuối cùng cậu ấy quay ra nói là sếp chỉ cần ******** ở em, nhưng em biết thừa cậu ta chẳng biết khả năng ******** của sếp chán đến mức nào.
    Bây giờ em sợ ko dám gặp cậu ấy, cũng chưa dám kể với anh ấy chuyện này.....em chỉ sợ kể ra thì cậu kia bị ảnh hưởng, vì anh ấy rất nóng tính.
    Hôm nay cậu ta hẹn em uống cafe vì sếp đi công tác, nhưng em chưa muốn gặp, cậu ta bảo sẽ nói hết mọi chuyện từ đầu chí cuối với em, em vẫn chưa rõ sẽ là chuyện gì

Chia sẻ trang này