1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi summer1406, 08/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer1406

    summer1406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là sai, là tham lam, là độc ác, là vô đạo đức....

    Rồi rồi biết rồi, đọc nhiều lắm rồi, nghe nhiều lắm rồi. Nghĩ cũng đến nát óc ra rồi chứ có phải không đâu. Khóc cũng tưởng đã rớt cả 2 con mắt ra rồi chứ có phải sung sướng gì đâu.

    Nhưng mà...chỉ là yêu thôi mà...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là yêu thôi mà. Thế nên cứ yêu đi. Khóc làm gì cho tưởng rớt 2 con mắt, nghĩ làm gì cho cái óc nát ra.
    Đúng là buồn cười.
    Đã làm thì đừng nghĩ.
    Đã nghĩ thì đừng làm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu anh ta không có vợ thì anh ta có đoái hoài tới bạn không?

    Nếu anh ta không có vợ thì bạn có vẫn thích anh ta không?

    ;)) ;)) ;))

    Lắm khi cái "tình yêu" giữa 2 người sinh ra nhờ sự xuất hiện của cô vợ đấy. Cô vợ ấy mà biến mất thì "tình yêu" đổ nhào.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vừa lập topic tâm sự, đã có 2 cao thủ vào ném đá. Game over từ post #3. =P
  5. summer1406

    summer1406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    À, thực ra lập topic cũng chỉ chờ kechienbai với Anxiety (biết thể nào cũng ném đá ) :P

    Cái "lắm khi" của Anx cũng có thể đúng, nhưng ít ra không đúng trong trường hợp này. Tôi không thừa hơi để hiếu thắng đi giành giật 1 cách trẻ con như vậy
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ, thế à?
    Vậy xong rồi đấy, cám ơn chưa?
    Mà biết thế thôi, chả cần nhận cám ơn. Đi ra đây.=))
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cái giọng điệu này bây giờ gặp nhiều vô kể. Ko ít bạn gái đang ảo tưởng về bản thân, về những điều cô ta biết, về những nhận thức cô ta có, về cả cách cô ta sống.
    Thôi thì cứ sống vậy nếu thấy thanh thản.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc 1 post reply vu vơ trên mạng với một ng dưng thì cũng đã rõ thái độ bạn có hiếu thắng hay không.

    Thế nên trong thực tế bạn có hiếu thắng hay không thì bạn thừa biết.

    Mà, đã là YÊU nhau thật, thì gia đình quan trọng gì, vì chỉ còn là lớp vỏ pháp lý chứ đâu có mang tính tình cảm. Thế thì anh ta nên ly dị để tiến tới với bạn (có hôn nhân hoặc không hôn nhân) trọn đời, chứ chân trong chân ngoài thế mà làm gì.

    Chỉ có thiếu tình cảm với bạn thì mới chỉ giữ bạn làm người tình mà không muốn sống bên cạnh bạn dài lâu, suốt 45 năm sắp tới, thôi. Tóm lại là anh ta không yêu bạn.

    Không đâu bạn, yêu người đã có vợ chẳng có gì sai (yêu quý thì có gì là sai), chẳng có gì tham lam (vì yêu đơn phương thì có xơ múi gì đâu), chẳng có gì là độc ác (yêu đơn phương thì có gì mà độc ác!), chẳng có gì là vô đạo đức cả (tình cảm yêu quý thì có gì là vô đạo đức!) Chỉ có điều là bị ảo tưởng là người kia cũng thật lòng yêu mình thôi, còn lại thì không hề như bạn tự buộc tội.

    Tóm lại, nội dung topic này là chuyện yêu đơn phương một ng đàn ông đã có vợ. Mà tình yêu đơn phương thì không hề có gì để mà phải phân vân cả. Vì đơn phương mà lại, có gì đâu.

    Thế nên là bạn không cần phải kịch tích hóa cái mớ cảm xúc này làm gì cả.

    Bạn cứ yêu đơn phương tiếp đi.
  9. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} A di đà phật, chúc mọi người bình tâm vui vẻ

    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  10. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu là yêu đơn phương người đã có vợ, thì cứ yêu đi, rồi sẽ có lúc bạn mỉn cười nhìn lại rằng, hồi đó mình ngây thơ thật.
    Nhưng yêu người có vợ và lại có con rồi thì quả là một vấn đề suy nghĩ. Nếu bạn quyết định quên đi thì đó là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời bạn. Nếu bạn quyết tâm giữ lấy, dành dật lấy. Hăy đặt mình là vợ của người ấy, con của người ấy mà suy nghĩ. Bạn cũng sẽ sinh được cho người đàn ông ấy một đứa con giống như vợ anh ta thôi. Nhưng hãy suy nghĩ và dừng lại đúng lúc khi mọi thứ chưa là quá muộn.

Chia sẻ trang này