1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người cùng tuổi. nên hay ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lentilula, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc , đúng quá , đúng quá , kinh nghiệm quá........
    thế này a` : ấy ơi , tớ.......yêu ấy ! -> bestfriend ! hehee , nghe câu : bọn mình chỉ là bạn thoai ! -> đau lém !
  2. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em à thích là một chuyện nha,chỉ cần em kô nói là ghét yêu người cùng tuổi là được roài.
    Anh nói vậy kô phải vì anh thích yêu người cùng tuổi mà là vì người anh thích vô tình lại bằng tuổi anh thôi ,hiểu chứ cô.....???
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác gì , cứ xinh là yêu tuốt
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết chuyện làm rồi nên lập ra cái chủ đề này. Mai chắc mình cũng phải lập chủ đề, yêu người cùng tháng có nên hay không. Bài viết trong này thì đa số kém chất lượng.
    Nhưng nếu đã hỏi cũng xin được trả lời
    Nếu đã yêu, thì dù hơn tuổi thì chẳng có vấn đề gì khi hai người dành những tình cảm chân thành cho nhau và cảm thấy hoà hợp có thể cùng nhau chăm sóc cho nhau và tương lai
    Các bác yêu mà so đo nhiều quá. Người ta chỉ hỏi khi băn khoăn, khi tình yêu bị cản trở bởi những thành kiến của xã hội, gia đình và bạn bè. Còn yêu bằng tuổi mà cũng phải hỏi thì chắc là không phải yêu hoặc câu bài
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ko sao nhưng tớ thấy các cụ bảo là không nên lấy người cùng tuôỉ,vì dễ gặp nạn lớn,chả biết có phải ko nhưng thấy cũng..đúng
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic. Thế thì chết. Tớ đang tính cưa một anh cùng tuổi mà !
    THôi, loại chiến dịch hị hị
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa con gái học cùng anh hồi phổ thông đều lon ton đi lấy chồng cả , mấy đứa còn lại thì đang kêu khóc vì ế , có anh nào đến rước thì sẵn sàng cưới tuốt . Thấy các em già dặn trong khi mình rong chơi bỏ xừ . Mình lấy chúng nó có mà tiêu đời , người ta đang tuổi ăn tuổi chơi hay ho thế này đâm vào chúng nó có mà làm bố cái hĩm cho nó sớm
  8. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô misi vì từ "hĩm" gần như đã tuyệt chủng. Ông anh chắc là dân ngoại tỉnh.
    Yêu người cùng tuổi thì hợp nhau hơn, "cắn" nhau cũng đau hơn, còn suy nghĩ con gái nên yêu người hơn tuổi thì cũng có cái lí của nó đấy, kể về mặt tâm lí lẫn sinh lí.
  9. cammuoi

    cammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không nên đặt ra câu hỏi nên hay không cho chuyện tình yêu nói chung và tình yêu giữa những người cùng tuổi nói riêng! Vì có thể đối với người này thì chuyện đó là thường, vậy thì nên quá đi chứ, nhưng với người khác lại thấy bất hợp lý (lý do riêng) và họ cho rằng không nên. Trong vấn đề này bạn nên tự hỏi tình cảm của mình, yêu người ta có phải vì tuổi tác của họ hay không? Trả lời cho câu hỏi đó cũng chính là câu giải đáp cho vấn đề bạn đưa ra.
    Yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác - đồng ý với câu nói đó nhưng cũng đừng nên xem nó là 2 khái niệm hoàn toàn độc lập. Tình yêu đẹp mà đi đến hôn nhân thì mỹ mãn, yêu mà không thể cưới thì đau khổ, nhưng cưới mà không có tình yêu còn khổ hơn rất nhiều. Chúng ta khi yêu một người không phải ai cũng nghĩ đến tương lai sẽ cùng người ấy nhưng nếu trong tư tưởng luôn mang nặng suy nghĩ rằng "yêu cứ yêu, có lấy đâu mà lo" thì tớ tin rằng chẳng có được tình yêu đẹp. Lan man quá nhưng ý của tớ muốn nhấn mạnh một điều là tình yêu không (quá ) quan trọng tuổi tác (tất nhiên đừng quá lố là được) mà quan trọng là bạn đã yêu ai và yêu như thế nào?!?
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là yêu vô tư!
    Tiếp theo là nhớ người xưa nói gì nhỉ???bằng tuôi ngồi.....mà ăn!

Chia sẻ trang này