1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đã có con riêng, có cưới không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi myanhvn, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng quá. Mọi người ko ở hoàn cảnh chị chủ topic ko hiểu đc đâu.
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái !! Câu chuyện của em, nói chung, phải những người trong hoàn cảnh mới có thể hiểu hết được.
    Theo chị, những suy nghĩ em chia sẻ với mọi người là rất chân thành và cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Khi em yêu anh kia, em mới chỉ 23 tuổi thôi.. Với độ tuổi đó, việc em quan tâm đến con anh í là quan tâm theo kiểu cháu trong nhà kể cũng đúng.. Nhưng bây giờ, đề cập đến chuyện lấy nhau mới ra vấn đề
    Với cương vị 1 người Mẹ có con gái và có hoàn cảnh gần tương tự (hơi ngược 1 tí ), chị hỏi em mấy câu.. Trả lời thật ha (Test thử tí):
    - Em muốn lấy anh kia trong 1 năm tới ??!!
    - Năm sau, em bé sẽ đi học. Nếu lấy nhau, em và anh kia sẽ cùng dạy em bé học. Em có dạy được ko ??!!
    - Em bé còn nhỏ (5, 6 tuổi), vẫn fải dành thời gian nhiều để chăm sóc.. Buổi tối riêng tư của 2 vợ chồng sẽ bắt đầu khi em bé đã đi ngủ. Em có chịu được ko ??
    - Em sẽ sinh con. Tình thương của em dành cho con đẻ và con chồng có khác nhau ko ?
    - Anh kia là người có trách nhiệm. Sẽ ko bao giờ anh ấy bỏ con (vì đã ko bỏ rồi). Nghiễm nhiên, ko bao giờ anh í đồng ý chuyện em đối xử thiên lệch giữa con riêng và con đẻ. Em có làm được ko ?
    - Em bé hiện giờ có yêu quý em ko ?? Quấn quýt gần gũi thân thiết í ?
    - ..
    Còn nhiều vấn đề nữa.. Tuy nhiên, nếu trả lời hết mấy câu hỏi ở trên mà em thấy ko ổn hoặc chưa ổn thì theo chị, em chưa nên lấy anh í.. Em nên đợi thêm 1 thời gian để:
    - Tìm hiểu thêm về cô con gái riêng của chồng. Thật ra, nếu có TÌNH YÊU thì ko quá khó khăn để yêu thương 1 đứa trẻ đâu em à.. Chị nghĩ, em cũng ko còn quá trẻ để ko hiểu điều này . Hãy dần dần thử tập làm Mẹ. Làm Mẹ bằng trái tim chứ ko fải trách nhiệm đâu nha !!
    - Chia sẻ thêm với người yêu về việc này. Nên có thời gian ít nhất 1 năm để thử đặt mình vào vị trí 2 người đã lấy nhau. Căn bản là anh kia sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ với em khó khăn khi bước đầu làm Mẹ.
    Cố lên em nhé.. Từ tình yêu (với Bố em bé) sang tình yêu (với em bé) cũng gần nếu mình thật sự có tình cảm. Còn nếu cảm thấy chưa ổn, thì cứ từ từ.. Đừng có vội !! 27 tuổi vẫn còn trẻ chán !!
  3. tranlinhanh

    tranlinhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị Oliver 80 !
    Em đọc và thấy dường như chị là người có kinh nghiệm trong chuyện như thế này !
    Em cũng có hòan cảnh gần giống như chuyện của chủ topic, nếu chị ko phiền chị cho em xin địa chỉ email để em tiện liên lạc được không chị ?
    Rất mong được chị giúp đỡ

Chia sẻ trang này