1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người cùng tuổi có nên không?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời ai chẳng nghiện! Chẳng nghiện rượu thì nghiện bia; Rượu thì nhấp vài ve; bia thì năm mười vại; Uống vào ôi vô hại mà lại dc lâng lâng. Tí te tò te tò te.........
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bac có thấy hông, cánh chị em phụ nữ chỉ thích anh chàng nào lớn hơn mình một cái đầu thui... he he he he
    honghoavi
  3. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tuổi tác thì có quái gì đâu, tui mà thích là tui theo liền hơi đâu mà để ý đến ba cái chuyện đó cho mệt, tui chỉ quan tâm đến tính tình của người đó tốt là ok rồi
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    anh thích yêu mấy cô nhỏ tuổi hơn cơ boy ạ, nhưng mà đừng nhỏ hơn nhiều quá, mất công lại ... giống lão ấy
    [​IMG]
  5. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Là con gái tôi thích người hơn tuổi tôi, vì hiểu biết hơn,mà mình được chiều hơn nữa, nhưng có những trường hợp ngoại lệ , nhưng thực ra thấy hợp thì tới không thì lui,có căn cứ gi` vào tuổi tác đâu cơ chứ.
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải công nhận là tui cũng thích chơi vơớ người ií tuổi hơn, để chứng tỏ mình vẫn là người lớn, ngươờ baả liĩh hơn và... quan trọng là nhiều cô gái thích thế. hì hì
  7. dan_mi

    dan_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là tuỳ vào từng người thôi, mỗi người đều có 1 hoàn cảnh, 1 trạng thái tâm lý khác nhau.
    có người thì thích người cùng tuổi, có người thì thích người lớn tuổi hơn, để có thể dễ mè nheo hơn, dễ làm nũng hơn, và có thể họ sẽ chững chạc hơn, thành danh hơn nữa.
    nói chung là tuỳ mỗi người thui ma
  8. stella

    stella Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng có quen một người bằng tuổi. Tụi mình rất hạnh phúc bên nhau mà không hề có vấn đề gì...
    Chia tay nhau chỉ vì một chút vớ vẩn tuổi học trò. Giận hờn của con gái nó thế!
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ôi lonesome@ iu quý của em. Anh đang đi đong hàng à. sang cả đây đong hàng cơ đấy. Em thấy yêu cùng tuổi cũng rất thú vị đấy chứ, chẳng có gì cả
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ, yêu người cùng tuổi cũng thú vị đấy. Thế mà tui cứ toàn dính tới các cô bé bé hơn mình 1 hoặc 3 tuổi không hà. Hay là... nhắm mắt đưa tay nhỉ?

Chia sẻ trang này