1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người cùng công ty nên chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi butchido, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ làm có mấy đôi ý chứ: một đôi hình như đã lấy nhau trước khi vào cơ quan; một đôi trước khi cưới thì chị ấy chuyển đi chỗ khác; một đôi vẫn yêu nhau nhưng buồn cười lắm cứ dở dở ương ương; một đôi đã chia tay...
    Nói chung tớ đồng ý với câu "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Tình yêu tìm được ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó mới thích
  2. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với quan điểm tránh xa: "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" trong mọi hoàn cảnh, kể cả lấy thành vợ hay lịch bịch. Theo tớ việc gì cũng có điểm mạnh, điểm yếu của nó.
    1. Ưu điểm:
    - Đi lại tiết kiện, chỉ cần 1 xe.
    - Vợ chồng biết công việc, thu nhập của nhau nên dễ thông cảm cho nhau (vì có người hay bị so sánh với bên ngoài, nhất là đối với cơ quan nhà nước).
    - Nếu có chế độ chính sách, như nhà đất chẳng hạn dễ được ưu tiên hơn.
    - Phân tán rủi ro trong trường hợp 1 ngành bị đóng cửa.
    - Họp hành, quán triệt chỉ cần 1 người đi dự mà cả 2 ngưòi đều biết.
    - Trong trường hợp bầu cử, nghiễm nhiên được 2 phiếu.
    ..............
    Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ưu điểm của người này lại là bất lợi của người kia.
    2. Bất lợi:
    - Cái gì vợ cũng biết, kể cả lương bổng...
    - Trong tình yêu đôi khi cần sự xa cách để tăng thêm phần nhớ nhung, nhưng nếu gần nhau suốt ngày dễ sinh nhàm chán.
    - Vì cái gì cũng biết rồi nên quanh đi quẩn lại, lại mấy chuyện cơ quan, công việc. Chính vì thế mà có bác KID1414 nói "Cả ngày có 24h thì ngày nào cũng gặp hắn....tối về nhà chẳng có chuyện jì nói cả...chỉ có uỵch uỵch và đi ngủ thôi".
    Đúng là: Sáng nhìn thấy nhau, chiều nhìn thấy nhau, tối nhìn thấy nhau, đêm "nó" thở vào mặt mình thì chịu làm sao được.

Chia sẻ trang này