1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đã có gia đình, đúng hay sai?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kimchon, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đã có gia đình, đúng hay sai?

    Nhân dịp đọc bài của anh vequocdoan@, bạn của ông boy, kimchon nghĩ là nên lập topic mới về vấn đề này.
    Quả thật, khi yêu một người đã có vợ, hoặc chồng thì đạo lý xã hội không cho phép. Nhưng về mặt tình cảm thì không biết thế nào>
    Theo các bạn, yêu 1 người đã có vợ, hoặc chồng thì đúng hay sai?
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới cưới, đâu còn như hồi xưa mà nói bị ép duyên, hay gì . . . gì . . . đó. Yêu một người đã có gia đình, nhìn bản chất sự việc thì đã thấy sai rành rành ra đó rồi còn gì, biết người ta đã có gia đình sao lại cứ cố tình yêu ?!. Nhưng nếu xét về tình cảm thì quả thật "Con tim luôn có lý lẽ riêng của nó", chỉ xin được hỏi cái người đã có gia đình kia một câu nhỏ thôi: Nghĩ gì khi yêu một người không phải là vợ (chồng) mình nữa ?
  3. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    chỉ có những thàng ngu mới đút đầu dzô..........YÊU.
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kimchon đã quan tâm! Lâu rồi anh không gặp được em đó, thằng Tùng vẫn hay kể về em cho anh nghe.
    Nhưng Trâm này, vấn đề này anh không biết là có sai hay không? Nhưng chắc chắn là anh có lỗi đó. Chẳng thà im lặng còn hơn làm cho gia đình người ta tan nát em à. Anh cũng bị thằng Tùng chửi không còn gì luôn vì chuyện này.
    Chúc em du học thật tốt! Và cám ơn những ai đã quan tâm.
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Yêu, bản thân nó chẳng có gì sai trái cả! và theo tớ thì yêu cũng không phân biệt là có gia đình hay chưa. Rõ ràng, yêu là yêu con người đó, sự hiện diện , sự tồn tại của người đó...Có điều....khi người ta có gia đình rồi thì lại là chuyện khác. Bạn vẫn cứ yêu đi, nhưng phải chịu 1 nỗi đau, và...không còn cách nào khác là phải chịu đựng. ĐÀnh đợi cho số phận run rủi vậy. Vì giả sử bạn đang tâm phá vỡ gia đình người ta để giành tình yêu cho mình thì chưa chắc kết quả mang lại đã là tốt đẹp! Thậm chí còn trái ngược hẳn với những gì bạn mong đợi ấy chứ! Tớ đã được chứng kiến một anh này yêu 1 chị này, rất chân tình , nhưng không hiểu sao lại không đến được với nhau. anh ta yêu từ khi chị ấy chưa có người yêu, cho đến khi có người yêu, rồi lấy chồng, rồi sinh con...! Thế đấy! Rồi thì anh ấy cũng phải vì 2 chữ cuộc sống, lấy vợ và giờ đã có 1 đứa con rất xinh xắn.Anh ấy lấy vợ khi đã hơn 30 tuổi! Anh ấy đã dõi theo cuộc đời của chị ấy khá dài đấy chứ! chỉ để muốn chị ấy sống ra sao, có hạnh phúc không. Tại sao anh ấy làm được như vây? vì anh chỉ có một điều duy nhất là mong cho chị ấy hạnh phúc! Tớ chẳng phải là kể cho các bạn nghe chuyện cổ tích đâu. Mà cuối cùng để nói rằng.,hãy làm điều gì mà bạn cho là người bạn yêu sẽ hạnh phúc. Nếu chị ta bằng lòng với cuộc sống gia đình hiện tại thì bạn cũng nên tôn trong điều đó,. còn nếu không, hãy để chị ta lựa chon và quyết định những bước đi của mình. Tốt nhất là không nên đặt chị ta vào tình huống khó xử. Thế thôi.
    Tớ mới vào box này, thấy topic này gây ấn tượng với tớ thì tớ vào và nói lên những suy nghĩ của mình thôi., chứ tớ chưa hiểu chi tiết, nội tình thế nào. Và càng không thể phán xét được điều gì. Vì thế, có gì thì... mong ở các bạn sự thông cảm nhé. Hy vọng, không ai trong số chúng ta phải ở trong tình huống trớ trêu này!
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 30/07/2004
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sai hoàn toàn các pác ạ.
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn afc@ đã có ý kiến. Những gì bạn kể và góp ý rất có ý nghĩa với anh bạn của mình. Rất mong sẽ có thêm những ý kiến khác nữa. Đúng sai là ý kiến của mỗi người, nhưng hãy phân tích nhé các bạn. Đừng áp đặt bằng cách nói là Đúng hay Sai. Mong
    Anh Thọ à, cuộc sống là như vậy. Em đã từng nói với anh là: Hãy để những gì đến nó đến! Chuyện này cũng vậy. Em có gọi ĐT hỏi anh Tùng, nhưng anh ấy nói chỉ góp ý anh thôi chứ không có ý chửi gì cả. Anh bình tâm hén. Dạo này thấy ảnh cũng khó khó sao đó.
  8. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích nhạc Sến không? "Nếu Chúa nói rằng yêu là có tôị, thì Chúa ơi con mang tội suốt đời...". Tình yêu mà. Vượt qua tất cả. Có gì mà đúng với sai chứ. Nhưng nếu thực lòng thương yêu người ta thì cũng nên suy nghĩ cho ng` ta một chút. Liệu người ta sẽ HP với tình yêu của mình hay mình thành kẻ thứ 3 ko mong muốn.
    Cầu mong anh ấy có thể mang Hạnh Phúc đến cho NGƯỜI TÔI YÊU!!!
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 1 cô bạn đang gặp tình trạng thế này. Cô ta đã đến với 1 người đàn ông đã có gia đình, và chuyện 2 người vụng trộm thế nào mà bạn bè bắt đầu biết và râm ran. Nhưng họ vẫn tiếp tục... Nhiều người khuyên can, nhưng họ không nghe. Tôi luôn là nhân chứng trực tiếp và là người chôn dấu những bí mật mà tôi biết.
    Tôi cầu mong cô bạn kia sẽ sớm suy nghĩ lại và rất vui khi đọc được những gì afc viết.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đã có gia đình? Cứ yêu nhưng đừng làm gì để chính mình phải ân hận. Bởi yêu là muốn làm cho người mình yêu hạnh phúc. Hãy để TY ấy trong tim mình!

Chia sẻ trang này