1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người cùng tuổi có nên không?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yêu người cùng tuổi có nên không?

    Tui từng có một tâm niệm là không được để ý và có tình cảm với bất cứ cô gái nào cùng tuổi, vì nhiều lý do.
    Nhưng hiện nay tui đang có một mối quan hệ khá thân và hợp ý với một cô bạn cùng sinh năm Khỉ. Cách đây ít ngày, chúng tôi có đi chung với nhau đến Đà Lạt và phát hiện ra cô ta cũng có một tâm niệm: Không thèm thích ai bằng tuổi cả!
    Thế thì có nên hay không ta???
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của anh Boy không phải là nên hay không nên mà phải xét đến vấn đề tình cảm. Nếu một người " nên" mà người kia không " nên " thì sao nhỉ?
    Chà vấn đề này rắc rối quá nhỉ .
  3. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phải chiến đấu thôi anh poy ah. Tình iu không có tuổi mà. Cứ chiến đi!!! Nếu chết thì cũng fải chết trên chiến trường trừng trừng mắt mở, lăm lăm gươm trong tay. Lẽ nào chưa chiến đã hàng. Địch mạnh thì ta tạm lui bảo toàn lực lượng rùi tiến hành chiến tranh du kích. Chậm; Chắc;Thắng. Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi!!!!!!!!!!!
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chài chài oi oi hic hic chán quá có gì mà ghê vậy anh boy jhehhe yêu thì yêu có gì phải bận tâm nè con những chuyện đáng bận tâm hơn như là là sao để kiến tiền đi nhậu mới là quan trọng đó chứ yêu thì có gì đâu nè hì hì
  5. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một cờ, một ruợu một đàn bà
    Ba thứ lằng nhằng hại đời ta
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    cái này lachuyện riêng tư, tanit@ ko muốn tiết lộ.
    Nhưng thấy boy@ nặng nề quá.
    tanit@ đang yêu người lớn hơn mình 3,4 tuổi nè. Vẫn tốt.

    Vấn đề sẽ ko còn tuổi tác, khi mà mình tạo cho người ta cảm giác an toàn. Để người ta có thể yêu mình.
    Khi ấy, tuổi tác chỉ là 1 thông số bình thường
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, câu này cho tui ăn theo với nhá, đúng giọng Tú Xương đây:
    Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta...

  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Yêu người cùng tuổi nhiều người rất kỵ. Theo em cái này tại ông bà ta có câu: "Phụ nữ thì yêu gằng tai, đàn ông yêu bằng mắt"
    Nói chuyện với chị em cùng tuổi thì làm sao cánh mày râu chúng ta tán phét cho được. Vừa mở miệng đã bị biết tẩy rùi làm sao mờ làm ăn. Với mấy em nhỏ hơn thì chuyện dễ rùi anh em ơi. Tỷ như nói chuyện tích phân với mấy em học lớp chín thì dĩ nhiên em ngồi em há hốc ra thán phục sao anh tài quá vậy!!!
    He he he... ai ngờ cũng bình thường như ai thui, có gì mà cao siêu!
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 16/06/2004
  9. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cứ IU đi anh poy ah! Gừng càng già càng cay. Mấy cô bằng hay hơn tuổi họ có cái chín chắn. Rất thú!
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì hông bít nhưng tớ là con gái ( có lẽ già trước tuổi) nên tớ chỉ thích yêu một anh chàng lớn hơn mình cả tuổi tác lẫn cái đầu thui...( Bởi vậy toàn lang thang bên 7XSG)
    Khổ nỗi lại mắc một vấn đề là không hợp tuổi...hic.....đang bàn vấn đề này bên đó....
    To boysaigon : Mình nghĩ bạn nên để tình cảm quyết định là chính xác nhất
    Yêu em...vì chỉ biết đó là em !!!

Chia sẻ trang này