1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đã có con riêng, có cưới không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi myanhvn, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myanhvn

    myanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã dành thời gian tư vấn cho mình. Thật sự mình cũng biết trước một số anh chị sẽ cho là mình ích kỉ, chỉ yêu bố đứa bé, và không tìm hiểu để yêu thương được đứa bé....
    Xin tâm sự với các anh chị là trong suốt thời gian qua, mình vẫn luôn yêu thương con gái anh. Nhưng chỉ là tình yêu thương của một người phụ nữ đối với một đứa trẻ. Nó đáng yêu. Và đáng thương nữa. Nên mình yêu thương nó vậy thôi. MÌnh vẫn cho nó đi chơi, mua đồ cho nó, chơi với nó rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nếu bảo mình phải coi con anh như con ruột của mình, thật sự mình không làm được. Ít ra là chưa làm được.
    Có thể sau này nếu mình có con mình sẽ hiểu hơn tình cảm của anh đối với con mình, cũng như sẽ thông cảm với anh hơn. Tuy nhiên điều đó không thể khiến mình coi con anh như con mình được. Cuộc sống còn nhiều vấn đề phải lo toan lắm. Chúng mình không khó khăn, nhưng rõ ràng mình muốn dành những điều tốt nhất cho con mình. Vậy còn con anh? Liệu tới lúc phải lựa chọn một trong hai, mình có thể nào vì phải "thể hiện một cái gì đó" mà phải nhường thứ tốt đẹp hơn cho con anh được không? Mình suy nghĩ sâu sa quá phải không các anh chị? Nhưng mình đang nghĩ tới điều đó. Và nó ảnh hưởng tới quyết định của mình bây giờ.
    Btw có bạn khuyên mình liên hệ với mẹ của bé để lấy lại con. Thật sự chuyện này không thể xảy ra, bởi gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Anh cũng vậy. Và mình cũng không muốn làm như vậy. Bây giờ anh và "người hâm mộ" chẳng bao giờ liên hệ gì với nhau. Ngay cả đứa bé cũng chẳng bao giờ biết là nó có một người mẹ. Bây giờ không lẽ tự nhiên lại làm cho mọi chuyện rối tinh lên sao?
    Mình yêu anh. Anh cũng vậy. Nhưng anh gia trưởng và độc đoán. Đối vơi anh, nếu từ đầu mình đã chấp nhận đứa bé thì không có lí gì bây giờ lại lăn tăn. Nhưng anh không nhận thức, hoặc cố tình không quan tâm tới sự khác nhau trước và sau đám cưới. Bây giờ thì anh sống với bố mẹ và con gái. Anh đi làm thì con gái được ông bà chăm sóc. Anh không phải động chân động tay, không phải đưa con đi học, không phải cho con gái ăn uống hay tắm rửa cho nó. Anh chỉ việc chơi với nó thôi. Còn sau đám cưới? Tất cả những trách nhiệm liên quan đến việc nuôi dưỡng và giáo dục bé, chắc chắn mình và anh phải lo. Mình sợ mình không làm được. Rồi mình và anh có vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng không? Ôi mình chẳng biết làm thế nào nữa. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà không cưới sao? Không phải mình sợ bắt đầu lại, mà vì mình yêu anh và không muốn đi tìm một người nào khác nữa.
    Các anh chị ơi, nhất là những anh chị đã có con, hãy cho mình thêm những lời khuyên đi!
  2. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    E thân ! phải biết hy sinh và chịu đựng , chia sẻ , cảm thông với người mình yêu , nên e hãy tìm hiểu hơn nữa về anh ấy , độc đoán gia trưởng , nếu bạn chấp nhận đc thì cưới đi , còn ko thì thương yêu đứa trẻ như là mẹ đỡ đầu của nó , vì đứa trẻ đâu có tội j , đúng ko e ? và hãy coi anh ấy như một người bạn thôi . E có làm đc ko ?
    Chúc e hạnh phúc !
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chị hãy sống bao dung và vị tha hơn chị sẽ thấy vấn đề được giải quyết nhẹ nhàng hơn
    em nghĩ sau khi anh chị làm đám cưới rồi gia đình chồng chị sẽ thông cảm cho chị và vẫn chăm sóc cháu bé kia như cũ thôi
    chị có tham gia chăm sóc cháu nhưng chỉ pần nào thôi đúng ko vì anh chị còn việc ở cơ quan nữa mà
    đừng lo lắng lắm về vấn đề chăm sóc và giáo giục cháu
    mọi người sẽ ko để chị làm một mình đâu
    hãy yêu thương cháu bé đó
    nó là 1 đứa trẻ ngây thơ thiếu tình chăm sóc của mẹ
    nếu chị về làm mẹ cháu thì em nghĩ cháu sẽ rất yêu quý chị
    chị yêu anh ấy thật sự thì hãy vì người mình yêu mà hi sinh để anh ấy được hạnh phúc
    nếu anh ấy thấy chị yêu thương con mình như vậy thì anh ấy sẽ yêu thương chị gấp nhiều lần đấy.
  4. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân, có lẽ mình cũng hiểu những j bạn đang trải qua. Theo mình nghĩ việc bạn nên làm truoc'' nhat'' bây giờ k phải là suy nghĩ về đứa bé mà là suy nghĩ về mối quan hệ giữa bạn và người yêu bạn! Qua những dòng bạn viết mình cảm giác tình cảm của 2 người k hẳn hoàn toàn tốt đẹp như xưa nữa... bạn có những bất mãn về anh, còn đứa bé chỉ là cái cớ tiện lợi ở bên ngoài! Mình biết chấp nhận 1 đứa trẻ k phải là con mình k phải là 1 điều dễ dàng nhưng k phải là dieu` k thể làm được nếu bạn yêu sâu sắc người cha của đứa bé và muốn làm mọi điều để anh hạnh phúc! Phụ nữ vốn giàu tình cảm mà, nhất là cho những j bé bỏng và yếu đuối, có nhiều phụ nữ thậm chí còn nhận nuôi con nuôi đấy thôi! MÌnh tin có nhiều lí do khác khiến bạn chần chừ trong việc kết hôn với người yêu bạn hơn là do đứa con riêng của anh, ví dụ như anh hơi độc đoán, gia trưởng, vì bạn lo lắng khả năng chăm lo cho gia đình của anh, hay anh k thật sự hiểu đc bạn nhiều như bạn vẫn mong muốn, hay chỉ đwn giản là tình yêu đã nhạt dần theo năm tháng.... Mình nghĩ những lí do này mới đáng băn khoăn hơn! Tóm lại là để tính đến chuyện có cưới hay k bạn nên nhìn vấn đề rộng hơn ra và có cái nhìn thành thật hơn về chính tình cảm của minh!
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh. Anh cũng vậy. Nhưng anh gia trưởng và độc đoán.
    Mình thấy chuyện đứa bé không đáng lo bằng những dòng vàng vàng.
    Mình thấy bạn này khá khô khan về tình cảm. Và quá ích kỷ.
    Nói tóm lại là bạn chỉ muốn chiếm lấy anh ấy thôi. Nhưng đừng quên cái dòng vàng vàng kia nhé. Em bé là con người có thể dạy dỗ và yêu thương như con mình, chứ cái dòng vàng vàng ấy bạn có tranh đấu cả đời cũng chưa chắc xóa hết được đâu.
    Nói tóm lại, mình thấy bạn chưa có thiện chí trao tình cảm cho em bé. Chỉ biết nghĩ đến mình + người yêu + đứa con sẽ ra đời.
    Yêu tất nhiên phải chiếm hữu. Nhưng chẳng lẽ người ta lại ích kỷ thế sao?
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mấy đời bánh đúc có xuơng
    Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng
    Ở trong chăn mới biết chăn có rận, các bạn ko ở trong hoàn cảnh của chủ topic nên ko thể hiểu hết được vì vậy ko nên nói bạn ấy ích kỷ hoặc ko có lòng vị tha. Ko phải con mình dù có chăm sóc, dậy dỗ nuôi nấng thì vẫn là con người ta, khi lớn lên đứa trẻ ấy vẫn tìm và yêu mẹ đẻ của mình. Và tất nhiên ko phải con mình thì cũng phải có nhiều thời gian để học cách yêu thương nó.
    Cứ yêu là cưới thôi, nhưng bạn nên lường trước những sự việc ko hay trong cuộc sống gia đình: ví dụ như cãi cọ khi mình dậy nó có thể hơi nặng lời, đánh nó (chồng nếu ko hiểu lại nghĩ cảnh mẹ ghẻ - con chồng=> khi đó bạn nên nói cho chồng hiểu) hoặc xẩy ra mâu thuẫn khi chồng gặp mẹ đứa trẻ . Mà con riêng đó mới có 1 tuổi vì vậy DA nghĩ nó cũng chưa biết nhiều nên việc dậy dỗ và dành tình cảm của nó cũng dễ hơn.
    Nếu thấy mình có thể chấp nhận được thì OK thôi. Nói chung cứ thoáng và ít suy nghĩ một chút và dậy dỗ nó đúng theo tâm của một người mẹ là ổn hết ấy mà.
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Dương Anh nhầm rồi, bạn chủ Topic nói là: Khi mới quen thì con anh hơn 1 tuổi. Bây giờ chắc nó đã 5-6 tuổi rồi
    Còn phần còn lại DA nói cũng đúng, phải trải qua thì mới biết được cái khó của sự vụ mẹ ghẻ - con chồng.
    Chúc bạn chủ Topic suy xét kỹ cho hoàn cảnh của mình. Nhân tiện thắc mắc nhỏ:
    1. Anh bạn trai bạn có ... dễ dàng trong chuyện ấy không? (Thấy bảo có con vì cuộc tình 1 đêm)
    2. Nếu bạn xác định "Nhưng mình vẫn yêu, nghĩ rằng mình yêu anh thì sẽ yêu luôn đứa trẻ vô tội đó". ==>> Tôi thiết nghĩ, với thời gian lâu như vậy thì cháu cũng đã có tình cảm với bạn và bạn hoàn toàn đã xác định được tình cảm của mình đối với bé rằng "Hình như mình không chấp nhận nổi chuyện này khi nó thật sự đang xảy ra chứ không còn là một chuyện xa vời nữa." Hãy suy xét lại xem, suốt thời gian qua tình cảm bé đối với bạn như thế nào? và bạn với bé như thế nào?
    3. Thái độ của anh bạn trai bạn đối với việc này như thế nào?
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vượt qua tất cả nên có gì phải thắc mắc.Thế mà!
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Topic này ở diễn đàn Trẻ Thơ cũng là của bạn à?
  10. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chủ topic này có tấm lòng rất nhân hậu và có ý thức, trách nhiệm đối với cuộc sông chung sắp có thế nên bạn ý mới rất băn khoăn về vấn đề này. Thực ra cuộc sống gia đình mà có thêm người thứ 3 (kể cả là con chồng) cũng khó khăn hơn rất nhiều. Các bạn cứ lên án nói bạn này ích kỷ... nhưng cứ nhìn lại mấy nàng dâu đối xử ngay cả với mẹ chồng được như đối với mẹ đẻ (đấy là người đẻ ra chồng) chứ chưa nói đến con riêng của chồng.
    Mình nghĩ với tấm lòng như của chủ topic, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng bạn cũng nên tâm sự với chồng về những trở ngại trong tâm lý của bạn để chồng có thể giúp bạn những lúc bạn khó khăn.

Chia sẻ trang này